Ðức Thánh Cha đã vượt qua trở ngại đau yếu thể xác để hoàn tất mọi buổi lễ của Ðại Hội Giới trẻ Toronto. Tất cả mọi tham dự viên đều phấn khởi và bị thu hút bởi ý chí sắt đá vượt trên tưổi giá và bệnh tật.
Thêm một lần nữa Ðức Thánh Cha bày tỏ cho giới trẻ thế giới một khí cụ hữu hiệu chống lại bạo lực, chống lại một thế giới tiêu thụ xây dựng trên tiền bạc và lạc thú nông nổi. Ðấng tiên tri này muốn rao truyền cho giới trẻ một đường hướng mới dựa trên nhân bãn và chiều sâu của tinh thần. Ðây không phải là một tuyên ngôn về chính trị nhưng là một cách thực hành Tin Mừng.
Chiều thứ năm Ðức Thánh Cha đã xuất hiện trước công chúng với dáng điệu khoẻ mạnh, vững vàng so với những ngày tháng vừa qua. Trong công trường giới trẻ đã xúc động mạnh trước sức manh lạ lùng của Ngài. Họ ca hát nhảy múa và cảm động đến chảy nước mắt. Giới trẻ với nhiều dị biệt văn hóa đều cùng có chung một niềm hiệp thông với Ðức Thánh Cha. Về phía Ðức Thánh Cha, ngài chăm chú theo dỏi những trình diển của từng sác tộc và nói những lời nhắn nhủ rất tự nhiên và có lúc cũng pha trò.
Trong cuối tuần, Thánh lễ diển ra trong Công viên chắc chắn cũng sẽ khơi lại những cãm xúc đó. Những niềm vui và nhiệt thành của tham dự viên chắc chắn sẽ lôi cuấn thêm nhiều ngươì Canada đến tham dự.
Rémy Perras, 30 tuổi ngươì tỉnh Quebec phụ trách giới trẻ đîa phận Thánh Hyacinthe, đại diện những người nói tiếng Pháp đọc một bài chào mừng Ðức Thánh Cha. Sau khi gặp Ðức Thánh Cha anh ta bàng hoàng kinh ngạc vì sức truyền cảm và sự chú ý cuả Ngài. Trong bài đọc, anh ta nhấn mạnh là hãy đem Chúa vào trong đời sống thì chúng ta sẽ tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống và chúng ta có thể hướng về những mục tiêu cao cả hơn. Ðối với Remy thì đây là một cuộc sữa soạn cả năm trời trong đîa phận anh. Người tín hữu Canada đã nếm một mùi vị thiêng liêng mà họ chưa bao giờ nếm được o ở nơi nào khác. Tất cả đều vui mừng nhìn thấy Ðức Thánh vui vẻ khỏe khoắn hơn.
Trong năm mọi người đều lo lắng đến sức khỏe cuả Ðức Thánh Cha, giới thân cận lo lắng với 82 tuổi già và đau yếu làm sao Ngài có thể kham nổi công việc quá ư nặng nhọc. Nên mọi người đều ngạc nhiên khi Ðức Thánh Cha đến Tornto. Ngài đã bước xuống máy bay không cần đến thang máy đặc biệt cũng như Ngài đã đến trước 350,000 giới trẻ với dáng điệu thảnh thơi và vui vẻ.
Mặc dầu Vatican cố giữ kín về tình trạng sức khoẻ của Ðức Thánh Cha, nhưng mọi người đều biết ngài đang chịu đựng nhiều thứ bệnh nan y, và sức khỏe suy giảm nhiều trong những năm gần đây. Ðến tham dự Ðại Hội Giới Trẻ Toronto, Ngài đã làm một việc phi thường với một ý chí sắt đá. Một lần nữa, Ngài đã chế ngự được sự đau yếu để đón tiếp giới trẻ với niềm hy vọng và yêu thương của ngài. Ðây phải chăng là một thắng lợi vẻ vang mói?
Thêm một lần nữa Ðức Thánh Cha bày tỏ cho giới trẻ thế giới một khí cụ hữu hiệu chống lại bạo lực, chống lại một thế giới tiêu thụ xây dựng trên tiền bạc và lạc thú nông nổi. Ðấng tiên tri này muốn rao truyền cho giới trẻ một đường hướng mới dựa trên nhân bãn và chiều sâu của tinh thần. Ðây không phải là một tuyên ngôn về chính trị nhưng là một cách thực hành Tin Mừng.
Chiều thứ năm Ðức Thánh Cha đã xuất hiện trước công chúng với dáng điệu khoẻ mạnh, vững vàng so với những ngày tháng vừa qua. Trong công trường giới trẻ đã xúc động mạnh trước sức manh lạ lùng của Ngài. Họ ca hát nhảy múa và cảm động đến chảy nước mắt. Giới trẻ với nhiều dị biệt văn hóa đều cùng có chung một niềm hiệp thông với Ðức Thánh Cha. Về phía Ðức Thánh Cha, ngài chăm chú theo dỏi những trình diển của từng sác tộc và nói những lời nhắn nhủ rất tự nhiên và có lúc cũng pha trò.
Trong cuối tuần, Thánh lễ diển ra trong Công viên chắc chắn cũng sẽ khơi lại những cãm xúc đó. Những niềm vui và nhiệt thành của tham dự viên chắc chắn sẽ lôi cuấn thêm nhiều ngươì Canada đến tham dự.
Rémy Perras, 30 tuổi ngươì tỉnh Quebec phụ trách giới trẻ đîa phận Thánh Hyacinthe, đại diện những người nói tiếng Pháp đọc một bài chào mừng Ðức Thánh Cha. Sau khi gặp Ðức Thánh Cha anh ta bàng hoàng kinh ngạc vì sức truyền cảm và sự chú ý cuả Ngài. Trong bài đọc, anh ta nhấn mạnh là hãy đem Chúa vào trong đời sống thì chúng ta sẽ tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống và chúng ta có thể hướng về những mục tiêu cao cả hơn. Ðối với Remy thì đây là một cuộc sữa soạn cả năm trời trong đîa phận anh. Người tín hữu Canada đã nếm một mùi vị thiêng liêng mà họ chưa bao giờ nếm được o ở nơi nào khác. Tất cả đều vui mừng nhìn thấy Ðức Thánh vui vẻ khỏe khoắn hơn.
Trong năm mọi người đều lo lắng đến sức khỏe cuả Ðức Thánh Cha, giới thân cận lo lắng với 82 tuổi già và đau yếu làm sao Ngài có thể kham nổi công việc quá ư nặng nhọc. Nên mọi người đều ngạc nhiên khi Ðức Thánh Cha đến Tornto. Ngài đã bước xuống máy bay không cần đến thang máy đặc biệt cũng như Ngài đã đến trước 350,000 giới trẻ với dáng điệu thảnh thơi và vui vẻ.
Mặc dầu Vatican cố giữ kín về tình trạng sức khoẻ của Ðức Thánh Cha, nhưng mọi người đều biết ngài đang chịu đựng nhiều thứ bệnh nan y, và sức khỏe suy giảm nhiều trong những năm gần đây. Ðến tham dự Ðại Hội Giới Trẻ Toronto, Ngài đã làm một việc phi thường với một ý chí sắt đá. Một lần nữa, Ngài đã chế ngự được sự đau yếu để đón tiếp giới trẻ với niềm hy vọng và yêu thương của ngài. Ðây phải chăng là một thắng lợi vẻ vang mói?