Chẳng bao giờ quá trễ cho hòa bình thế giới
Vatican, 05.03.2003 - Trong buổi tiếp kiến chung vào thứ tư Lễ Tro hôm qua, Ðức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô 2 khi chào mừng nhóm hành hương đồng hương Ba Lan bằng tiếng mẹ đẻ, Ngài đã nhấn mạnh rằng: chẳng bao giờ quá trễ cho hoà bình thế giới:
“Cha nghĩ rằng, khi đề cập đến vấn đề hòa bình, chẳng bao giờ quá trễ để đối thoạI”.
Ðức Giáo Hoàng cũng nhắc lại quyết định dành ngày Thứ Tư Lễ Tro là ngày đặc biệt ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình: “Chính vì lý do đó mà cha mời gọi hết mọi người các con cùng hiệp tâm cầu nguyện và ăn chay. Chớ gì những hành động cụ thể này trong cơn cùng quẫn của những người vẫn còn tin tưởng vào sứ mệnh của mình để nhắc cho thế giớI rằng: chẳng bao giờ quá trễ cho hoà bình”.