Phải thay lòng đổi dạ mới mong xây dựng hòa bình

Thế giới đang lên cơn sốt, đang lao đầu vào bờ vực thẳm chiến tranh. Hòa bình thế giới bị đe dọa! Mặc dù những vận động hòa bình từ mọi phía, nhất là những nỗ lực của Giáo Hội. Mặc cho những tiếng gào thét phản đối của hàng bao triệu người trên các đường phố, chẳng phe nào thèm màng chi đến những dư luận chống đối của dân chúng, cuộc chiến cuối cùng đã khai mào vào đêm thứ tư ngày 19.03, chỉ hơn một tiếng đồng hồ sau khi thời gian trong tối hận thư gửi Saddam chấm dứt.

Lý do chính yếu của phe chủ chiến đưa ra: thế giới phải chiến đấu chống lại chế độ độc tài của TT Sadam Hussein, phải giải giới binh bị Irak để phòng ngừa chiến tranh hóa học và nguyên tử, phải tiêu diệt quân khủng bố quá khích... Ngoài những lý do chính đáng trên, ẩn núp không biết bao nhiêu chiêu bài chính trị và kinh tế khác: nào là kiểm soát khối dự trữ dầu hỏa khổng lồ của Irak, nào là thử vũ khí, thử nghiệm các chiến thuật quân sự tối tân mới phát minh, nào là để phát triển kinh tế !!!

Quân bình mà xét, các nước chủ chiến “có lý” khi dương cao lá cờ chống chế độ độc tài của TT Sađam Hussein. Vì trong bao nhiêu năm trường qua, dân tộc Irak đã phải gánh chịu quá nhiều tang tóc, vì những “ ý đồ” điên dại của nhà độc tài này. Ngoài ra, chính phủ Irak còn sản xuất hàng loạt những vũ khí nguyên tử và hóa học đe dọa nền an ninh miền Trung Đông... đã vi phạm những quyết nghị của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

Dù những lý lẽ “chính đáng” nào đi nữa, chiến tranh vẫn là giải pháp cuối cùng “chẳng đặng đừng”, sau khi đã cố gắng vận động các giải pháp khác. Vì đúng như lời quả quyết của ĐGH Gioan Phaolô 2 trong bài diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn hôm 13.1.2003: “Chiến tranh mãi mãi là một thất bại cho nhân loại và cũng là một thảm họa cho tôn giáo”. Chính vì lý do đó, mà chúng ta thấy những nỗ lực vận động cho hòa bình thế giới của Giáo Hội.

Ngay sau khi chiến sự bùng nổ, Ðức Thánh Cha Gioan-Phaolô 2 đã sốt sắng dâng thánh lễ vào sáng sớm ngày thứ năm 20.03.2003 trong nhà nguyện riêng của Ngài, để tha thiết cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Trong một thông báo chính thức sau đó, phát ngôn viên Tòa Thánh, ông Joaquín Navarro-Valls cho biết Đức Thánh Cha đã nhận được tin này với "một sự đau đớn sâu sắc".

Thông báo của Tòa Thánh cũng nói rằng "Đằng khác, cũng thật đáng tiếc là chính quyền Irak đã không chấp nhận nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và lời kêu gọi của chính Đức Thánh Cha trong việc kêu gọi giải giới". Thông báo nhận định rằng "Thật là đáng lên án vì con đường thương thảo, theo công pháp quốc tế, cho một giải pháp hòa bình đối với thảm kịch tại Irak đã bị gián đoạn".

Theo tin của hãng thông tấn KNA của Ðức, các vị đại diện của các giáo hội Kitô giáo tại Ðức đã cùng ký tên vào bản tuyên ngôn chung sáng ngày 20.03.2003, chính thức lên tiếng phản đối cuộc chiến tại Irak.

Ðại ý bản tuyên ngôn viết: “Cuộc chiến nay chỉ diễn đạt sự thất bại của chính trị. Dù thông cảm với những bất công mà dân tộc Hoa Kỳ đã phải gánh chịu qua vụ khủng bố vào ngày 11.09.2001, cũng như thông cảm với những tổn thương về an ninh mà dân chúng Mỹ đã cảm nghiệm, chúng tôi cũng phải bầy tỏ nỗi đau buồn, từ đất nước chúng tôi, về quyết định sử dụng vũ lực. Tất cả các Giáo Hội và các Tổ chức Kitô giáo cũng như nhiều người trên thế giới, đã nhiều lần cảnh cáo trước việc dùng vũ lực này, ai nấy đều cảm thấy một nỗi buồn thấm thía trong giờ phút này. Vì chiến tranh chẳng bao giờ đúng với thánh ý của Thiên Chúa. Chiến tranh mãi mãi là một thất bại của nhân loại”…

“Chính trong giờ phút này chúng tôi xin nhắc nhớ rằng: dù chiến tranh đi nữa cũng không phải là muốn làm gì thì làm. Cả hai phe phải có trách nhiệm tránh gây thiệt hại cho dân chúng hết sức có thể trong khi giao chiến. Cần phải tránh gây ra một đại họa cho nhân loại. Cũng phải dùng mọi phương thế chính trị để chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt”.

Sau đó bản tuyên ngôn bầy tỏ những nỗi cảm thông với các nạn nhân chiến cuộc, tinh thần liên đới vớì các giáo hội Kitô hữu và các tôn giáo khác. Các vị đại diện còn mời gọi tiếp tục cuộc đối thoại xây dựng giữa Hồi giáo và Kitô giáo. Sau cùng mời mọi người cầu nguyện cho hoà bình cũng như tiếp tay cứu trợ các nạn chân chiến cuộc.

Mới đây, một nhóm các nhà nghiên cứu Úc thuộc Ngân hàng Dự trữ và Trung tâm Kinh tế Quốc tế Úc cho rằng một cuộc chiến ngắn ngủi với Irắc có thế gây tốn phí cho thế giới hơn 1000 tỉ Mỹ kim trong vài năm tới trước 2010. Nếu chiến cuộc kéo dài hơn sẽ phí tổn gấp ba lần con số này. Các hậu quả ghê gớm như giá xăng dầu tăng, chi thêm ngân sách, bất ổn kinh tế có thể khiến nền kinh tế thế giới mất đi 173 tỉ USD riêng trong năm 2003.

Nhưng những thiệt hại kinh tế không thể nào sánh được với những đổ vỡ tinh thần : hàng bao triệu sinh linh bị tàn sát vì bom đạn, trong đó đa số là đàn bà và trẻ em. Bao nhiêu hận thù, bao nhiêu tang tóc, bao nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu khốn cùng, chẳng bút mực nào có thể diễn tả được.

Quả thực, chiến tranh thế giới là hậu quả của ích kỷ, của gian tham vô độ, của hận thù, của dục vọng, của cuộc sống không có Thiên Chúa : “Đáng tiếc thay, thời đại chúng ta đặc biệt bị rơi vào cám dỗ sống ích kỷ, nó luôn ẩn núp trong tâm hồn con người. Trong xã hội nói chung, và qua các phương tiện truyền thông, người ta bị đồn dập tấn công bởi những thông điệp ít nhiều công khai tán dương nền văn hóa phù du và chủ nghĩa khoái lạc. Bóc lột người khác, thờ ơ trước đau khổ của anh chị em mình, và vi phạm những luật luân lý cơ bản, đó chỉ là một vài hoa quả của lòng ham muốn tìm kiếm lợi lộc…

Cứ nhìn vào cuộc sống tội lỗi của cá nhân, cứ nhìn vào những tranh chấp, những đổ vỡ của gia đình, cứ nhìn vào những bừa bãi trong đời sống luân lý, những tháo thứ trong luật pháp quốc gia, những cạnh tranh bất chính trong mọi lãnh vực kinh tế, chính trị và xã hội, cứ nhìn những chính sách đàn áp tôn giáo, bóc lột bần cùng, những phim ảnh sách báo khiêu dâm... đang đầu độc những đầu óc non nớt của thế hệ trẻ, hậu quả tất nhiên là tranh chấp, là đấm đá, là cướp bóc, là lạm dụng, là thủ tiêu ám sát, và trên bình diện lớn hơn, là hố chia rẽ giầu nghèo, là những bất công chồng chất, là những bom đạn chết chóc !!!

Những lời của thánh Phao-lô gởi cho Ti-mô-thê vẫn thích hợp cho mọi thời đại: “Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc, vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé” (1 Tm 6,10)!

Cùng với Giáo Hội hoàn vũ, chúng ta đang sống trong Mùa Chay Thánh. 40 ngày chuẩn bị tâm hồn để cử hành mầu nhiệm cuộc khổ nạn và phục sinh vinh hiển của Đức Kitô. Mùa Chay trao ban cho mọi Ki-tô hữu cơ hội chuẩn bị Mùa Phục sinh bằng cách nghiêm chỉnh kiểm điểm đời sống, đặc biệt chú ý đến Lời Chúa, lời soi sáng cuộc hành trình mỗi ngày của những kẻ tin. Trong ý nghĩa ấy, mỗi người chúng ta cố gắng tìm thời gian để đọc và sống Sứ điệp Mùa Chay của Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô 2.

Cha Bề Trên Tổng Quyền dòng Anh Em Hèn Mọn đã giới thiệu với các Kitô hữu khắp trên thế giới 5 bí quyết để hỗ trợ quần chúng chống lại chiến tranh và mọi hình thức khủng bố và bạo lực.

Trong một lá thư với tựa đề : “Những chứng nhân và những người rao giảng của Hòa Bình”, Cha Giacomo Bini đã viết: “Chúng tôi các cha dòng Phanxicô không thể im hơi lặng tiếng sống bên lề của các phong trào vận động cho sự sống. Thánh Tổ Phụ Phanxicô đã truyền cho chúng tôi phải trở thành người xây dựng hòa bình ở bất cứ nơi nào chúng tôi sinh sống”,

Tiếp đó, Cha Bề Trên Tổng Quyền dòng Phanxicô đã trình bầy những đường lối mà Hội Dòng đề nghị để hỗ trợ cho tất cả những ai “đang quan tâm chống lại các đề nghị chết chóc xúc phạm đến Thiên Chúa và con người”.

Ðường lối 1: “Nhờ cầu nguyện liên lỉ và gia tăng cầu nguyện trong suốt thời gian thuận lợi của Mùa Chay”, cũng như “niềm hy vọng của hòa bình được tái sinh và thực sự được tăng trưởng qua cuộc đối thoại này với Thiên Chúa, Ðấng trợ giúp chúng ta tái lập cuộc sống của mỗi người trong mối giao hảo thân tình với mọi người”.

Ðường lối 2: “Nhờ cuộc sống an bình và hòa hợp quy hướng về Thiên Chúa là tâm điểm cuộc sống, chúng ta sẽ trở thành những sứ giả của hòa bình khi chúng ta gieo rắc hòa bình cho những người thân của chúng ta”.

Ðường lối 3: “Nhờ sự hiện diện đối thoại giữa mọi người thành tâm thiện chí không phân biệt nam hay nữ, sẵn sàng mở rộng gặp gỡ mọi người, dù là bạn hay thù, chúng ta chấp nhận và tán thưởng mọi ước vọng hiệp thông”.

Ðường lối 4: “Việc ăn chay và ăn năn đền tội quả thực là khí cụ rất quan trọng của hòa bình vì những việc đó giúp thanh tẩy chúng ta khỏi mọi tham sân si, lọai bỏ mọi dư thừa vô ích, vẫn là mầm mống bạo lực chống lại người nghèo. Việc ăn chay và ăn năn đền tội còn hỗ trợ cho lời cầu nguyện và làm cho lời nói của chúng ta được xác thực”.

Ðường lối 5: “kêu gọi hình thành một bản tuyên ngôn minh bạch về hòa bình trong tình huynh đệ, với lòng can đảm và tinh thần sáng tạo”.

Ngài kết luận: “Chúng tôi không được buông xuôi theo tinh thần cam chịu theo số phận xấu: Gương mẫu tuyệt vời của Ðức Thánh Cha Gioan-Phaolô 2 thúc đẩy chúng tôi phải tận dụng mọi phương tiện sẵn có để xây dựng hòa bình và hòa giải”.

Nguyện xin Chúa thay lòng đổi dạ những người đang cầm sinh mạng thế giới và tâm hồn của mỗi người chúng ta, để mỗi người có thể thực sự “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ Ừ.

Trong những ngày này, bày thánh ca KINH HÒA BÌNH của Thánh Phanxicô phải là lời ca của mọi người Kitô hữu và của tất cả những ai thành tâm thiện chí :

Lậy Chúa từ nhân!

Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.

Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.

Ðể con đem yêu thương vào nơi oán thù.

Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục.

Ðem an hòa vào nơi tranh chấp.

Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm.

Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan.

Ðem trông cậy vào nơi thất vọng.

Ðể con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm.

Ðem niềm tin đến chốn u sầu.

Lạy Chúa, xin hãy dạy con,

Tìm an ủi người, hơn được người ủi an.

Tìm hiểu biết người, hơn được người hiểu biết.

Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.

Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh.

Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân.

Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ.

Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

Ôi Thần Linh thánh ái, xin mở rộng lòng con. Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí, ơn an bình.

Gia Đình ĐỨc MẸ La Vang

Lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình

Kính Qúy Vị,

Đáp lại sáng kiến của Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô 2 mời gọi cầu nguyện cho hòa bình thế giới, Tổ Chức “Chuỗi Mân Côi Liên Kết Toàn Cầu” đã thông báo xin tất cả các thành viên khắp thế giới lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình theo ý Đức Thánh Cha.

Chúng ta đang sống trong những ngày đầu của cuộc chi ến tại Irak đã bùng nổ vào rạng sáng ngày 20.03.2003, trong tinh thần hiệp thông cầu nguyện với Ðức Thánh Cha và với bao triệu hội viên của Tổ Chức “Chuỗi Mân Côi Liên Kết Toàn Cầu” trên khắp thế giới, “Gia Đình Đức Mẹ La Vang” do nguyệt san Dân Chúa Âu Châu thành lập từ mấy năm qua, rập theo khuôn mẫu của “Chuỗi Mân Côi Liên Kết Toàn Cầu” cũng tha thiết xin các hội viên cùng tăng gia lần hạt Mân Côi trong suốt Mùa Chay 2003, đi đôi với các việc lành bác ái và hy sinh, nhất là dâng Thánh Lễ để cầu xin Chúa thay dạ đổi lòng các nhà cầm quyền trên thế giới, ban bình an cho nhân loại.

Nhân dịp này, xin các hội viên tích cực cổ động thêm trong bà con thân thuộc, trong các cộng đoàn, trong các tổ chức... để có nhiều người cùng tham gia chiến dịch cầu nguyện cho HOà Bình ThẾ GiỚI của Ðức Thánh Cha.

Mỗi hội viên cố gắng cổ động thêm 1 hội viên mới.

Xin nhắc lại đây điều kiện tham gia:

1. Mỗi hội viên (người lớn) ghi danh nhận lần hạt Mân Côi một chục hạt (tùy chọn một trong 5 Sự Vui, Thương, Mừng và 5 Sự Sáng). 20 Hội Viên kết thành một chuỗi Mân Côi liên kết cùng hiệp thông cầu nguyện hàng ngày với hàng bao nhiêu triệu hội viên khác trên thế giới.

2. Mỗi em thiếu nhi dưới 12 tuổi ghi danh: đọc một Kinh Lậy Cha, 3 Kinh Kính Mừng và một kinh Sáng Danh. Xin các em gửi hình 4x6 v ề Tòa sọan để đăng trên báo.

Xin liên lạc ghi danh về Tòa Soạn Dân Chúa Âu Châu, Pfizerstr. 5, D-70184 Stuttgart, Germany.

Email: danchuaauchau@t-online.de

Nguyện xin phúc lành của Chúa xuống trên Thế Giới, Quê Hương và Giáo Hội Việt Nam thân yêu, cho các cộng đoàn Công Giáo Việt nam hải ngoại và cho mỗi gia đình và cá nhân chúng ta, nhờ lời chuyển cầu của Ðức Mẹ La Vang.


TM/ Ban Ðiều Hành Dân Chúa Âu Châu