Bắt đầu một ngày mới bằng cách cầu xin ơn khôn ngoan, người tíín hữu cầu xin Thiên Chúa ở bên cạnh họ trong suốt một ngày, hướng dẫn cho họ biết đâu là điều phải, đâu là điều sai quấy cần tránh xa. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh như trên trong buổi triều yết chung hôm Thứ Tư 29/1/2003.

Đức Thánh Cha đã tiếp tục loạt bài về thánh thi dùng trong các kinh nguyện buổi sáng. Ngài chú trọng đến lời cầu nguyện cho ơn khôn ngoan theo gương vua Salômôn "người mà theo truyền thống Kinh Thánh, được xem như một vị vua công chính và rất mực khôn ngoan".

Lời cầu nguyện như một thỉnh cầu từ con người đã được coi là khôn ngoan dâng lên Chúa làm rõ ý rằng sự khôn ngoan tìm kiếm nơi Chúa "không là thứ thông minh đơn giản hay khả năng thực tiễn, nhưng là sự tham gia trong thượng trí của chính Thiên Chúa".