Sydney Trong những tuần qua, nhiều tín hữu Công Giáo đã tuốn về bờ biển Coogee- Sydney Australia vì tin rằng nhiều người đã thấy bóng Mẹ hiện ra tại hàng rào ở bờ biển này.


Ðứng cách cây cột bờ rào khoảng 300 mét, một người phụ nữ nói rằng bà đã thấy nhìn thấy bóng Mẹ vào buổi chiều và cho đây là hiện tượng Mẹ hiện ra để yên ủi dân Úc vì những lắng lo cho cuộc chiến có thể xảy ra chống Iraq.

Úc là một quốc gia thứ ba mà chính quyền Thủ Tướng Howard đã hoàn toàn ủng hộ cho cuộc chiến chống Iraq và đã gởi tàu chiến và lực lượng tham chiến đến vùng Vịnh.

Tại cây cột màu trắng nằm trên bờ biển, nhiều giáo dân đã đặt vòng hoa, cỗ tràng hạt, thánh giá, các bình nước thánh, bình dầu để khấn xin Mẹ. Nhiều người đã đến đây đặt tay sờ vào cây cột và cầu nguyện ...

Bà Anna, người gốc Ý thường trú tại Sydney đã nói với Thông Tấn Xã Reuter: "Nhiều người nói họ không thể trông thấy tận mắt, đúng như thế nhưng tôi đã thấy Mẹ, tôi đã thấy vương miện của Mẹ, tà áo trắng của Mẹ. Tôi rất vui mừng đến đỗi nổi da gà"

Nhưng có người thì lại nói :"Tôi tin đó là Mẹ Têrêsa đã hiện ra. Mẹ trông rất buồn vì chiến tranh đang dấy lên và mọi thứ .. Mẹ đến cho hòa bình vì Mẹ đại diện cho hòa bình".

Không chỉ riêng người Công Giáo đã đến đây nhưng có cả người không Công Giáo. Thế nhưng cũng có nhiều người tỏ ra hoài nghi hơn. Một du khách từ Anh Quốc đã nói:

"Nếu đó là những gì họ muốn tin thì cũng tốt thôi, nhưng cá nhân tôi, tôi nghĩ rằng đó là một chuyện rất nhảm nhí- Nó chỉ là một cây hàng rào".


Hoàn toàn khác với sự kiện tượng Ðức Mẹ khóc chảy dầu tại Perth-Tây Úc, một sự kiện hữu hình và không chứng minh được. Nhưng sự kiện Ðức Mẹ hiện ra tại bờ biển Coogee- Sydney không có gì là bằng chứng, nhất là trong những thời gian này tại Úc Châu nhiệt độ rất nóng, người người tuốn ra biển qua đôi mắt mờ mờ ảo ảo nhìn cây cột biến thành tượng Ðức Mẹ.

Chuyện lại xảy ra vào tối Thứ Bảy rạng ngày Chúa Nhật 9/2, bọn phá hoại đã nhỗ hết cây cột trắng và dãy hàng rào. Sáng nay thứ Hai 10/2, hội đồng Thành Phố sẽ cử người xuống dựng lại hàng rào để giữ an toàn cho dân xuống bờ biển, giữ lại cây cọc cũ bằng gỗ hay thay một cây cọc và hàng rào bằng sắt đã là một chuyện nan giải với dân trong vùng, nhưng một chuyện khó khăn khác dân chúng những người tin đòi phải bảo vệ nơi này vì cho đó là nơi thánh.

Qua câu chuyện Ðức Mẹ hiện ra, một ký giả đã chụp hình một người đến cầu nguyện tại cây cột, và anh đã chỉnh ngoài tụ điểm cho mờ đì, từ cây cột với dãy hàng rào có thể nhìn thấy rõ ràng hiện lên một nét người thiếu nữ mặc đồ trắng nhìn giống y như Ðức Mẹ ...