Sau khi chịu chức linh mục, ngài được gởi đến làm mục vụ tại giáo phận Bayonne, sau đó ngài được bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá giáo phận Paris, rồi Tổng Giám mục giáo phận Marseille. Ðức Thánh Cha Gioan Phao lồ II đã mời ngài đến Roma làm Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng Công lý và Hòa bình. Sau khi được Ðức Thánh Cha bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Năm Thánh, ngài đã trao nhiệm vụ Hội đồng Công lý và Hoà bình lại cho vị phụ tá là Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận.
Trong 14 năm làm Chủ tịch Hội đồng Công lý và Hòa bình ngài đã viết nhiều tài liệu quan trọng chống lại việc dùng mìn bẩy cá nhân, đòi xóa bỏ nợ nần cho các quốc gia nghèo đói, đòi phân phối đất đai hợp lý cho người dân.
Là môt người có một niềm tin tuyệt đối, là một nhà du thuyết không hề biết mệt mỏi, ngài đã đến gặp nhiều nhân vật quan trọng cũng như gặp gở những người thấp bé nghèo hèn. Ngài đến các quốc gia: Trung quốc đang đàn áp tôn giáo; Liban trong cơn chiến tranh khói lửa; Sudan đang xâu xé vì nội chiến; Rwanda đang giết nhau vì chủng tộc. Ðến đâu ngài cũng hô hào đem lại công lý và hòa bình cho mọi người.
Hiện nay ngài đại diện để mang thư của Ðức Thánh Cha đến Iraq, đòi hỏi Sađam Hussein hãy tôn trọng các đièu khoản 1441 của Hội đồng Bảo an hòng tránh chiến tranh thiệt hại cho dân lành. Sứ mệnh thật khó khăn, nhưng ngài vẫn hy vọng thành công như tinh thần lạc quan của người dân xứ Basque.
Ngài là người miền Nam nước Pháp, sinh trưởng tại Espelette. Mỗi mùa hè hàng năm ngài đều trở về thăm lại ngôi nhà cũ, gợi lại những kỷ niệm ngày thơ ấu bên người cha làm thợ chửa đống hồ cho nhà thờ và người anh làm linh mục truyền giáo.
Trong 14 năm làm Chủ tịch Hội đồng Công lý và Hòa bình ngài đã viết nhiều tài liệu quan trọng chống lại việc dùng mìn bẩy cá nhân, đòi xóa bỏ nợ nần cho các quốc gia nghèo đói, đòi phân phối đất đai hợp lý cho người dân.
Là môt người có một niềm tin tuyệt đối, là một nhà du thuyết không hề biết mệt mỏi, ngài đã đến gặp nhiều nhân vật quan trọng cũng như gặp gở những người thấp bé nghèo hèn. Ngài đến các quốc gia: Trung quốc đang đàn áp tôn giáo; Liban trong cơn chiến tranh khói lửa; Sudan đang xâu xé vì nội chiến; Rwanda đang giết nhau vì chủng tộc. Ðến đâu ngài cũng hô hào đem lại công lý và hòa bình cho mọi người.
Hiện nay ngài đại diện để mang thư của Ðức Thánh Cha đến Iraq, đòi hỏi Sađam Hussein hãy tôn trọng các đièu khoản 1441 của Hội đồng Bảo an hòng tránh chiến tranh thiệt hại cho dân lành. Sứ mệnh thật khó khăn, nhưng ngài vẫn hy vọng thành công như tinh thần lạc quan của người dân xứ Basque.
Ngài là người miền Nam nước Pháp, sinh trưởng tại Espelette. Mỗi mùa hè hàng năm ngài đều trở về thăm lại ngôi nhà cũ, gợi lại những kỷ niệm ngày thơ ấu bên người cha làm thợ chửa đống hồ cho nhà thờ và người anh làm linh mục truyền giáo.