Ủy Ban Tiếp Tân của Ngày Giới Trẻ Thế Giới

TORONTO -- Nhiều bạn trẻ tham dự Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới đã có một ấn tượng tốt đẹp đầu tiên ở nhà Ga Toronto, nơi mà họ được Ủy Ban Tiếp Tân đón tiếp.

20 thiện nguyện viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau, được nhận ra qua áo màu xanh đồng phục, có nhiệm vụ đón tiếp và hướng dẫn các bạn trẻ từ khắp thế giới đến tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Toronto. Giờ mới đúng là họ phải bận bịu, lại còn bị thêm cái nóng và mệt nữa.

Isabelle đến từ Lausanne (Thụy Sĩ) giải thích công tác của cô: „Các bạn trẻ đi theo nhóm hoặc cá nhân, đến đây để ghi tên tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới, sau đó chúng tôi phát cho họ một túi hành hương“.

Như một con cá trong nước, Isabelle ngoi lên ngụp xuống giữa những hàng người. Chị cảm thấy tuyệt vời : "Ở đây thật vui. Khi tôi đến đây, tôi chả quen ai cả, nhưng được đón tiếp thật niềm nở. Ðây là lần đầu tiên tôi tham dự, và tôi nghĩ rằng, tôi sẽ tham dự Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần tới nữa“.

Cô người Pháp Anna đến từ Paris rất vui khi chị được góp phần vào kinh nghiệm chung này: "Chúng tôi cảm thấy mình hữu dụng. Công việc của chúng tôi đơn giản, nhưng quan trọng để tất cả được trôi chảy. Tôi đã là một thiện nguyện viên ở Roma. Khi Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới tổ chức ở Pháp, chúng tôi đã chuẩn bị thật kỹ lưỡng và chúng tôi đã biết những gì sẽ đến với chúng tôi“.

Trong những ngày đầu của Ðại Hội này sẽ có nhiều tình bạn được nẩy sinh, vì ngoài những công tác ra, các thiện nguyện viên còn sống cộng đoàn với nhau. Tham dự Thánh Lễ mỗi ngày, thường xuyên hội họp và hát hò với nhau sẽ đóng góp nhiều cho quan hệ tình bạn.

Zac, người Canada, chịu trách nhiệm về Ủy Ban Tiếp tân nhận định rằng: "Những thiện nguyên viên này làm việc thật tuyệt“.

TORONTO -- Nhiều bạn trẻ tham dự Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới đã có một ấn tượng tốt đẹp đầu tiên ở nhà Ga Toronto, nơi mà họ được Ủy Ban Tiếp Tân đón tiếp.

20 thiện nguyện viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau, được nhận ra qua áo màu xanh đồng phục, có nhiệm vụ đón tiếp và hướng dẫn các bạn trẻ từ khắp thế giới đến tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Toronto. Giờ mới đúng là họ phải bận bịu, lại còn bị thêm cái nóng và mệt nữa.

Isabelle đến từ Lausanne (Thụy Sĩ) giải thích công tác của cô: "Các bạn trẻ đi theo nhóm hoặc cá nhân, đến đây để ghi tên tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới, sau đó chúng tôi phát cho họ một túi hành hương“.

Như một con cá trong nước, Isabelle ngoi lên ngụp xuống giữa những hàng người. Chị cảm thấy tuyệt vời : "Ở đây thật vui. Khi tôi đến đây, tôi chả quen ai cả, nhưng được đón tiếp thật niềm nở. Ðây là lần đầu tiên tôi tham dự, và tôi nghĩ rằng, tôi sẽ tham dự Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần tới nữa“.

Cô người Pháp Anna đến từ Paris rất vui khi chị được góp phần vào kinh nghiệm chung này: "Chúng tôi cảm thấy mình hữu dụng. Công việc của chúng tôi đơn giản, nhưng quan trọng để tất cả được trôi chảy. Tôi đã là một thiện nguyện viên ở Roma. Khi Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới tổ chức ở Pháp, chúng tôi đã chuẩn bị thật kỹ lưỡng và chúng tôi đã biết những gì sẽ đến với chúng tôi“.

Trong những ngày đầu của Ðại Hội này sẽ có nhiều tình bạn được nẩy sinh, vì ngoài những công tác ra, các thiện nguyện viên còn sống cộng đoàn với nhau. Tham dự Thánh Lễ mỗi ngày, thường xuyên hội họp và hát hò với nhau sẽ đóng góp nhiều cho quan hệ tình bạn.

Zac chịu trách nhiệm về Ủy Ban Tiếp tân nhận định rằng: "Những thiện nguyên viên này làm việc thật tuyệt“.