Có ai đã nghĩ đến các trẻ em này trước khi phóng hỏa tiễn???
Mừng Thứ Tư Lễ Tro tại Bagdad: Hy vọng của Ðức Cha Sleiman
Vatican. 05.03.2003 - Trong một cuộc điện đàm với Cơ quan truyền giáo Ý MISNA từ Bagdad, Ðức Cha Jean Benjamen Sleiman, tổng giám mục lễ nghi la tinh ở thủ đô Bagdad, đã bầy tỏ mối hy vọng của Ngài trước những mối đe dọa của một cuộc chiến khốc liệt trước mắt.
Ðức cha Sleiman tuyên bố với Cơ quan MISNA rằng: “Nhiều tín hữu đã giữ Ngày Ăn Chay và Cầu Nguyện cho Hòa Bình theo ý Ðức Thánh Cha. Quả thực, Ngày Ăn Chay và Cầu Nguyện cho hòa bình này là tia hy vọng. Chúng tôi biết rằng Ðức Hồng Y Piô Laghi dâng lễ tại thủ đô Hoa Thịnh Ðốn. Như vậy, thánh lễ này tượng trưng cho hiệp thông cầu nguyện cho hòa bình”.
Ðức TGM cũng mô tả tình hình chung chung tại thủ đô Bagdad: “dân chúng sống trong chờ đợi phập phồng, phố xá vắng teo, nhiều người đã di tản, nếu có thể đi được, dân chúng chờ đợi với niềm hy vọng, nhưng không tin tưởng mấy”.
Những lời mô tả tiếp theo của Ðức TGM cho thấy mối quan tâm của ngài: “Tin tức đồn đãi về thời điểm có thể bắt đầu cuộc chiến thật nhiều, có tin đồn rằng vào thứ sáu này, hoặc vào ngày trung tuần tháng 3… mọi người lo âu. Nhiều người rất sợ hãi vì họ đã trải qua kinh nghiệm đau thương tương tự. Họ thừa biết rằng sau 12 năm chắc chắn những kỹ thuật quân sự đã được cải tiến nhiều và càng thêm nguy hiểm”.
Ðức Tổng Giám Mục cũng mô tả về những diều kiện của cuộc sống vô cùng khó khăn tại Bassora: “Tôi có thể nói về giáo đoàn tín hữu theo lễ nghi la tinh của tôi ở mãi tận vùng xa xôi hẻo lánh, họ chỉ có 150 người. Không những trẻ em mà cả người lớn đang phải sống trong cảnh cùng quẫn. Chỉ có ba bốn người còn đủ ăn đủ mặc, còn những người khác đều là nạn nhân của nghèo đói. Chắc chắn là các trẻ em phải gánh chịu tang thương nhiều hơn… Các lương thực chính yếu vẫn còn lại đôi chút, nhưng tôi tin chắc chắn rằng các trẻ em sẽ bị thiếu lương thực để sống. Chẳng còn ai để ý đến phẩm chất của thực phẩm. Các trường học vẫn còn mở cửa, các văn phòng vẫn hoạt động, nhưng chắc chắn rằng ai cũng chờ đợi trong lo âu”.
“Cuộc khủng hoảng Irak đã huy động một binh đoàn trên 200.000 binh lính Anh-Mỹ, với hằng ha sa số tiền bạc, năng lượng và tài chính. Nhưng có ai đã nghĩ đến các trẻ em này trước khi họ phóng hỏa tiễn???
Tưởng cũng nên nhắc lại rằng vào cuối tháng 11 năm ngoái, qua sáng kiến của Ðức TGM Sleiman, hài cốt của Thánh Nữ Têrêxa Hài Ðồng Giêsu đã tới thủ đô Bagdad và sẽ được kính viếng trong các cộng đoàn công giáo tại thủ đô cho đến ngày 26.12.2003. Ðây quả là một biến cố lớn lao cho cộng đồng kitô hữu tại Irak.
Mừng Thứ Tư Lễ Tro tại Bagdad: Hy vọng của Ðức Cha Sleiman
Vatican. 05.03.2003 - Trong một cuộc điện đàm với Cơ quan truyền giáo Ý MISNA từ Bagdad, Ðức Cha Jean Benjamen Sleiman, tổng giám mục lễ nghi la tinh ở thủ đô Bagdad, đã bầy tỏ mối hy vọng của Ngài trước những mối đe dọa của một cuộc chiến khốc liệt trước mắt.
Ðức cha Sleiman tuyên bố với Cơ quan MISNA rằng: “Nhiều tín hữu đã giữ Ngày Ăn Chay và Cầu Nguyện cho Hòa Bình theo ý Ðức Thánh Cha. Quả thực, Ngày Ăn Chay và Cầu Nguyện cho hòa bình này là tia hy vọng. Chúng tôi biết rằng Ðức Hồng Y Piô Laghi dâng lễ tại thủ đô Hoa Thịnh Ðốn. Như vậy, thánh lễ này tượng trưng cho hiệp thông cầu nguyện cho hòa bình”.
Ðức TGM cũng mô tả tình hình chung chung tại thủ đô Bagdad: “dân chúng sống trong chờ đợi phập phồng, phố xá vắng teo, nhiều người đã di tản, nếu có thể đi được, dân chúng chờ đợi với niềm hy vọng, nhưng không tin tưởng mấy”.
Những lời mô tả tiếp theo của Ðức TGM cho thấy mối quan tâm của ngài: “Tin tức đồn đãi về thời điểm có thể bắt đầu cuộc chiến thật nhiều, có tin đồn rằng vào thứ sáu này, hoặc vào ngày trung tuần tháng 3… mọi người lo âu. Nhiều người rất sợ hãi vì họ đã trải qua kinh nghiệm đau thương tương tự. Họ thừa biết rằng sau 12 năm chắc chắn những kỹ thuật quân sự đã được cải tiến nhiều và càng thêm nguy hiểm”.
Ðức Tổng Giám Mục cũng mô tả về những diều kiện của cuộc sống vô cùng khó khăn tại Bassora: “Tôi có thể nói về giáo đoàn tín hữu theo lễ nghi la tinh của tôi ở mãi tận vùng xa xôi hẻo lánh, họ chỉ có 150 người. Không những trẻ em mà cả người lớn đang phải sống trong cảnh cùng quẫn. Chỉ có ba bốn người còn đủ ăn đủ mặc, còn những người khác đều là nạn nhân của nghèo đói. Chắc chắn là các trẻ em phải gánh chịu tang thương nhiều hơn… Các lương thực chính yếu vẫn còn lại đôi chút, nhưng tôi tin chắc chắn rằng các trẻ em sẽ bị thiếu lương thực để sống. Chẳng còn ai để ý đến phẩm chất của thực phẩm. Các trường học vẫn còn mở cửa, các văn phòng vẫn hoạt động, nhưng chắc chắn rằng ai cũng chờ đợi trong lo âu”.
“Cuộc khủng hoảng Irak đã huy động một binh đoàn trên 200.000 binh lính Anh-Mỹ, với hằng ha sa số tiền bạc, năng lượng và tài chính. Nhưng có ai đã nghĩ đến các trẻ em này trước khi họ phóng hỏa tiễn???
Tưởng cũng nên nhắc lại rằng vào cuối tháng 11 năm ngoái, qua sáng kiến của Ðức TGM Sleiman, hài cốt của Thánh Nữ Têrêxa Hài Ðồng Giêsu đã tới thủ đô Bagdad và sẽ được kính viếng trong các cộng đoàn công giáo tại thủ đô cho đến ngày 26.12.2003. Ðây quả là một biến cố lớn lao cho cộng đồng kitô hữu tại Irak.