Đức Cha Fumio Hamao tại đại hội các giám mục châu Á.

Hiện tượng di dân đã mở ra một con đường mới cho cuộc đối thoại liên tôn, người của giáo hoàng có nhận xét cho những vấn đề di dân.

Đức Tổng Giám Mục Nhật bản Stephen Fumio Hamao, chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Mục vụ về Di dân và Du mục, đã phát biểu tại đại hội được tổ chức do Văn phòng Phát triển Nhân bản của Liên hiệp các Hội đồng Giám Mục Á châu, hợp tuần qua tại Kotakinabalu, bên Mã lai.

Nhiệm vụ đối xử với mổi người, kitô hữu hay không, trong sự kính trọng phẩm giá con người phát xuất từ sự hiểu biết chân lý cơ bản theo đó tất cả chúng ta là con cái Chúa, Đức Cha Hamao đã nhấn mạnh.

Đức Tổng Giám Mục Nhật bản đã khuyên những tín hữu các tôn giáo khác nhau coi việc đối thoại là một con đường trước hết phải theo, như một khí cụ cần thiết để gạt bỏ những rào cản nghi ngờ và thiên kíến.

Đang khi khuyên các kitô hữu tiếp tục tiến bước với lòng kiên nhẫn và tín cẩn trên con đuờng đối thoại, một con đường không phải là dễ, Đức Cha Hamao đã giải thích rằng việc đối thoại không được điều hành theo thuyết thờ ơ tôn giáo bởi vì các người kitô hữu cần phải đưa ra chứng từ sáng sủa của đức tin mình.

Đức Tổng Giám Mục đã nêu lên tình trạng những người di dân ở trong hoàn cảnh bất hợp lệ và tình trạng những người xin quyền cư trú, trước khi nhắc lại nhân phẩm con người không bao giờ mất. Nhiệm vụ của Giáo hội, ngài nói tiếp, là nghe những kẻ gặp khó khăn để biết rõ hoàn cảnh của mổi người mà tìm cách thỏa mãn những nhu cầu cơ bản của họ.

Vả lại Đức Cha Hamao đã nhắc rằng Bản Tuyên Ngôn nhân quyền, hoàn toàn đúng với huấn giáo của Tin Mừng, đòi cho mổi người có quyền sống, một quyền vượt quá bất cứ luật nào và vì vậy quyền đó cũng phải được thừa nhận đối với những người di dân bất hợp pháp.

Nhưng điều này không có nghĩa là, ngài nói thêm, muốn chống lại hay là chối bỏ quyền của mọi cộng đồng có tổ chức và văn minh bảo vệ phần đất riêng của mình.

Nhưng tình liên đới kitô hữu yêu cầu phải chăm sóc những hữu thể nhân bản, cách riêng những người trẻ không có khả năng tự vệ vì thiếu cương vị pháp lý bảo vệ họ hay là vì họ không biết tiếng nói của xứ họ đang bắt buộc phải tìm kiếm nơi dung thân.

Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng Mục vụ về Di dân và Du mục tưởng là khi tiếp đón những người di dân, các quốc gia không nên chỉ nghỉ bảo vệ hạnh phúc của họ mà thôi, nhưng phải cam kết bảo đảm cho họ quyền sống với gia đình của họ và quyền bảo toàn và phát triển gia sản văn hóa và tôn giáo riêng của họ nữa.