Kenya. Hai nhà truyền giáo người Ý đã bị phục kích hôm 02-03-2003 bởi quân du kích Toposa ở Kenya, gần biên giới với Sudan. Hai vị đã được giải phẩu vào buổi tối cùng ngày và hiện trong tình trạng sức khỏe tốt. Theo tường trình của Thông tấn xã MISNA, các vị không có biến chứng trong suốt quá trình giải phẩu kéo dài ít nhất 3 giờ liền.
Cha Elia Ciapetti, ở Comboni (gốc giáo xứ Brescia) và Alessandro Codato, một giáo dân thiện nguyện (gốc giáo xứ Varese), vẫn còn trong tình trạng phải theo dõi tại bệnh viện ‘Nairobi Hospital’ ở thủ đô Kenya. Các bác sỹ xác nhận rằng các vị đang ở trong tình trạng sức khoẻ tốt. Hai nhà truyền giáo bị liên lụy trong một vụ cướp có vũ trang ngày hôm 02/03/2003. Các vị đã rời khỏi hội truyền giáo Marus (Phía Nam Sudan) bằng xe và đang di chuyển theo hướng căn cứ Liên Hiệp Quốc ở Lokichokio (phía Bắc Kenya), thì bị 3 tên Toposa buộc họ dừng lại.
Sau khi đánh cắp mọi thứ, bọn cướp tấn công vào xe của họ. Cha Ciapetti bị trúng đạn ở tay và Alessandro Codato bị thương ở chân. Một phiến quân trẻ thuộc lực lượng SPLA (Quân Giải phóng nhân dân Sudan) cùng đi với họ đã bị giết trong vụ cướp này. Vụ phục kích được thực hiện trên lãnh thổ Kenya, chỉ cách biên giới Sudan vài km.
Con đường nối Narus với Lokichokio là một trong những đường chính rất nguy hiểm nơi các vụ phục kích thường xảy ra. Khu vực này là điểm tranh giành của bọn cướp Toposa và Turkama đánh nhau để giành quyền kiểm soát gia súc.Một hội truyền giáo ở Nairobi cho biết: “Khi các nhóm cướp không tìm được gia súc để đánh cắp thì chúng tấn công các phương tiện qua lại khu vực”
Cha Elia Ciapetti, ở Comboni (gốc giáo xứ Brescia) và Alessandro Codato, một giáo dân thiện nguyện (gốc giáo xứ Varese), vẫn còn trong tình trạng phải theo dõi tại bệnh viện ‘Nairobi Hospital’ ở thủ đô Kenya. Các bác sỹ xác nhận rằng các vị đang ở trong tình trạng sức khoẻ tốt. Hai nhà truyền giáo bị liên lụy trong một vụ cướp có vũ trang ngày hôm 02/03/2003. Các vị đã rời khỏi hội truyền giáo Marus (Phía Nam Sudan) bằng xe và đang di chuyển theo hướng căn cứ Liên Hiệp Quốc ở Lokichokio (phía Bắc Kenya), thì bị 3 tên Toposa buộc họ dừng lại. Sau khi đánh cắp mọi thứ, bọn cướp tấn công vào xe của họ. Cha Ciapetti bị trúng đạn ở tay và Alessandro Codato bị thương ở chân. Một phiến quân trẻ thuộc lực lượng SPLA (Quân Giải phóng nhân dân Sudan) cùng đi với họ đã bị giết trong vụ cướp này. Vụ phục kích được thực hiện trên lãnh thổ Kenya, chỉ cách biên giới Sudan vài km.
Con đường nối Narus với Lokichokio là một trong những đường chính rất nguy hiểm nơi các vụ phục kích thường xảy ra. Khu vực này là điểm tranh giành của bọn cướp Toposa và Turkama đánh nhau để giành quyền kiểm soát gia súc.Một hội truyền giáo ở Nairobi cho biết: “Khi các nhóm cướp không tìm được gia súc để đánh cắp thì chúng tấn công các phương tiện qua lại khu vực”