Denver - Như VietCatholic đã đưa tin, hai vụ thảm sát đã diễn ra tại một trung tâm huấn luyện truyền giáo của Tin Lành tại Arvada và tại một nhà thờ Tin Lành có tên là New Life Church ở Colorado Springs vào sáng Chúa Nhật 9/12.
Đức Tổng Giám Mục Charles Chaput đã gởi lời chia buồn đến các nạn nhân và xin Thiên Chúa “đem đến bình an Giáng Sinh và ơn giải thoát trong lời hứa cuộc sống muôn đời của Chúa Kitô ngay cả trong thảm kịch này”.
Cảnh sát cho biết cho tới nay có 5 người chết bao gồm cả tên hung thủ.
Theo nguồn tin của cảnh sát lúc 0:30 sáng Chúa Nhật, một thanh niên đã tìm đến Trung Tâm Youth With a Mission, là trường nội trú dành cho những thanh niên muốn tham gia vào công việc truyền giáo của một giáo phái Tin Lành, tọa lạc tại Arvada thuộc thành phố Denver. Y đã ngỏ ý xin tá túc. Sau khi bị từ chối, y đã xông vào bên trong trung tâm và xả súng bắn chết Tiffany Johnson, 26 tuổi, và Philip Crouse, 24 tuổi. Hai người khác là Dan Griebenow và Charlie Blanch bị một vết thương ở ngực và ở chân.
Cảnh sát Denver đã được báo động và lùng kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả.
Sau khi biết tin, nhà thờ Tin Lành New Life, một “mega church”, một nhà thờ khổng lồ tại Colorado Springs với hơn 10,000 thành viên đã tăng cường các biện pháp an ninh và gọi thêm các nhân viên an ninh đến giữ trật tự.
Lúc 1 giờ trưa hung thủ xuất hiện và xả súng bắn bừa bãi trong bãi đậu xe của nhà thờ. Một gia đình đã là những nạn nhân đầu tiên của y. Hai em Stephanie Works, 18 tuổi, và Rachael Works, 16 tuổi bị giết. Cha hai em ông David Works, 51 tuổi được ghi nhận là trong tình trạng khả quan.
Một nhân viên an ninh giữ trật tự trong nhà thờ đã bắn chết hung thủ, ngăn ngừa nguy cơ của một vụ thảm sát kinh hoàng. Phát ngôn viên cảnh sát, thiếu tá Skip Arms, đã lên tiếng khen ngợi hành động dứt khoát và chính xác của nhân viên an ninh tại nhà thờ New Life.
Các nhà bình luận lo ngại vụ nổ súng này là thể hiện cụ thể của một tâm tình bài tôn giáo đang được dấy lên trong lòng những người trẻ qua các phương tiện truyền thông.
Đức Tổng Giám Mục Charles Chaput đã gởi lời chia buồn đến các nạn nhân và xin Thiên Chúa “đem đến bình an Giáng Sinh và ơn giải thoát trong lời hứa cuộc sống muôn đời của Chúa Kitô ngay cả trong thảm kịch này”.
Cảnh sát cho biết cho tới nay có 5 người chết bao gồm cả tên hung thủ.
Theo nguồn tin của cảnh sát lúc 0:30 sáng Chúa Nhật, một thanh niên đã tìm đến Trung Tâm Youth With a Mission, là trường nội trú dành cho những thanh niên muốn tham gia vào công việc truyền giáo của một giáo phái Tin Lành, tọa lạc tại Arvada thuộc thành phố Denver. Y đã ngỏ ý xin tá túc. Sau khi bị từ chối, y đã xông vào bên trong trung tâm và xả súng bắn chết Tiffany Johnson, 26 tuổi, và Philip Crouse, 24 tuổi. Hai người khác là Dan Griebenow và Charlie Blanch bị một vết thương ở ngực và ở chân.
Cảnh sát Denver đã được báo động và lùng kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả.
Sau khi biết tin, nhà thờ Tin Lành New Life, một “mega church”, một nhà thờ khổng lồ tại Colorado Springs với hơn 10,000 thành viên đã tăng cường các biện pháp an ninh và gọi thêm các nhân viên an ninh đến giữ trật tự.
Lúc 1 giờ trưa hung thủ xuất hiện và xả súng bắn bừa bãi trong bãi đậu xe của nhà thờ. Một gia đình đã là những nạn nhân đầu tiên của y. Hai em Stephanie Works, 18 tuổi, và Rachael Works, 16 tuổi bị giết. Cha hai em ông David Works, 51 tuổi được ghi nhận là trong tình trạng khả quan.
Một nhân viên an ninh giữ trật tự trong nhà thờ đã bắn chết hung thủ, ngăn ngừa nguy cơ của một vụ thảm sát kinh hoàng. Phát ngôn viên cảnh sát, thiếu tá Skip Arms, đã lên tiếng khen ngợi hành động dứt khoát và chính xác của nhân viên an ninh tại nhà thờ New Life.
Các nhà bình luận lo ngại vụ nổ súng này là thể hiện cụ thể của một tâm tình bài tôn giáo đang được dấy lên trong lòng những người trẻ qua các phương tiện truyền thông.