Anh chị em thân mến!

1. Ngày 11/2 tới đây, vào đúng ngày Lễ Kính Đức Mẹ Lộ Đức theo lịch phụng vụ, ngày Quốc Tế Bệnh Nhân sẽ được cử hành. Đây là một dịp trọng đại giúp các cộng đoàn tín hữu luôn chú ý đến những anh chị em đau yếu, và khích lệ những nhân viên y tế tận tụy với việc phục vụ chuyên môn của họ.

Sự trùng hợp giữa biến cố này với ngày Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức khiến cho Lộ Đức, nơi đã được thánh hiến trước sự hiện diện của Mẹ Maria, trở thành một điểm quy chiếu thường xuyên cho ngày Quốc Tế Bệnh Nhân. Từ hang đá Massabielle, Đức Maria đã không ngừng gởi đến cho thế giới đau khổ này một thông điệp ủi an của trông cậy và hy vọng.

2. Như đã được thông báo, những nghi lễ chính của ngày này sẽ diễn ra tại Đền Thánh Quốc Gia Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Washington, DC, thủ đô của Hoa Kỳ. Tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến những ai đã tổ chức những cử mừng khác nhau trong biến cố tôn giáo quan trọng này.

Tôi bày tỏ lòng quý mến với các bác sĩ và y tá, cũng như những trợ tá xã hội, những tình nguyện viên, các linh mục, các tu sĩ nam nữ đang hoạt động trong lãnh vực rộng lớn trợ giúp người bệnh. Xin cho ngày Quốc Tế Bệnh Nhân canh tân trong mỗi người chúng ta ước muốn được phục vụ người đau khổ với sự tận tụy theo gương Chúa Giêsu, người Samaritanô Nhân Lành của nhân loại.

3. Vào thời điểm khủng hoảng quốc tế này, chúng ta cảm thấy phải hướng đến Thiên Chúa để khẩn cầu tặng ân lớn lao hòa bình. Như tôi đã đề cập trong tông thư Rất Thánh Mân Côi Maria, "những thách đố lớn lao mà thế giới đang phải đối diện ở ngàn năm mới này dẫn chúng ta đến ý nghĩ là chỉ có sự can thiệp từ trên cao [...] mới có thể cho chúng ta lý do để hy vọng vào một tương lai sán lạn hơn" (số 40). Cơ man nào những sáng kiến cầu nguyện đã diễn ra trong những ngày này ở các miền khác nhau trên thế giới. Trong khi tôi chân thành khích lệ họ, tôi cũng mời mọi người cầm chuỗi Mân Côi trong tay để xin sự can thiệp của Đức Trinh Nữ Rất Thánh: 'người ta không thể lần chuỗi Mân Côi mà không cảm thấy chính mình dự phần trong một dấn thân đặc biệt cho hòa bình'" (Ibid., số 6).