“Chúng tôi sống thật đơn sơ với niềm tin của chúng tôi và nhờ ơn Chúa giúp chúng tôi sống hòa hợp với những người anh em chính thống gíao và người Hồi giáo.” Cha P, Domenico Bertogli đã nói với cơ quan truyền thông Fides.

Cha Bertogli thuộc dòng Phanxicô đã sống 30 năm tại Thổ nhỉ kỳ và đang là cha sở nhà thờ Công giáo Antioche. “Tôi rất hảnh diện được sinh sống trong thành phố này và đại diện cho Giáo Hội Công giáo.”

Cha trình bày hoàn cảnh lúc cha mới đến đây: “Thành phố Antioche có một cộng đồng nhỏ Kitô hữu (1,200 giáo hữu phần đông là người theo chính thống giáo nói tiếng Ả rập và 70 ngươì Công giáo), họ rất tự do trong việc giữ đạo và rất ít đi lễ nhà thờ. Thật là khó khăn bắt đầu công việc mục vụ và nêu lên ý nghỉa thế nào là sống theo Ðức Tin.

”Rồi mọi tín hữu nhận thấy cần sống liên kết với nhau. Chúng tôi xin Ðức Giám mục dâng lễ Phục sinh cùng ngày với chính thống giáo để chứng tỏ niềm hiệp thông chung. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng cũng có thể vượt qua được như là môt thí nghiệm.”

”Chúng tôi lại bắt đầu làm việc với những người trẻ, gợi lại với họ ý nghỉa sâu xa của Phép Rửa tội mà họ đã được nhận lảnh. Từ đó chúng tôi mời gọi họ đến tham dự các lớp giáo lý, cùng nhau cầu nguyện học hỏi Lời Chúa và cùng nhau dâng Thánh Lễ.”

”Bây giờ chúng tôi có một nhóm liên tôn khoảng 120 người. Ðiều này nói lên sự đi tìm lại Ðức Tin trong giới trẻ . Ban đầu các Ðức Giám mục chính thống tỏ vẻ không vui vì nghỉ rằng đây là một thủ thuật để lôi cuốn giáo dân của họ. Nhưng sau gìới trẻ đã trình bày với Giám mục của họ đó là phương cách đi tìm lại niềm tin của họ và bây giờ nhiều người trong nhóm đã trở thành những giáo lý viên.”

Công việc của chúng tôi là công việc Bác ái, từ năm 1992 chúng tôi có mở văn phòng “Caritas” để giúp những gia đình túng thiếu và giúp những người trẻ muốn tiếp tục sống trong thánh phố này.

”Khu phố chúng tôi sinh hoạt là một khu phố của người Hồi giáo, nhưng chúng tôi cảm thấy rất dể chịu vì họ tôn trọng chúng tôi, có lúc họ dừng lại nhà thờ chúng tôi hỏi xin một bản Kinh Thánh, chúng vui mừng mà trao tặng cho họ. Nhiều lúc nếu họ cần gì chúng tôi sẵn sàng giúp đở như cho họ mượn hội trường nhà thờ để họ hội họp hoặc làm lễ cưới v.v. Như vậy chúng tôi đã tạo được tình bạn và thông cảm với nhau.

“Từ nay chúng tôi sống trong một ngôi nhà thờ nhỏ, sống Lời Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô, vì Chúa luôn nhắc nhở chúng tôi sống hòa hợp và thương yêu. (nguồn tin Fides)