Sydney (AsiaNews) – Hôm 17/07/2008, trong lần gặp gỡ đầu tiên với giới trẻ nhân Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở bến tàu Barangaroo, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã mang đến cho họ không chỉ là những sự kiện theo chương trình mà là cả một cuộc đời họ, như làm chứng cho tính lạ thường của đức tin mà con người khao khác tìm kiếm: “Thế giới chúng ta đã trưởng thành một cách mệt mỏi bằng lòng tham danh lợi, của sự bóc lột, chia rẽ, của sự tẻ nhạt về những thần tượng sai lạc, những câu trả lời nửa vời và sự đau đớn của những hứa hẹn giả dối. Con tim và khối óc của chúng ta đang khát khao một viễn tượng của một đời sống mà nơi đó tình yêu tồn tại, ân huệ được sẻ chia, tình liên đới được xây dựng, nơi mà ý nghĩa của tự do được tìm thấy trong sự thật, và cũng là nơi mà bản thân được tìm thấy trong sự hiệp thông của từng người. Đây là công việc của Chúa Thánh Thần! Đây là niềm hy vọng chứa đựng trong Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô. Cần phải làm chứng cho sự thật này khi mà các con được tái sinh nơi Phép Rửa và được củng cố trong ân sủng của Chúa Thánh Thần nơi Phép Thêm Sức. Hãy để điều này trở thành thông điệp của các con mang lại cho thế giới đến từ Sydney”.
Ngài nói thêm: “Các bạn trẻ thân mến, các con hãy nhớ rằng mình là thụ tạo mới nơi gia đình, trường học, đại học, công sở và nơi giải trí của các con! Không chỉ các con phải kính sợ và hoan hỉ trước Đấng Tạo Hóa về công việc của Ngài mà các con còn phải thừa nhận rằng cơ sỡ vững chắc của tình liên đới nhân loại nằm ở chỗ nguồn gốc chung của mỗi con người, tột đỉnh của ý định sáng tạo nơi Thiên Chúa cho thế giới. Là Kitô hữu, các con đứng trong thế giới này, các con biết rằng Thiên Chúa mang hình ảnh con người – Chúa Giêsu Kitô – “con đường” mà Người ban cho toàn thể nhân loại khát khao, và “sự sống” mà chúng ta được kêu gọi làm chứng, và luôn đi trong ánh sáng của Người”.
Đức Thánh Cha đến Barangaroo trên con tàu được gọi là ‘Sydney 2000’, với những người trẻ vây quanh, họ diện trang phục truyền thống của quê hương mình trên những chiếc tàu nhỏ tạo nên những đường sóng nước và tiếng còi tàu.
Để chào đón Đức Thánh Cha, Đức Hồng y George Pell, Tổng Giám Mục của Sydney nói rằng nước Úc chưa được thấy lần nghên đón nào như thế này kể từ lần nghênh đón vị giám mục đầu tiên.
Trong lời chào mừng chính thức nhà chức trách, Đức Thánh Cha cám ơn chính phủ Úc về sự can đảm của họ trong việc xin người thổ dân Aborigines tha thứ về những ngược đãi về văn hóa và con người.
150.000 người trẻ đã tham dự trong buổi giáo lý vào buổi sáng để đợi ĐTC Bênêđictô XVI trong tiếng hát, điệu múa và rừng cờ đa sắc màu, trong sự nhiệt tình và tình hữu nghị gây kinh ngạc từ những phương trời địa lý và văn hóa mà họ đến.
Trong diễn từ với đám đông người trẻ, Đức Thánh Cha đã khéo léo gây xúc động bằng mỗi mối nút thắt:
- một nét nhấn thi vị về tự nhiên, sáng tạo và sự kỳ diệu “tột đỉnh” của nó, con người là người bảo tồn;
- một giọng buồn bã và đau khổ về vấn đề xã hội và môi trường trong đó “việc đề bạo lực và sự thoái hóa về tính dục lại thường được trình chiếu trên TV và Internet như là chương trình giải trí”;
- lên án thuyết tương đối vì thiếu chân thực và đức hạnh, vì đặt Thiên Chúa ra “ngoài lề”, vì xúc phạm tự nhiên và coi thường phẩm giá vốn có của con người;
- một dấu nhấn khuyên giải người trẻ, những người mất phương hướng, ngài bảo họ rằng đời sống được Thiên Chúa yêu thương và chúc phúc và đó chính là mục đích.
Trong lời kêu gọi giới trẻ dấn thân và việc làm chứng và tái tạo thế giới, Đức Thánh Cha Bênêđictô bày tỏ với họ về những mẫu gương các nhà truyền giáo loan báo Tin Mừng cho nước Úc: “Ngày nay, chúng ta nghĩ về các Linh mục, Nữ tu, Sư huynh tiên phong đã đến các bờ biển bày và các nơi khác của Thái Bình Dương, từ Ái Nhĩ Lan, Pháp, Anh và đâu đó ở Âu Châu. Đa số họ còn trẻ - một số họ ở độ tuổi đôi mươi – và khi họ nói lời chào tạm biệt cha mẹ, anh em, bè bạn, họ cũng đã biết rằng họ sẽ không còn nghĩ đến ngày trở về quê hương. Toàn bộ đời sống họ là quên mình làm chứng cho Kitô giáo. Họ trở nên khiêm nhường như là những người xây dựng bền bỉ rất nhiều di sản xã hội và tinh thần mà ngày nay vẫn mang lại đức hạnh, lòng nhân từ và mục đích của những quốc gia này. Và họ đã truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo”.
Trong Sứ điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới Sydney, Đức Giáo Hoàng đã thúc giục giới trẻ mời gọi ít nhất là bạn bè mình. Sự quan tâm dành cho những người chưa có đức tin và đang chờ đợi tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống cũng nằm trong diễn từ của Đức Thánh Cha: “Tối hôm nay, cha cũng cầu mong cho những người khiông hiện diện với chúng ta. Cha cũng đặc biệt nghĩ về những người bệnh về thể lý và tinh thần, những người trẻ chịu tù đày, những người phải đấu tranh bên lề xã hội chúng ta, và những người vì lý do nào đó cảm thấy xa lánh Giáo Hội. Đối với họ, cha nói rằng: Chúa Giêsu gần gũi với anh em! Hãy cảm nhận sự ôm ấp chữa lành, lòng từ bi và nhân từ của ngài!”
Cũng giống như vậy “một số trong chúng con cũng đang tìm kiếm một quê hương thiêng liêng, một số trong các con, được chúng ta chào đón nhất, không phải là người Công Giáo hay Kitô giáo. Một số khác trong các con có lẽ đang ở bên rìa của giáo xứ và đời sống Giáo Hội”.
Thực vậy, không chỉ có người Công Giáo mà người Anh giáo, Tin lành, Hồi giáo, Ấn giáo và Phật giáo cũng nằm trong dòng người bị cuốn về bến tàu Barangaroo.
Đức Thánh Cha nói thêm: “Với các con, cha ước mong đưa ra lời cổ vũ: hãy bước lên phía trước vào trong tình yêu ôm ấp của Chúa Kitô; hãy chấp nhận Giáo Hội như là nhà của các con”.
Ngài nói thêm: “Các bạn trẻ thân mến, các con hãy nhớ rằng mình là thụ tạo mới nơi gia đình, trường học, đại học, công sở và nơi giải trí của các con! Không chỉ các con phải kính sợ và hoan hỉ trước Đấng Tạo Hóa về công việc của Ngài mà các con còn phải thừa nhận rằng cơ sỡ vững chắc của tình liên đới nhân loại nằm ở chỗ nguồn gốc chung của mỗi con người, tột đỉnh của ý định sáng tạo nơi Thiên Chúa cho thế giới. Là Kitô hữu, các con đứng trong thế giới này, các con biết rằng Thiên Chúa mang hình ảnh con người – Chúa Giêsu Kitô – “con đường” mà Người ban cho toàn thể nhân loại khát khao, và “sự sống” mà chúng ta được kêu gọi làm chứng, và luôn đi trong ánh sáng của Người”.
Đức Thánh Cha đến Barangaroo trên con tàu được gọi là ‘Sydney 2000’, với những người trẻ vây quanh, họ diện trang phục truyền thống của quê hương mình trên những chiếc tàu nhỏ tạo nên những đường sóng nước và tiếng còi tàu.
Để chào đón Đức Thánh Cha, Đức Hồng y George Pell, Tổng Giám Mục của Sydney nói rằng nước Úc chưa được thấy lần nghên đón nào như thế này kể từ lần nghênh đón vị giám mục đầu tiên.
Trong lời chào mừng chính thức nhà chức trách, Đức Thánh Cha cám ơn chính phủ Úc về sự can đảm của họ trong việc xin người thổ dân Aborigines tha thứ về những ngược đãi về văn hóa và con người.
150.000 người trẻ đã tham dự trong buổi giáo lý vào buổi sáng để đợi ĐTC Bênêđictô XVI trong tiếng hát, điệu múa và rừng cờ đa sắc màu, trong sự nhiệt tình và tình hữu nghị gây kinh ngạc từ những phương trời địa lý và văn hóa mà họ đến.
Trong diễn từ với đám đông người trẻ, Đức Thánh Cha đã khéo léo gây xúc động bằng mỗi mối nút thắt:
- một nét nhấn thi vị về tự nhiên, sáng tạo và sự kỳ diệu “tột đỉnh” của nó, con người là người bảo tồn;
- một giọng buồn bã và đau khổ về vấn đề xã hội và môi trường trong đó “việc đề bạo lực và sự thoái hóa về tính dục lại thường được trình chiếu trên TV và Internet như là chương trình giải trí”;
- lên án thuyết tương đối vì thiếu chân thực và đức hạnh, vì đặt Thiên Chúa ra “ngoài lề”, vì xúc phạm tự nhiên và coi thường phẩm giá vốn có của con người;
- một dấu nhấn khuyên giải người trẻ, những người mất phương hướng, ngài bảo họ rằng đời sống được Thiên Chúa yêu thương và chúc phúc và đó chính là mục đích.
Trong lời kêu gọi giới trẻ dấn thân và việc làm chứng và tái tạo thế giới, Đức Thánh Cha Bênêđictô bày tỏ với họ về những mẫu gương các nhà truyền giáo loan báo Tin Mừng cho nước Úc: “Ngày nay, chúng ta nghĩ về các Linh mục, Nữ tu, Sư huynh tiên phong đã đến các bờ biển bày và các nơi khác của Thái Bình Dương, từ Ái Nhĩ Lan, Pháp, Anh và đâu đó ở Âu Châu. Đa số họ còn trẻ - một số họ ở độ tuổi đôi mươi – và khi họ nói lời chào tạm biệt cha mẹ, anh em, bè bạn, họ cũng đã biết rằng họ sẽ không còn nghĩ đến ngày trở về quê hương. Toàn bộ đời sống họ là quên mình làm chứng cho Kitô giáo. Họ trở nên khiêm nhường như là những người xây dựng bền bỉ rất nhiều di sản xã hội và tinh thần mà ngày nay vẫn mang lại đức hạnh, lòng nhân từ và mục đích của những quốc gia này. Và họ đã truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo”.
Trong Sứ điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới Sydney, Đức Giáo Hoàng đã thúc giục giới trẻ mời gọi ít nhất là bạn bè mình. Sự quan tâm dành cho những người chưa có đức tin và đang chờ đợi tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống cũng nằm trong diễn từ của Đức Thánh Cha: “Tối hôm nay, cha cũng cầu mong cho những người khiông hiện diện với chúng ta. Cha cũng đặc biệt nghĩ về những người bệnh về thể lý và tinh thần, những người trẻ chịu tù đày, những người phải đấu tranh bên lề xã hội chúng ta, và những người vì lý do nào đó cảm thấy xa lánh Giáo Hội. Đối với họ, cha nói rằng: Chúa Giêsu gần gũi với anh em! Hãy cảm nhận sự ôm ấp chữa lành, lòng từ bi và nhân từ của ngài!”
Cũng giống như vậy “một số trong chúng con cũng đang tìm kiếm một quê hương thiêng liêng, một số trong các con, được chúng ta chào đón nhất, không phải là người Công Giáo hay Kitô giáo. Một số khác trong các con có lẽ đang ở bên rìa của giáo xứ và đời sống Giáo Hội”.
Thực vậy, không chỉ có người Công Giáo mà người Anh giáo, Tin lành, Hồi giáo, Ấn giáo và Phật giáo cũng nằm trong dòng người bị cuốn về bến tàu Barangaroo.
Đức Thánh Cha nói thêm: “Với các con, cha ước mong đưa ra lời cổ vũ: hãy bước lên phía trước vào trong tình yêu ôm ấp của Chúa Kitô; hãy chấp nhận Giáo Hội như là nhà của các con”.