Ngày Quốc Tế Gia Ðình tại Manila đề cao Vai trò Gia đình trong việc giữ nguyên vẹn xã hội
MANILA, Philippines 1/2/2003 (Zenit.org).-Xây dựng cho mạnh hơn các gia đình Kitô hữu là một chìa khóa chủ đề Ngày Quốc Tế Gia Ðình lần thứ 4 vừa qua. "Gia đình xây dựng trên hôn nhân là một di sản của nhân loại, một ích lợi lớn vô giá, cần cho sự sống, sự phát triển và tương lai các dân tộc," Đức Gioan Phaolo II đã nói trong bài diễn văn được truyền hình trực tiếp tới Ðại Hội.
Tổ chức dưới chủ đề "Gia đình Kitô hữu: Tin Mừng cho Ngàn NămThứ Ba," cuộc họp thế giới này đi song song về các vấn đề thần học và mục vụ. Trong biến cố này, theo như ban tổ chức cho biết các nhà thuyết trình lên án những sự tấn công hôn nhân và gia đình, và bênh vực phẩm giá của sự sống con người" giữa những lực lượng và hoàn cảnh đe doạ."
Nguyên thứ trưởng về phát triển và phúc lợi xã hội Philippine, bà Rosa Linda Valenzona, đã bênh vực giá trị nội tại của gia đình và hôn nhân, lập luận rằng gia đình và hôn nhân không phải là những cấu trúc xã hội thuần túy nhưng đúng hơn là một phần của chính bản tính nhân loại.
Valenzona phê phán những người coi quan niệm dân số như là đối nghịch với sự tiến triển xã hội. Bà nói một quan điểm thể đó làm mất ổn định sự đánh giá của người ta về hôn nhân và gia đình. Trưng dẫn những đồ biểu dân số kém cỏi tại Ý, Pháp, Tây-ban-nha, Singapore và Nhật bản, bà kêu gọi phải nhân đạo hóa khoa dân số học, để "giúp nó chấp nhận những thực tại xã hội sau những con số."
Cha Fausto Gomez dòng Đa Minh, một giáo sư tại Đại học Giáo hoàng Santo Tomas tại Manila, đã nói về tương quan giữa tình yêu và những vấn đề phò-sự sống. "Gia đình là một cộng đồng sự sống và là một cộng đồng tình yêu--tình yêu vì sự sống! Khi tất cả đã được nói và làm, điều thật sự quan trọng trong khoa đạo đức sinh thái là tình yêu, đó là giá trị và giá trị của sự sống," ngài nói.
Vị linh mục nhắc các gia đình về vai trò của mình trong việc cổ võ sự sống và chống phá thai. Và Ngài cảnh cáo không chấp nhận phá thai trong những trường hợp bất thường như cưỡng hiếp, loạn luân và thai nhi khuyết tật.
Hồng Y Paul Shan Kuo-hsi tại Taiwan nói về vai trò của gia đình trong việc chống văn hóa sự chết. Ngài giải thích việc chấp nhận ngừa thai đưa tới việc phá thai. "Trong đa số lớn trường hợp, sự ngừa thai tương đối hóa ý muốn của Thiên Chúa, giá trị của hành vi vợ chồng và giá trị của đứa bé phải được thụ thai theo một tiêu chuẩn mới.Tiêu chuẩn mới này là ý muốn của cha mẹ...hay là của người mẹ mà thôi. Họ có muốn đứa bé này hay không?" Khi việc ngừa thai bất thành, lập luận để giải quyết là chấp nhận sự phá thai.
Đời sống thiêng liêng
Cuộc họp cũng đề cập tới khía cạnh thiêng liêng của đời sống hôn nhân. Cha Richard O'Brien và đôi vợ chồng Lee và Jan Kramer, là những người điều phối quốc tế của Cuộc Gặp gỡ Hôn nhân Thế giới, nhấn mạnh tầm quan trọng của các chương trình mang tính tiên phong thực hiện của Giáo hội như sự Dấn thân và những ngày cuối tuần Gặp mặt Hôn nhân.
Lee Kramer trưng sự thành công của những cuộc Gặp mặt trong việc cứu vớt các hôn nhân. " Kinh nghiệm ngày cuối tuần giúp các cặp hôn nhân thông hiệp cách sâu xa hơn và mang Chúa vào trong những tương quan của họ".
Và Giám mục Philippine Teodoro Bacani của tân Giáo phận Novaliches nhấn mạnh tầm quan trọng của những phong trào đổi mới trong việc phúc âm hóa gia đình. "Chúa cho nổi lên những phong trào đổi mới trong những thời gian này lúc mà các gia đình bị tấn công.Những cuộc đổ vỡ hôn nhân được ngăn ngừa."
Nhà thần học Ý Bruno Forte đã nói về vai trò chính yếu của sự phúc âm hóa bên trong Giáo hội. Theo gót Công đồng Vatican II sứ vụ "ad gentes--đến với muôn dân--" không những nhằm vào những kẻ không biết Chúa Kitô, nhưng còn những kẻ sống trong những nước xưa kia là Kitô hữu mà bây giờ Tin Mừng bị bỏ quên.
Đức Hồng Y Francis Arinze đã bàn đến một khía cạnh của việc phúc âm hóa này. Tổng trưởng Bộ Bí tích và Phụng Tự đã nói về vai trò của gia đình trong sự đối thoại với các tôn giáo khác.
Rất quan trọng cho việc đối thoại này là sự duy trì căn tính của gia đình Kitô hữu, ngài nói. "Hơn nữa, gia đình Kitô hữu không ấp ủ chút nghi ngờ nào là hôn nhân và gia đình đều do Chúa sáng lập. Hôn nhân của một người nam và một người nữ đến từ Thiên Chúa.
Ðức Hồng Y nói thêm các gia đình Công giáo có thể đóng góp những giá trị, như sự bảo vệ sự sống, dạy dỗ nhân đức khiết tịnh, và sự ủng hộ quyền của cha mẹ giáo dục con cái mình.
Hồng Y Arinze cũng nói về sự cần thiết cho các gia đình phải loan báo đức tin mình. "Gia đình Kitô hữu xác tín rằng không quan trọng không phải là phải đặt bao nhiêu công sức trong việc đối thoại liên tôn trong thế giới này ngày càng nhiều tôn giáo, nhưng điều cần thiết là việc loan báo trực tiếp và minh nhiên về Tin Mừng cứu rổi trong Chúa Giêsu Kitô".
Đức Hồng Y Crescenzio Sepe, Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo trình bày vai trò truyền giáo của gia đình. Ngài khẳng định nền tảng của chiều kích truyền giáo, ngoài sự kêu gọi nguyên thủy của mỗi thành phần gia đình qua các bí tích rửa tội và thêm sức, được gặp nhau trong tình yêu vợ chồng, như là sự lựa chọn cơ bản đặc biệt của những vợ chồng Kitô hữu.
Đức Hồng Y Sepe giải thích rằng nhờ tham gia vào mầu nhiệm phục sinh, các gia đình trở nên những dấu chỉ hiệu nghiệm của giao ước cao cả giữa Thiên Chúa và dân Người, giữa Chúa Kitô và Giáo hội. Căn tính này của gia đình Kitô hữu, được chuyển sang một chứng từ đích thực của sự sống vợ chồng Kitô hữu, ngày nay trở thành một dấu chỉ mâu thuẫn. Nó thách đố một não trạng và một cách thức thường coi thường phái tính, làm cho khế ước hôn nhân mất đi sự cam kết nghiêm chỉnh, và có khuynh hướng phá hủy cơ chế gia đình tận nền tảng nó.
Ðức Hồng Y nói thêm Gia đình Kitô hữu được kêu gọi qua bí tích tình yêu thiết lập ra nó, nên một dấu chỉ tình yêu của Chúa trong lịch sử nhân loại, như vậy là trở nên ánh sáng thế gian.
Trong Thánh lễ bế mạc Ngày Quốc Tế Gia Ðình vào hôm Chúa Nhật 26/1/2003, Ðức Hồng Y Alfonso Lopez Trujillo kêu gọi cha mẹ phải phúc âm hóa con cái mình và truyền thông cho chúng "ánh sáng đức tin".
Chủ Tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng về Gia Ðình và cũng là đặp phái viên của Ðức Thánh Cha đã nói "Chúng ta đang ở trong một chiến tranh giữa sự sáng và bóng tối".
Có nhiều cuộc tấn công chống gia đình, gồm việc áp đặt những luật đạo đức trái với ý Chúa, và sự phê chuẩn những luật bất công đưa tới thuyết đạo đức tương đối. Hồng Y Lopez Trujillo kêu gọi các gia đình sống ơn gọi nên thánh của mình và truyền thông cho thế giới ánh sáng và sự bình an của Chúa Kitô.
Trong sứ điệp Truyền tin của ngài hôm Chúa nhật qua, Đức Giáo hoàng đã nhắc nhở các thính giả về những lời của Ngài trong tông huấn "Familiaris Consortio": "Tương lai của xã hội đi qua con đường gia đình." Ngày Quốc Tế Gia Ðình tại Manila là chứng từ hùng hồn cho các cố gắng của Giáo hội trong việc giúp bảo đảm hạnh phúc tương lai của xã hội.
MANILA, Philippines 1/2/2003 (Zenit.org).-Xây dựng cho mạnh hơn các gia đình Kitô hữu là một chìa khóa chủ đề Ngày Quốc Tế Gia Ðình lần thứ 4 vừa qua. "Gia đình xây dựng trên hôn nhân là một di sản của nhân loại, một ích lợi lớn vô giá, cần cho sự sống, sự phát triển và tương lai các dân tộc," Đức Gioan Phaolo II đã nói trong bài diễn văn được truyền hình trực tiếp tới Ðại Hội.
Tổ chức dưới chủ đề "Gia đình Kitô hữu: Tin Mừng cho Ngàn NămThứ Ba," cuộc họp thế giới này đi song song về các vấn đề thần học và mục vụ. Trong biến cố này, theo như ban tổ chức cho biết các nhà thuyết trình lên án những sự tấn công hôn nhân và gia đình, và bênh vực phẩm giá của sự sống con người" giữa những lực lượng và hoàn cảnh đe doạ."
Nguyên thứ trưởng về phát triển và phúc lợi xã hội Philippine, bà Rosa Linda Valenzona, đã bênh vực giá trị nội tại của gia đình và hôn nhân, lập luận rằng gia đình và hôn nhân không phải là những cấu trúc xã hội thuần túy nhưng đúng hơn là một phần của chính bản tính nhân loại.
Valenzona phê phán những người coi quan niệm dân số như là đối nghịch với sự tiến triển xã hội. Bà nói một quan điểm thể đó làm mất ổn định sự đánh giá của người ta về hôn nhân và gia đình. Trưng dẫn những đồ biểu dân số kém cỏi tại Ý, Pháp, Tây-ban-nha, Singapore và Nhật bản, bà kêu gọi phải nhân đạo hóa khoa dân số học, để "giúp nó chấp nhận những thực tại xã hội sau những con số."
Cha Fausto Gomez dòng Đa Minh, một giáo sư tại Đại học Giáo hoàng Santo Tomas tại Manila, đã nói về tương quan giữa tình yêu và những vấn đề phò-sự sống. "Gia đình là một cộng đồng sự sống và là một cộng đồng tình yêu--tình yêu vì sự sống! Khi tất cả đã được nói và làm, điều thật sự quan trọng trong khoa đạo đức sinh thái là tình yêu, đó là giá trị và giá trị của sự sống," ngài nói.
Vị linh mục nhắc các gia đình về vai trò của mình trong việc cổ võ sự sống và chống phá thai. Và Ngài cảnh cáo không chấp nhận phá thai trong những trường hợp bất thường như cưỡng hiếp, loạn luân và thai nhi khuyết tật.
Hồng Y Paul Shan Kuo-hsi tại Taiwan nói về vai trò của gia đình trong việc chống văn hóa sự chết. Ngài giải thích việc chấp nhận ngừa thai đưa tới việc phá thai. "Trong đa số lớn trường hợp, sự ngừa thai tương đối hóa ý muốn của Thiên Chúa, giá trị của hành vi vợ chồng và giá trị của đứa bé phải được thụ thai theo một tiêu chuẩn mới.Tiêu chuẩn mới này là ý muốn của cha mẹ...hay là của người mẹ mà thôi. Họ có muốn đứa bé này hay không?" Khi việc ngừa thai bất thành, lập luận để giải quyết là chấp nhận sự phá thai.
Đời sống thiêng liêng
Cuộc họp cũng đề cập tới khía cạnh thiêng liêng của đời sống hôn nhân. Cha Richard O'Brien và đôi vợ chồng Lee và Jan Kramer, là những người điều phối quốc tế của Cuộc Gặp gỡ Hôn nhân Thế giới, nhấn mạnh tầm quan trọng của các chương trình mang tính tiên phong thực hiện của Giáo hội như sự Dấn thân và những ngày cuối tuần Gặp mặt Hôn nhân.
Lee Kramer trưng sự thành công của những cuộc Gặp mặt trong việc cứu vớt các hôn nhân. " Kinh nghiệm ngày cuối tuần giúp các cặp hôn nhân thông hiệp cách sâu xa hơn và mang Chúa vào trong những tương quan của họ".
Và Giám mục Philippine Teodoro Bacani của tân Giáo phận Novaliches nhấn mạnh tầm quan trọng của những phong trào đổi mới trong việc phúc âm hóa gia đình. "Chúa cho nổi lên những phong trào đổi mới trong những thời gian này lúc mà các gia đình bị tấn công.Những cuộc đổ vỡ hôn nhân được ngăn ngừa."
Nhà thần học Ý Bruno Forte đã nói về vai trò chính yếu của sự phúc âm hóa bên trong Giáo hội. Theo gót Công đồng Vatican II sứ vụ "ad gentes--đến với muôn dân--" không những nhằm vào những kẻ không biết Chúa Kitô, nhưng còn những kẻ sống trong những nước xưa kia là Kitô hữu mà bây giờ Tin Mừng bị bỏ quên.
Đức Hồng Y Francis Arinze đã bàn đến một khía cạnh của việc phúc âm hóa này. Tổng trưởng Bộ Bí tích và Phụng Tự đã nói về vai trò của gia đình trong sự đối thoại với các tôn giáo khác.
Rất quan trọng cho việc đối thoại này là sự duy trì căn tính của gia đình Kitô hữu, ngài nói. "Hơn nữa, gia đình Kitô hữu không ấp ủ chút nghi ngờ nào là hôn nhân và gia đình đều do Chúa sáng lập. Hôn nhân của một người nam và một người nữ đến từ Thiên Chúa.
Ðức Hồng Y nói thêm các gia đình Công giáo có thể đóng góp những giá trị, như sự bảo vệ sự sống, dạy dỗ nhân đức khiết tịnh, và sự ủng hộ quyền của cha mẹ giáo dục con cái mình.
Hồng Y Arinze cũng nói về sự cần thiết cho các gia đình phải loan báo đức tin mình. "Gia đình Kitô hữu xác tín rằng không quan trọng không phải là phải đặt bao nhiêu công sức trong việc đối thoại liên tôn trong thế giới này ngày càng nhiều tôn giáo, nhưng điều cần thiết là việc loan báo trực tiếp và minh nhiên về Tin Mừng cứu rổi trong Chúa Giêsu Kitô".
Đức Hồng Y Crescenzio Sepe, Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo trình bày vai trò truyền giáo của gia đình. Ngài khẳng định nền tảng của chiều kích truyền giáo, ngoài sự kêu gọi nguyên thủy của mỗi thành phần gia đình qua các bí tích rửa tội và thêm sức, được gặp nhau trong tình yêu vợ chồng, như là sự lựa chọn cơ bản đặc biệt của những vợ chồng Kitô hữu.
Đức Hồng Y Sepe giải thích rằng nhờ tham gia vào mầu nhiệm phục sinh, các gia đình trở nên những dấu chỉ hiệu nghiệm của giao ước cao cả giữa Thiên Chúa và dân Người, giữa Chúa Kitô và Giáo hội. Căn tính này của gia đình Kitô hữu, được chuyển sang một chứng từ đích thực của sự sống vợ chồng Kitô hữu, ngày nay trở thành một dấu chỉ mâu thuẫn. Nó thách đố một não trạng và một cách thức thường coi thường phái tính, làm cho khế ước hôn nhân mất đi sự cam kết nghiêm chỉnh, và có khuynh hướng phá hủy cơ chế gia đình tận nền tảng nó.
Ðức Hồng Y nói thêm Gia đình Kitô hữu được kêu gọi qua bí tích tình yêu thiết lập ra nó, nên một dấu chỉ tình yêu của Chúa trong lịch sử nhân loại, như vậy là trở nên ánh sáng thế gian.
Trong Thánh lễ bế mạc Ngày Quốc Tế Gia Ðình vào hôm Chúa Nhật 26/1/2003, Ðức Hồng Y Alfonso Lopez Trujillo kêu gọi cha mẹ phải phúc âm hóa con cái mình và truyền thông cho chúng "ánh sáng đức tin".
Chủ Tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng về Gia Ðình và cũng là đặp phái viên của Ðức Thánh Cha đã nói "Chúng ta đang ở trong một chiến tranh giữa sự sáng và bóng tối".
Có nhiều cuộc tấn công chống gia đình, gồm việc áp đặt những luật đạo đức trái với ý Chúa, và sự phê chuẩn những luật bất công đưa tới thuyết đạo đức tương đối. Hồng Y Lopez Trujillo kêu gọi các gia đình sống ơn gọi nên thánh của mình và truyền thông cho thế giới ánh sáng và sự bình an của Chúa Kitô.
Trong sứ điệp Truyền tin của ngài hôm Chúa nhật qua, Đức Giáo hoàng đã nhắc nhở các thính giả về những lời của Ngài trong tông huấn "Familiaris Consortio": "Tương lai của xã hội đi qua con đường gia đình." Ngày Quốc Tế Gia Ðình tại Manila là chứng từ hùng hồn cho các cố gắng của Giáo hội trong việc giúp bảo đảm hạnh phúc tương lai của xã hội.