VATICAN (VIS) Trong buổi triều kiến ngày 27 tháng 2, Ðức Thánh Cha Gioan Phao lồ II đã trích giải Thánh vịnh 150: “Tất cả mọi chúng sinh đều ca ngợi Thiên Chúa.” Và nhắc nhủ hành vi phụng vụ phải được diển đạt trong niềm cao cả tuyệt mỹ.”
Trong khi cầu nguyện hãy nâng tâm hồn bay bổng lên ánh sáng thiêng liêng và cảm nhận Thiên Chúa cao siêu đã hạ mình xuống để hòa hợp với sự thấp kém của con người.
Thiên Chúa hạ mình xuống để lắng nghe chúng ta và chuyện vãn với chúng ta, để gặp gở chúng ta và độ trì chúng ta. Hãy luôn luôn khám phá vẻ đẹp cao siêu trong cầu nguyện và hành vi phụng vụ. Hãy cầu nguyện cùng Thiên Chúa không chỉ bằng những bài kinh thần học có sẵn, mà còn bằng những cử chỉ xứng đáng và cao đẹp.
“Cộng đồng Công giáo phải luôn xét lại tâm tư của mình để trở về với vẻ đẹp của âm nhạc và lời ca tiếng hát phụng vụ. Nên tránh những hình thức diển tả tầm thường , lời ca nhat nhẻo; lời ca phải thanh thoát cao siêu làm sao cho phù hợp với việc phụng thờ linh thiêng và vĩ đại .
Ðức Thánh Cha đã trích dẩn lời của thánh Augustin khi ngài nói về các dụng cụ âm nhạc và lời ca dùng trong phụng vụ phải tuyệt đẹp như các thánh; mỗi thánh là một nhạc cụ vang lên tiếng đàn tiếng hát tuyệt hảo ngợi khen không ngừng trước dung nhan Thiên Chúa. Âm nhạc là tiếng lòng cao đẹp dâng lên tự tâm hồn chúng ta. Ðó là điều Chúa mong muốn, một hòa điệu tâm tư thanh thoát trong hành vi phụng vụ của chúng ta…”
Trong khi cầu nguyện hãy nâng tâm hồn bay bổng lên ánh sáng thiêng liêng và cảm nhận Thiên Chúa cao siêu đã hạ mình xuống để hòa hợp với sự thấp kém của con người.
Thiên Chúa hạ mình xuống để lắng nghe chúng ta và chuyện vãn với chúng ta, để gặp gở chúng ta và độ trì chúng ta. Hãy luôn luôn khám phá vẻ đẹp cao siêu trong cầu nguyện và hành vi phụng vụ. Hãy cầu nguyện cùng Thiên Chúa không chỉ bằng những bài kinh thần học có sẵn, mà còn bằng những cử chỉ xứng đáng và cao đẹp.
“Cộng đồng Công giáo phải luôn xét lại tâm tư của mình để trở về với vẻ đẹp của âm nhạc và lời ca tiếng hát phụng vụ. Nên tránh những hình thức diển tả tầm thường , lời ca nhat nhẻo; lời ca phải thanh thoát cao siêu làm sao cho phù hợp với việc phụng thờ linh thiêng và vĩ đại .
Ðức Thánh Cha đã trích dẩn lời của thánh Augustin khi ngài nói về các dụng cụ âm nhạc và lời ca dùng trong phụng vụ phải tuyệt đẹp như các thánh; mỗi thánh là một nhạc cụ vang lên tiếng đàn tiếng hát tuyệt hảo ngợi khen không ngừng trước dung nhan Thiên Chúa. Âm nhạc là tiếng lòng cao đẹp dâng lên tự tâm hồn chúng ta. Ðó là điều Chúa mong muốn, một hòa điệu tâm tư thanh thoát trong hành vi phụng vụ của chúng ta…”