Ngài sẽ là vị thánh hiển tu đầu tiên tại Hoa Lục
Hong Kong: Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã công bố sắc lệnh phong Thánh cho 12 Chân Phước gồm các Giám Mục, Linh Mục và Tu Sĩ.

Chân Phước Joseph Freinademetz, người Ý thuộc Dòng Ngôi Lời đã làm việc truyền giáo cật lực tại miền Tây Trung Hoa sẽ được phong Thánh vào ngày 5/10 tới đây.

Ngài sẽ là 1 trong 2 vị truyền giáo Dòng Ngôi Lời đầu tiên tới Trung Hoa, là vị thánh thứ 122 của Trung Hoa và là vị thánh hiển tu đầu tiên tại Hoa Lục. Các vị Thánh khác đều là các Thánh Tử Ðạo gồm có 121 vị, 120 vị được phong Thánh vào năm Thánh 2000, và Thánh Tử Ðạo Joannes Gabriel Perboyre được phong Thánh vào năm 1996.

Chân Phước Joseph Freinademetz (1852-1909) tới từ vùng Tyrolean Alps- Âu Châu và đã được danh hiệu "Mẹ Giáo Hội tại miền Nam Shandong" vì sự nuôi dưỡng các công việc mục vụ giữa người Hoa.

Tên tiếng Hoa của Chân Phước là Fu Ruoshi và được nhiều người Hoa biết đến và tôn kính, họ gọi Ngài là Chân Phước Giuse Shandong.

Theo tài liệu của Dòng Ngôi Lời, tại miền Nam cách Bắc Kinh 440 cây số là Yanggu nơi Chân Phước đến làm việc truyền giáo. Nhờ lòng nhiệt thành và hăng say, từ một nhóm Công Giáo nhỏ chỉ có 158 giáo dân vào thập niên 1890 phát triển thành một cộng đoàn Công Giáo lớn với 106 000 giáo dân và 44 000 giáo lý viên vào năm 1924.

Linh Mục Paulino Suo Pao-lun, 80 tuổi hiện đang sống tại Ðài Bắc, nguyên Bề Trên Tỉnh Dòng đã cho biết Chân Phước Freinademetz đã rửa tội cho ông bà nội của Cha vào năm 1890. Cha Suo sinh trưởng tại Yangu và trong nhiều dịp trở về viếng thăm quê cũ, Cha rất đỗi ngạc nhiên cho biết giáo dân Công Giáo ở đây đã cầu nguyện với Chân Phước Joseph hằng ngày trong vòng 90 năm qua và họ hy vọng một ngày nào đó Ngài sẽ được nâng lên hàng hiển Thánh.

Linh Mục Suo cũng cho biết việc phong Thánh cho Chân Phước Freinademetz sẽ không gây ra tình trạng sức mẻ giữa Vatican và Hoa Lục vì Ngài không phải là Thánh Tử Ðạo, và dĩ nhiên việc phong Thánh "sẽ không chạm đến sự tức giận của Bắc Kinh".

Yangu cũng là nơi sinh trưởng của vị Hồng Y Trung Hoa đầu tiên là Ðức Hồng Y Thomas Tien Keng-hsin và Ngài là vị giám mục cai quản Yangu từ năm 1934-1939. Hẳn nhiên Ðức Hồng Y đã chịu nhiều ảnh hương nơi vị Chân Phước này.

Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chuẩn y phép lạ do sự can thiệp của Chân Phước Freinademtz vào ngày 20/12/2002 mở đường cho án phong Thánh được Ðức Thánh Cha công bố vào Thứ Sáu 7/3/2003 vừa qua. Ngài được Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI nâng lên hàng chân phước vào năm 1975, cùng với Linh Mục Arnold Janssen (1837-1909) Ðấng sáng lập Dòng Ngôi Lời. Và hai vị này sẽ cũng được Ðức Gioan Phaolô II nâng lên hàng các Thánh cùng ngày trong cùng một buổi lễ.

Chân Phước Freinademetz sinh năm 1852 và thụ phong Linh Mục vào năm 1875. Cha được gửi tới Hong Kong vào năm 1879,làm việc được 2 năm trước khi tới tỉnh Shandong- Trung Hoa. Ngài cùng với linh mục cùng dòng Gioan Baptist Anzer là những vị thừa sai Dòng Ngôi Lời tới Trung Hoa trước tiên.

Năm 1882, khi Cha Freinademetz đặt chân tới tỉnh Shandong, Ngài đã bị dân địa phương đối kháng vì những ai liên lụy tới "quỷ sứ nước ngoài hay tà giáo nước ngoài" sẽ bị trừng trị nghiêm ngặt. Nhưng Ngài và các linh mục thừa sai khác đã thiết lập tỉnh Dòng Ngôi Lời, một trung tâm dạy ngôn ngữ cho các vị thừa sai và một trung tâm đào tạo giáo dân tại tỉnh Shandong, quê hương của nhà hiền triết Khổng Tử và môn sinh Mạnh Tử.

Ðức Hồng Y Jose Saraiva Martins, Tổng Truởng Bộ Phong Thánh đã nói đến Chân Phước Freinademetz "rất thương cảm người Trung Hoa" và Freinademetz đã viết:"Tôi yêu mến Hoa Lục và cư dân Trung Hoa. Tôi ao ước được chết giữa họ và được chôn cất giữa họ". Ðức Hồng Y Martins nói tiếp: "Ðã xảy ra đúng như ý Ngài muốn". Chân Phước Freinademetz qua đời tại làng Shandong vào năm 1909 hưởng dương 56 tuổi, sau khi mắc bệnh ban đậu khi đi giúp các nạn nhân mắc bệnh dịch này.

Ngài rất thương mến dân tộc và hội nhập với nền văn hóa Trung Hoa, trong một bức thư gởi cho Song Thân của Chân Phước bên Âu Châu, bức thư còn giữ lại Ngài đã viết: "Thưa Bố Mẹ, con mang một chỏm râu, một chỏm râu ngắn ... giống như gã đang chơi cờ. Ðầu con cạo trọc bện tóc đuôi sam giống như một người Trung Hoa,".

Chân Phước Freinademetz đã viết ở một bức thư khác "Tình Yêu chỉ là ngôn ngữ mà mọi người có thể hiểu" và " Con muốn là một người Hoa trên thiên đàng"

Chân Phước cũng xác nhận đến những giá trị đạo đức của người Trung Hoa, nhất là đạo làm con, cần mẫn và điều độ, xứng đáng được tôn trọng và cảm kích.

Trong ngày lễ phong Thánh vào ngày 5/10 tới đây sẽ là ngày hội vui mừng cho người dân Trung Hoa và nhất là tại Ðài Bắc.

Tại Ðài Bắc có một Trung Tâm tại Núi Ali (Alishan) ở giáo phận Chiayi và một nguyện đường nhỏ tại giáo phận Hsinchu được dùng làm nơi tôn kính Chân Phước Joseph Freinademetz.