VATICAN - Vào ngày thứ Bảy, Ðức Giáo Hoàng đã nói chuyện với các chủng sinh tại Roma. Ngài cảm tạ Chúa đã ban cho Ngài tuổi thọ, đồng thời Ngài ôn lại những kỷ niệm “tu chui” của ngài dưới thời Ðức Quốc Xã chiếm đóng Ba Lan trong thời Ðệ Nhị Thế Chiến.
Thoạt đầu, Ngài đọc bài diễn văn được soạn sẵn, sau đó để bài diễn văn sang một bên, ngài ứng khẩu nói chuyện với các chủng sinh trong vòng 10 phút. Giọng nói Ngài trở nên mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn.Ngài kể với các chủng sinh:
“Thật là điều kỳ diệu, là một thanh niên, một công nhân lao động trong nhà máy hoá chất ở nam Ba Lan, là một chủng sinh tu bí mật, mà ngày nay Cha là vị Giáo Hoàng.” Ngài nói thêm:
Cha cảm tạ ơn Chúa đã cho Cha những kỷ niệm đặc biệt này và Chúa để cha kể với các con, những chủng sinh ở Roma hôm nay, về những kỷ niệm tu chui của một chủng sinh cách đây hơn 50 năm.
Trong mấy năm nay, Ðức Giáo Hoàng bị chứng bệnh Parkinson, mỗi lần nói hay đọc, ngài phải cố gắng lắm, thường chỉ nói được những câu ngắn. Tuy nhiên, vào ngày thứ Bảy vừa qua, đột nhiên giọng nói của ngài đầy sinh lực. Ngài ôn lại những kỷ niệm u buồn của các chủng viện ngày xưa ở Ba Lan rất đông chủng sinh mà bị đóng cửa dưới thời Ðức Quốc Xã.
Ngài kể rằng lúc còn là công nhân nhà máy, Ngài đi làm, nhưng các bạn đồng nghiệp thường hay làm thế cho Ngài để Ngài có thì giờ học bài vở trong chủng viện.
Ngài cũng kể: “Khi đi làm, ca ngày cũng như ca đêm, Cha đều mang sách theo học.”
Câu chuyện ngài kể về đời tu của Ngài làm nhiều chủng sinh cười. Ngài ôn lại những kỷ niệm học Triết và Siêu hình học. Ngài kể rằng: Thần học đã cho Ngài một nhãn quan mới về thế giới, một sự hiểu biết mới và sâu sắc về thực tại.
Ngài nói” Cha đã học được niềm tin này trong những năm chiến tranh khốc liệt và trong cuộc đời tu chui.”
Các chủng sinh nghe Ngài kể đã vỗ tay liên tục và nhiều thầy đã trào nước mắt khi nghe Ðức Giáo Hoàng kể lại cuộc đời tu trì của Ngài. Mắt Ðức Giáo Hoàng cũng tỏ ra đầy sinh lực.
Ðang nói chuyện với các chủng sinh, giới chức Tòa Thánh có nhiệm vụ hỗ trợ Ðức Giáo Hoàng ghé tai Ngài nói nhỏ: “Ðã đến giờ rồi, xin Ðức Giáo Hoàng ban phép lành cho các thầy đi. Ðức Giáo Hoàng nở một nụ cười, rồi tiếp tục ôn lại kỷ niệm của Ngài với các thầy.
Nói với các chủng sinh về nỗi đau khổ của Ðệ Nhị Thế Chiến, Ngài không ám chỉ viễn tượng chiến tranh Iraq sắp xẩy ra là điều mà Ngài luôn luôn nói tới trong các bài diễn văn gần đây
Thoạt đầu, Ngài đọc bài diễn văn được soạn sẵn, sau đó để bài diễn văn sang một bên, ngài ứng khẩu nói chuyện với các chủng sinh trong vòng 10 phút. Giọng nói Ngài trở nên mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn.Ngài kể với các chủng sinh:
“Thật là điều kỳ diệu, là một thanh niên, một công nhân lao động trong nhà máy hoá chất ở nam Ba Lan, là một chủng sinh tu bí mật, mà ngày nay Cha là vị Giáo Hoàng.” Ngài nói thêm:
Cha cảm tạ ơn Chúa đã cho Cha những kỷ niệm đặc biệt này và Chúa để cha kể với các con, những chủng sinh ở Roma hôm nay, về những kỷ niệm tu chui của một chủng sinh cách đây hơn 50 năm.
Trong mấy năm nay, Ðức Giáo Hoàng bị chứng bệnh Parkinson, mỗi lần nói hay đọc, ngài phải cố gắng lắm, thường chỉ nói được những câu ngắn. Tuy nhiên, vào ngày thứ Bảy vừa qua, đột nhiên giọng nói của ngài đầy sinh lực. Ngài ôn lại những kỷ niệm u buồn của các chủng viện ngày xưa ở Ba Lan rất đông chủng sinh mà bị đóng cửa dưới thời Ðức Quốc Xã.
Ngài kể rằng lúc còn là công nhân nhà máy, Ngài đi làm, nhưng các bạn đồng nghiệp thường hay làm thế cho Ngài để Ngài có thì giờ học bài vở trong chủng viện.
Ngài cũng kể: “Khi đi làm, ca ngày cũng như ca đêm, Cha đều mang sách theo học.”
Câu chuyện ngài kể về đời tu của Ngài làm nhiều chủng sinh cười. Ngài ôn lại những kỷ niệm học Triết và Siêu hình học. Ngài kể rằng: Thần học đã cho Ngài một nhãn quan mới về thế giới, một sự hiểu biết mới và sâu sắc về thực tại.
Ngài nói” Cha đã học được niềm tin này trong những năm chiến tranh khốc liệt và trong cuộc đời tu chui.”
Các chủng sinh nghe Ngài kể đã vỗ tay liên tục và nhiều thầy đã trào nước mắt khi nghe Ðức Giáo Hoàng kể lại cuộc đời tu trì của Ngài. Mắt Ðức Giáo Hoàng cũng tỏ ra đầy sinh lực.
Ðang nói chuyện với các chủng sinh, giới chức Tòa Thánh có nhiệm vụ hỗ trợ Ðức Giáo Hoàng ghé tai Ngài nói nhỏ: “Ðã đến giờ rồi, xin Ðức Giáo Hoàng ban phép lành cho các thầy đi. Ðức Giáo Hoàng nở một nụ cười, rồi tiếp tục ôn lại kỷ niệm của Ngài với các thầy.
Nói với các chủng sinh về nỗi đau khổ của Ðệ Nhị Thế Chiến, Ngài không ám chỉ viễn tượng chiến tranh Iraq sắp xẩy ra là điều mà Ngài luôn luôn nói tới trong các bài diễn văn gần đây