VATICAN- Khi Thiên Chúa dường như yên lặng trước những đàn áp, bất công và đau khổ, Ngài vẫn yêu thương con người và sẽ ra tay trợ giúp khi được kêu cầu. Đức Thánh Cha đã nói như trên trong buổi triều yết chung hôm thứ Tư 2/4/2003.
"Khám phá, với con mắt đức tin, sự hiện diện thánh thiện này trong không gian và thời gian, và ngay cả trong chính ta, là nguồn mạch của hy vọng và tin cậy, ngay cả khi tâm tư ta đang rối loại và nao núng".
Đức Thánh Cha đã giảng về Chương 42 trong Sách Isaia đề cập đến "sự yên lặng của Thiên Chúa", một cảm nghiệm người tín hữu thường thấy trong những lúc gian nan.
"Tiên tri làm cho ta ý thức sự kiện là ngay cả khi Thiên Chúa dường như yên lặng trước những đàn áp, bất công hay các hình thái khác của sự dữ đang xâu xé con người, Ngài không người yêu thương con người và sẽ ra tay trợ giúp nếu con người hướng về Ngài với lòng cậy trông".
"Với những người tín hữu, cách riêng với những ai đang bị đè nặng bởi những đau khổ, dường như Thiên Chúa đang yên lặng. Ngay cả những vị thánh lớn cũng cảm nhận tình trạng này, mà Thánh Gioan Thánh Giá đã gọi là 'đêm đen của linh hồn'"
"Tiên tri Isaia dạy chúng ta rằng, bất cứ ai tin với lòng cậy trông rằng, dù thế nào, Thiên Chúa cũng bên cạnh họ và hành động, sẽ vượt qua được thử thách và sẽ ca tụng Thiên Chúa với niềm vui về tình yêu thường xuyên của Ngài, là tình yêu đã dẫn đưa ta khỏi mọi sự dữ".
Sự yên lặng của Thiên Chúa không nói lên "sự vắng mặt, như thể là để mặc lịch sử trong tay kẻ dữ, trong khi Thiên Chúa thì thờ ơ và lạnh lùng".
Khi thử thách đi qua, con mắt người tín hữu, "đang mù nay được mở ra để có thể thấy được ánh sáng huy hoàng. Con đường trở nên dễ đi, hy vọng nở hoa, làm cho ta có thể tiếp tục tín thác vào Thiên Chúa, vào tương lai hòa bình và hạnh phúc".
Do đó, người tín hữu "phải biết làm sao phân biệt những dấu dấu chỉ của tác động thánh thiện, ngay cả khi tác động này bị che dấu bởi dòng thời gian đơn điệu và vô nghĩa".
Đức Thánh Cha đã kết luận bài giảng của mình bằng cách kể lại hạnh tích của thần học gia người Ý Romano Guardini (1885-1968).
Guardini đã từng nói rằng "Trái đất ngập tràn một niềm vui rộng lớn vì có một thực tại và một sự hiện diện vô tận mà thông thường thiếp ngủ trong tấm màn của tập quán. Thực tại vô cùng này giờ đây mạc khải chính mình, như là hiện thân của Thiên Chúa, Đấng qua đó mọi sự có thể hiện hữu".
Bài giảng của Đức Thánh Cha hôm nay là một phần trong loạt bài suy niệm về Thánh Vịnh và các Ca Vịnh trong Cựu Ước.
"Khám phá, với con mắt đức tin, sự hiện diện thánh thiện này trong không gian và thời gian, và ngay cả trong chính ta, là nguồn mạch của hy vọng và tin cậy, ngay cả khi tâm tư ta đang rối loại và nao núng".
Đức Thánh Cha đã giảng về Chương 42 trong Sách Isaia đề cập đến "sự yên lặng của Thiên Chúa", một cảm nghiệm người tín hữu thường thấy trong những lúc gian nan.
"Tiên tri làm cho ta ý thức sự kiện là ngay cả khi Thiên Chúa dường như yên lặng trước những đàn áp, bất công hay các hình thái khác của sự dữ đang xâu xé con người, Ngài không người yêu thương con người và sẽ ra tay trợ giúp nếu con người hướng về Ngài với lòng cậy trông".
"Với những người tín hữu, cách riêng với những ai đang bị đè nặng bởi những đau khổ, dường như Thiên Chúa đang yên lặng. Ngay cả những vị thánh lớn cũng cảm nhận tình trạng này, mà Thánh Gioan Thánh Giá đã gọi là 'đêm đen của linh hồn'"
"Tiên tri Isaia dạy chúng ta rằng, bất cứ ai tin với lòng cậy trông rằng, dù thế nào, Thiên Chúa cũng bên cạnh họ và hành động, sẽ vượt qua được thử thách và sẽ ca tụng Thiên Chúa với niềm vui về tình yêu thường xuyên của Ngài, là tình yêu đã dẫn đưa ta khỏi mọi sự dữ".
Sự yên lặng của Thiên Chúa không nói lên "sự vắng mặt, như thể là để mặc lịch sử trong tay kẻ dữ, trong khi Thiên Chúa thì thờ ơ và lạnh lùng".
Khi thử thách đi qua, con mắt người tín hữu, "đang mù nay được mở ra để có thể thấy được ánh sáng huy hoàng. Con đường trở nên dễ đi, hy vọng nở hoa, làm cho ta có thể tiếp tục tín thác vào Thiên Chúa, vào tương lai hòa bình và hạnh phúc".
Do đó, người tín hữu "phải biết làm sao phân biệt những dấu dấu chỉ của tác động thánh thiện, ngay cả khi tác động này bị che dấu bởi dòng thời gian đơn điệu và vô nghĩa".
Đức Thánh Cha đã kết luận bài giảng của mình bằng cách kể lại hạnh tích của thần học gia người Ý Romano Guardini (1885-1968).
Guardini đã từng nói rằng "Trái đất ngập tràn một niềm vui rộng lớn vì có một thực tại và một sự hiện diện vô tận mà thông thường thiếp ngủ trong tấm màn của tập quán. Thực tại vô cùng này giờ đây mạc khải chính mình, như là hiện thân của Thiên Chúa, Đấng qua đó mọi sự có thể hiện hữu".
Bài giảng của Đức Thánh Cha hôm nay là một phần trong loạt bài suy niệm về Thánh Vịnh và các Ca Vịnh trong Cựu Ước.