VATICAN CITY (Zenit). Sự khôn ngoan thật là một món quà của Thiên Chúa giúp chúng ta nhìn thấy điều gì là quan trọng trong viễn ảnh của Thiên Chúa.
Ðức Thánh Cha đã bày tỏ trong khi tiếp xúc với hơn 3000 người hành hương. Ngài đề cập đến bài ca trong Chương 9 của sách Khôn ngoan, người tin Chúa xin cho được ơn khôn ngoan vì không có khôn ngoan thì chẳng làm gì được.
“Ai cũng có thể hiểu là khôn ngoan không chỉ là sư thông minh hay là tài năng, nhưng chính là sự tham dự vào tinh thần của Thiên Chúa và chính là vì khôn ngoan mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người.”
”Khôn ngoan chính là khả năng đi sâu vào ý nghỉa của con người, vào sự sống, vào lịch sử, khôn ngoan đi vào chiều sâu của sự việc và những biến cố để tìm kiếm ý nghỉa thiết yếu, như sự mong muốn và đòi hỏi của Thiên Chúa.”
“Sự khôn ngoan như ngọn đèn sáng giúp chúng ta lựa chọn các hành động luân lý và hướng dẩn chúng ta trên con đường ngay chính, để hiểu rỏ những hành động làm vừa lòng Thiên Chúa và thích hợp với những Ðiều Răn.”
Ðức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đọc bài thánh ca này vào ban sáng để Thiên Chúa luôn ở gần chúng ta, giúp đở và hổ trợ chúng ta trong công việc hàng ngày với sự khôn ngoan của Ngài, mặc khải cho chúng ta phân biệt được điều tốt và xấu, điều chính đáng và điều bất công.
Ðức Thánh Cha kết luận:“Hãy cầm lấy tay của khôn ngoan Thiên Chúa, và vững tiến bước trong cuộc đời trần thế.”
Ðức Thánh Cha đã bày tỏ trong khi tiếp xúc với hơn 3000 người hành hương. Ngài đề cập đến bài ca trong Chương 9 của sách Khôn ngoan, người tin Chúa xin cho được ơn khôn ngoan vì không có khôn ngoan thì chẳng làm gì được.
“Ai cũng có thể hiểu là khôn ngoan không chỉ là sư thông minh hay là tài năng, nhưng chính là sự tham dự vào tinh thần của Thiên Chúa và chính là vì khôn ngoan mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người.”
”Khôn ngoan chính là khả năng đi sâu vào ý nghỉa của con người, vào sự sống, vào lịch sử, khôn ngoan đi vào chiều sâu của sự việc và những biến cố để tìm kiếm ý nghỉa thiết yếu, như sự mong muốn và đòi hỏi của Thiên Chúa.”
“Sự khôn ngoan như ngọn đèn sáng giúp chúng ta lựa chọn các hành động luân lý và hướng dẩn chúng ta trên con đường ngay chính, để hiểu rỏ những hành động làm vừa lòng Thiên Chúa và thích hợp với những Ðiều Răn.”
Ðức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đọc bài thánh ca này vào ban sáng để Thiên Chúa luôn ở gần chúng ta, giúp đở và hổ trợ chúng ta trong công việc hàng ngày với sự khôn ngoan của Ngài, mặc khải cho chúng ta phân biệt được điều tốt và xấu, điều chính đáng và điều bất công.
Ðức Thánh Cha kết luận:“Hãy cầm lấy tay của khôn ngoan Thiên Chúa, và vững tiến bước trong cuộc đời trần thế.”