SAM PHRAN, Thái Lan (UCAN) – Giáo hội Công giáo cần cân nhắc ơn gọi linh mục ở châu Á được hình thành từ hoàn cảnh xă hội, kinh tế và chính trị, một nhân viên Giáo hội khu vực đề nghị.

“Nhân tố kinh tế ảnh hưởng sâu sắc đến gia đình Á châu và ơn gọi tại Á châu. … có thể khẳng định rằng tại châu Á, ơn gọi xuất phát chủ yếu từ người nghèo”, Đức Tổng Giám mục Orlando Quevedo của Cotabato nhận xét.

Đức tổng giám mục Philippines là tổng thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC), đọc diễn văn khai mạc tại Hội nghị Ơn gọi Á châu lần thứ nhất hôm 23-10.

Khoảng 125 giám mục và giáo sĩ đặc trách ơn gọi, trong đó có các giám đốc chủng viện, đến từ 20 quốc gia đang tham dự hội nghị về “Ơn gọi tại Á châu hiện nay” từ ngày 22-27/10 tại trung tâm đào tạo mục vụ của tổng giáo phận Bangkok ở Sam Phran, cách thủ đô Thái Lan 30 km về phía tây.

Đức Tổng Giám mục Quevedo lo ngại theo văn hoá châu Á, đời sống linh mục và tu sĩ thường được xem là một bước tiến về mặt xă hội và kinh tế, đồng nghĩa với gia nhập tầng lớp thượng lưu.

Đức Tổng Giám mục dòng Tận Hiến hỏi: “Vậy có khát vọng bẩm sinh nơi những người muốn gia nhập giới kinh tế, xă hội và văn hoá thượng lưu mà đời linh mục và tu sĩ muốn nói tới không? Điều này ảnh hưởng như thế nào đến cái nhìn của châu Á xem chức linh mục là phục vụ và đời sống tu trì là lời tiên tri đích thực trong một thế giới đang tăng trưởng về kinh tế?”

Nhân viên cấp cao của FABC còn nói đến thách thức của một nền văn hoá hậu hiện đại đang nổi lên, “dĩ nhiên là không dính líu đến tôn giáo”. Ngài nói đạo lư của nền văn hoá này “thay đổi theo thời gian, không dựa trên các giá trị đạo đức đích thực nhưng dựa trên những tiêu chuẩn được yêu chuộng mang tính nhất thời”.

Mặt khác, thách thức đa văn hoá và đa tôn giáo và “đối thoại về sự sống” hàng ngày với các tôn giáo khác mà nhiều người châu Á cảm nghiệm được “báo trước một điều tốt đẹp cho sứ vụ tương lai của họ” nếu họ trở thành linh mục hay tu sĩ và làm việc trong một môi trường tương tự.

Đức Tổng Giám mục Quevedo cảnh báo mặt tiêu cực của vấn đề này là có khả năng xảy ra sự giáo dục tôn giáo lỏng lẻo, đó là “giáo lý cơ bản về đức tin không được học tốt cho đến khi họ vào chủng viện”

Ngài còn nói đến một quan ngại nữa đó là nhiều ứng sinh ơn gọi ở châu Á lớn lên trong các môi trường đầy xung đột và có thể có những định kiến và thành kiến.

Việc tuyển chọn và đào tạo ơn gọi đương đầu như thế nào trước nhiều thách thức khác nhau trong nền văn hoá toàn cầu, thế tục và duy vật đang nổi lên? Ngài nói, Giáo hội đang ngày càng “tận dụng các công cụ y tế và tâm lý để giúp người ta nhận thức rõ và thừa nhận” sự hưởng ứng đích thực ơn gọi của Chúa.

Trong khi đó, châu Á có rất nhiều ơn gọi.

“Là một thiểu số nhỏ trong châu lục rộng lớn này, nhưng Giáo hội tại Á châu hiện là nguồn cung cấp nhiều ơn gọi cho châu Mỹ và châu Âu”, Đức Tổng Giám mục Quevedo lưu ý và dẫn số liệu từ Annuario Pontificio, niên giám thường niên của Vatican.

Niên giám 2004 cho thấy số ứng sinh linh mục trong các dòng tu và giáo phận tăng nhiều nhất là ở châu Phi, với 304% (từ 5.636 lên 22.791) và châu Á, với 153% (từ 11.536 lên 29.220). Hai châu lục này còn có số nữ tu gia tăng. Tại châu Á số nữ tu tăng gần 65%, từ 91.585 lên 150.736.

Nữ tu dòng Cenacle là Judette Gallares bổ sung lời của Đức Tổng Giám mục bằng cách thêm vào các câu hỏi như: “Làm sao chúng ta biết một người có ơn gọi? Trong thời buổi có nhiều thất hứa, không giữ cam kết và có nhiều lựa chọn lại có thể vẫn có những con người tận tâm với đời sống hôn nhân hay tu trì sao?”

Nữ tu, nhà tâm lý học đến từ Philippines, nói về những động cơ thúc đẩy có ý thức như “Tôi muốn phục vụ Chúa”, và những động lực vô ý thức vốn khó nhận thấy rõ ràng hơn nhiều nếu không kiểm tra tâm lý hay dùng các phương pháp khác.

Chị lấy ví dụ về những động cơ vô ý thức như việc ứng sinh muốn “hoàn thành ơn gọi của bố mẹ, muốn thoả măn khát vọng thành đạt”, hay “muốn thoát khỏi cảnh nghèo khổ”, hay vì “sợ người khác giới”.

Theo chị Gallares, “thử thách là để giúp cá nhân biết được những động lực thúc đẩy của mình cả có ý thức lẫn vô thức, thông qua hồi tưởng và suy nghĩ thành thật và cởi mở về những chuyện đă xảy ra cho họ”.

Hội nghị được tổ chức bởi Serra Quốc tế, mạng lưới giáo dân Quốc tế thúc đẩy ơn gọi linh mục và tu sĩ, với sự cộng tác của Văn phòng Giáo sĩ và Văn phòng Đời Tận hiến của FABC.

(Nguồn: UCAN)