Baghdad. “Hôm nay 25-3-2003, việc ném bom lại tiếp tục suốt ngày, từng đợt, và hiện giờ trong nhà mất điện”. Đây là phát biểu của Đức Giám Mục Công Giáo nghi lễ Latin Jean Benjamin Sleiman của Giáo phận Bagdad nói với Thông tấn xã Công Giáo MISNA, mô tả hình ảnh chung về điều kiện sống ở thủ đô Iraq dưới bom đạn của liên quân Anh-Mỹ.
Đức Cha cho biết đã nghe những tiếng nổ suốt ngày và có lẽ xuất hiện ở ngoại ô Baghdad. “Trong nhà điện đã cúp vài giờ trước vẫn chưa biết lý do tại sao nhưng vẫn có nước và điện thoại thì vẫn liên lạc được”. Đức Giám Mục 56 tuổi người Libăng nói thêm. Tình hình bên ngoài toà nhà cũng yên ổn. “Đã xuất hiện một trận bão cát dữ dội hai ngày trước đây, trận bão này đạt đến mức cao nhất: bầu trời gần như đỏ rực và tầm nhìn giảm rõ rệt”.
Người dân vẫn còn trong tình trạng sốc, nhưng chính quyền kêu gọi họ trở lại làm việc. Đức Cha nói: “Thực tế, tôi có thể ước lượng được là có khoảng 6 triệu cư dân Baghdad thì hơn 1 triệu đã rời thành phố. Trong đó, đối với Kitô hữu, tôi tin là hai phần ba đã bỏ đi, nếu không tới được những nơi xa thì cũng đến những làng ở phía Nam được xem như an toàn hơn”.
Đức Cha cho biết đã nghe những tiếng nổ suốt ngày và có lẽ xuất hiện ở ngoại ô Baghdad. “Trong nhà điện đã cúp vài giờ trước vẫn chưa biết lý do tại sao nhưng vẫn có nước và điện thoại thì vẫn liên lạc được”. Đức Giám Mục 56 tuổi người Libăng nói thêm. Tình hình bên ngoài toà nhà cũng yên ổn. “Đã xuất hiện một trận bão cát dữ dội hai ngày trước đây, trận bão này đạt đến mức cao nhất: bầu trời gần như đỏ rực và tầm nhìn giảm rõ rệt”.
Người dân vẫn còn trong tình trạng sốc, nhưng chính quyền kêu gọi họ trở lại làm việc. Đức Cha nói: “Thực tế, tôi có thể ước lượng được là có khoảng 6 triệu cư dân Baghdad thì hơn 1 triệu đã rời thành phố. Trong đó, đối với Kitô hữu, tôi tin là hai phần ba đã bỏ đi, nếu không tới được những nơi xa thì cũng đến những làng ở phía Nam được xem như an toàn hơn”.