VATICAN -- Trong một buổi họp cuối năm của Giáo Triều Rôma, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI duyệt lại năm 2007 và minh định một chủ để thiết yếu: nhu cầu phải truyền giáo.
Thay vì chỉ nhấn mạnh về những thành quả của tác vụ của ngài trong 12 tháng qua, Đức Giáo Hoàng đáp lại các sự chống đối của những ai coi sứ vụ của giáo hội ngày nay nằm bên lề của những vấn đề hiện đại hay mơ hồ cho việc đối thoại liên tôn.
Diễn từ của Đức Giáo Hoàng ngày 21 tháng 12 chú trọng phần lớn vào chuyến công du tháng Năm vừa qua sang Ba Tây, nơi ngài khai mạc một Đại Hội của các Giám Mục Châu Mỹ La-tinh.
Chủ đề của cuộc gặp gỡ này là “Các Môn Đệ và Thừa Sai của Chúa Giêsu Kitô” Đức Giáo Hoàng nói một số người có thể phản đối đề tài là đã đặt nhiều trọng tâm vào nội tại trong một thế giới đầy rẫy những bất công khẩn cấp cần được cải thiện.
Để trả lời họ, ngài nhấn mạnh vào một điểm đã được coi như một trắc nghiệm cho giá trị của giáo triều của ngài: Phúc Âm không thể được đem ra thực hành khi không có một tiếp xúc cá nhân với Đức Kitô.
Ngài nói, “Trở nên một “môn đệ” có nghiã là nhận biết Chúa Kitô - qua Thánh Kinh, qua việc cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích, và học hỏi về các chứng tích của các thánh.
Ngài nói, “Không ai có thể chỉ học biết Chúa Kitô qua lý thuyết"
Điều đó, thật vậy là điểm chính trong cuốn sách bán chạy nhất của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô, “Giêsu Thành Nazareth” được xuất bản mùa xuân vừa qua.
Sau đó ngài cũng xem đến một vấn đề liên hệ: “Việc truyền giáo ngày nay có còn được chấp nhận không?”
Ngài nói, lý luận này thường được đóng khung như sau: “Đúng ra, tất cả các tôn giáo và quan điểm quốc tế phải nên chung sống trong hòa bình và cố gắng hợp tác cho sự an vui của nhân loại, theo cách riêng của mình?”
Để trả lời lý luận này, Đức Giáo Hoàng trước hết nhấn mạnh rằng Giáo Hội cam kết duy trì mối giao hảo với các tôn giáo khác. Ngài ghi nhận việc đối thoại với Hồi giáo có vẻ đã được tái thiết, sau khi 138 học giả Hồi giáo viết cho ngài vào mùa thu này, đề nghị một sự trao đổi tư tưởng dựa trên các giá trị chung.
Ngài nói, “Tôi đã vui mừng hồi âm, bầy tỏ sự hỗ trợ mạnh mẽ của tôi cho những ý tưởng cao quý và nhấn mạnh sự khẩn cấp phải có một cam kết chung để bảo vệ các giá trị tương thân tương kính, đối thoại và hợp tác.”
Nhưng đối thoại không xóa bỏ nhu cầu rao truyền Phúc Âm, Đức Giáo Hoàng nói. Giáo Hội hiện diện để loan truyền cho tất cả nhân loại sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô và niềm hy vọng sứ điệp nay mang tới.
Ngài nói: "Bất cứ ai đã công nhận một chân lý cao cả, đã tìm thấy một niềm vui bao la, cũng phải chuyển tiếp điều mình có. Người ấy không được giữ riêng cho mình. Những quà tặng lớn lao không bao giờ chỉ được dành riêng cho một người mà thôi.”
Đức Giáo Hoàng trích dẫn thánh Phaolô để giải thích rằng Giáo Hội được khuyến khích phải truyền giáo không hẳn chỉ vì lo lắng cho sự cứu rỗi của những ai không được rửa tội, nhưng vì tin rằng lịch sử chưa hoàn bị cho đến khi tất cả mọi dân nước đều biết đến Phúc Âm.
Ngài nói, "Muốn đạt được sự viên mãn, lich sử cần có sự loan truyền Tin Mừng cho tất cả mọi nước, mọi dân.”
Lời Đức Giáo Hoàng tuyên bố với Giáo Triều Rôma làm tăng thêm ý nghĩa cho văn kiện cuối cùng được Vatican ban hành năm 2007, đó là một ghi nhận của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin về quyền lợi và bổn phận của người Công Giáo là phải chia sẻ đức tin với người khác.
Diễn từ của Đức Giáo Hoàng cũng hướng về giữa năm 2008, khi ngài sẽ khai mạc một năm thánh đặc biệt cung hiến cho Thánh Phaolô, người nổi danh là nhà truyền giáo hàng đầu của Giáo Hội tiên khởi.
Đức Giáo Hoàng cũng đề cập đến những thời điểm khác trong chuyến đi Ba Tây, kể cả một tập hợp trong một sân vận động tại Sao Paolô với 40.000 người trẻ. Cuộc gặp gỡ này được làm cho nhộn nhịp bởi âm nhạc và vũ điệu, là một biến cố có người cho là có vẻ có tính cách trình diễn đối với một vị Giáo Hoàng người Đức.
Trái lại, Đức Giáo Hoàng nói, đây là một thời điểm cho việc chia sẻ đức tin sâu xa.
Thay vì chỉ nhấn mạnh về những thành quả của tác vụ của ngài trong 12 tháng qua, Đức Giáo Hoàng đáp lại các sự chống đối của những ai coi sứ vụ của giáo hội ngày nay nằm bên lề của những vấn đề hiện đại hay mơ hồ cho việc đối thoại liên tôn.
Diễn từ của Đức Giáo Hoàng ngày 21 tháng 12 chú trọng phần lớn vào chuyến công du tháng Năm vừa qua sang Ba Tây, nơi ngài khai mạc một Đại Hội của các Giám Mục Châu Mỹ La-tinh.
Chủ đề của cuộc gặp gỡ này là “Các Môn Đệ và Thừa Sai của Chúa Giêsu Kitô” Đức Giáo Hoàng nói một số người có thể phản đối đề tài là đã đặt nhiều trọng tâm vào nội tại trong một thế giới đầy rẫy những bất công khẩn cấp cần được cải thiện.
Để trả lời họ, ngài nhấn mạnh vào một điểm đã được coi như một trắc nghiệm cho giá trị của giáo triều của ngài: Phúc Âm không thể được đem ra thực hành khi không có một tiếp xúc cá nhân với Đức Kitô.
Ngài nói, “Trở nên một “môn đệ” có nghiã là nhận biết Chúa Kitô - qua Thánh Kinh, qua việc cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích, và học hỏi về các chứng tích của các thánh.
Ngài nói, “Không ai có thể chỉ học biết Chúa Kitô qua lý thuyết"
Điều đó, thật vậy là điểm chính trong cuốn sách bán chạy nhất của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô, “Giêsu Thành Nazareth” được xuất bản mùa xuân vừa qua.
Sau đó ngài cũng xem đến một vấn đề liên hệ: “Việc truyền giáo ngày nay có còn được chấp nhận không?”
Ngài nói, lý luận này thường được đóng khung như sau: “Đúng ra, tất cả các tôn giáo và quan điểm quốc tế phải nên chung sống trong hòa bình và cố gắng hợp tác cho sự an vui của nhân loại, theo cách riêng của mình?”
Để trả lời lý luận này, Đức Giáo Hoàng trước hết nhấn mạnh rằng Giáo Hội cam kết duy trì mối giao hảo với các tôn giáo khác. Ngài ghi nhận việc đối thoại với Hồi giáo có vẻ đã được tái thiết, sau khi 138 học giả Hồi giáo viết cho ngài vào mùa thu này, đề nghị một sự trao đổi tư tưởng dựa trên các giá trị chung.
Ngài nói, “Tôi đã vui mừng hồi âm, bầy tỏ sự hỗ trợ mạnh mẽ của tôi cho những ý tưởng cao quý và nhấn mạnh sự khẩn cấp phải có một cam kết chung để bảo vệ các giá trị tương thân tương kính, đối thoại và hợp tác.”
Nhưng đối thoại không xóa bỏ nhu cầu rao truyền Phúc Âm, Đức Giáo Hoàng nói. Giáo Hội hiện diện để loan truyền cho tất cả nhân loại sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô và niềm hy vọng sứ điệp nay mang tới.
Ngài nói: "Bất cứ ai đã công nhận một chân lý cao cả, đã tìm thấy một niềm vui bao la, cũng phải chuyển tiếp điều mình có. Người ấy không được giữ riêng cho mình. Những quà tặng lớn lao không bao giờ chỉ được dành riêng cho một người mà thôi.”
Đức Giáo Hoàng trích dẫn thánh Phaolô để giải thích rằng Giáo Hội được khuyến khích phải truyền giáo không hẳn chỉ vì lo lắng cho sự cứu rỗi của những ai không được rửa tội, nhưng vì tin rằng lịch sử chưa hoàn bị cho đến khi tất cả mọi dân nước đều biết đến Phúc Âm.
Ngài nói, "Muốn đạt được sự viên mãn, lich sử cần có sự loan truyền Tin Mừng cho tất cả mọi nước, mọi dân.”
Lời Đức Giáo Hoàng tuyên bố với Giáo Triều Rôma làm tăng thêm ý nghĩa cho văn kiện cuối cùng được Vatican ban hành năm 2007, đó là một ghi nhận của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin về quyền lợi và bổn phận của người Công Giáo là phải chia sẻ đức tin với người khác.
Diễn từ của Đức Giáo Hoàng cũng hướng về giữa năm 2008, khi ngài sẽ khai mạc một năm thánh đặc biệt cung hiến cho Thánh Phaolô, người nổi danh là nhà truyền giáo hàng đầu của Giáo Hội tiên khởi.
Đức Giáo Hoàng cũng đề cập đến những thời điểm khác trong chuyến đi Ba Tây, kể cả một tập hợp trong một sân vận động tại Sao Paolô với 40.000 người trẻ. Cuộc gặp gỡ này được làm cho nhộn nhịp bởi âm nhạc và vũ điệu, là một biến cố có người cho là có vẻ có tính cách trình diễn đối với một vị Giáo Hoàng người Đức.
Trái lại, Đức Giáo Hoàng nói, đây là một thời điểm cho việc chia sẻ đức tin sâu xa.