VATICAN 2/3/2003 (ZENIT,org).-Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã khẩn khoản phải làm tất cả, không nương tay trước những "khó khăn", hầu "tránh chiến tranh", một cuộc chiến kéo theo "những hậu quả trầm trọng" cho "tất cả", và ước gì các tín hữu cầu nguyện mãnh liệt cho ân huệ hòa bình, và ăn chay theo ý này. Khi nhắc tới việc chuẩn bị cho ngày Thứ Tư Lễ Tro, Ngày cầu nguyện và ăn chay cho hòa bình, Ðức Giáo Hoàng nhắc lại: "Chúng ta sẽ cầu xin cho hòa bình thế giới, và cách riêng cho Iraq và tại Thánh Ðịa".

Từ cửa sổ văn phòng nhìn xuống Quảng Trường Thánh Phêrô, Ðức Giáo Hoàng đã nói lên sứ điệp này vào trưa Chúa Nhật 2/3 trước khi đọc kinh Truyền Tin, với các tín hữu tập hợp tại quảng trường.

Sau đây là nguyên bản bài phát biểu của Đức Gioan Phaolo II:

****


1. Thứ Tư tới,-Thứ tư lễ Tro- Chúng ta bước vào mùa Chay, một mùa đánh dấu bằng một yêu sách đặc biệt là phải cải tạo và đổi mới, và trong mùa này các tín hữu được kêu gọi nhìn lên Chúa Kitô mãnh liệt hơn, Đấng sửa soạn hoàn thành hy lễ tối cao trên Thánh giá.

Năm nay, chúng ta thực hiện cuộc hành trình sám hối hướng đến lễ Phục sinh với một sự cam kết mạnh hơn trong việc cầu nguyện và ăn chay cầu xin hòa bình, hoà bình đang bị chiến tranh đe dọa. Chúa Nhật lần trước, tôi đã công bố sáng kiến này bao gồm đến các tín hữu trong một sự cầu nguyện sốt sắng với Chúa Kitô, Hoàng tử hòa bình. Trên thực tế, hòa bình là một ân ban của Thiên Chúa, phải cầu xin với lòng khiêm tốn và tin cậy luôn không đầu hàng trước những khó khăn, phải tìm kiếm và thăm dò tất cả các nẽo đường để tránh chiến tranh, luôn luôn mang lại những tang thương và những hậu quả trầm trọng cho mọi người .

2. Phụng vụ Thứ Tư lễ Tro mời chúng ta kết hiệp sự cầu nguyện với sự ăn chay, một việc làm sám hối dẫn tới một cố gắng thiêng liêng còn sâu xa hơn, cố gắng ải thiện, nghĩa là cố gắng của ột tâm hồn dốc quyết mạnh mẽ dứt bỏ sự dữ và tôi lỗi, hầu sẵng sàng hơn hoàn thành ý muốn của Thiên Chúa hơn. Qua sự ăn chay bên ngoài,và còn hơn thế nữa qua sự ăn chay bên trong, người Kitô Hữu chuẩn bị theo Chúa Kitô và làm chứng nhân trung thành của Người trong mọi hoàn cảnh. Hơn nữa, sự ăn chay giúp hiểu rõ những khó khăn và những đau khổ của bao anh em chúng ta đang bị đói, bị khốn khổ và chiến tranh. Vả lại, sự ăn chay thúc giục thi hành một hành động cụ thể về tình liên đới và chia sẻ với người đang gặp túng thiếu.

3. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy sẵng sàng sống bằng cách tham gia mãnh liệt cho Ngày cầu nguyện và ăn chay cầu sin hòa bình vào ngày Thứ Tư tới mà chúng ta sắp cử hành. Chúng ta sẽ cầu xin hòa bình cho thế giới, và cách riêng cho Iraq và Thánh Ðịa, đặc biệt qua việc đọc kinh Mân côi trong các đền thánh vá các giáo xứ, các cộng đồng và các gia đình. Từ khắp các vùng trên thế giới, sẽ cất lên bản hợp xướng những kinh nguyện qua sự cầu bàu của Đức Maria, Mẹ Thương xót và Nữ vương Hoà Bình.