Jesi - Đức Thánh Cha đã gởi điện chia buồn cùng gia đình bác sĩ Carlo Urbani, một người Ý, chết trong khi phục vụ thiện nguyện tại Việt Nam. Bác sĩ Carlo Urbani, phục vụ trong cơ quan Sức Khoẻ Thế Giới (WHO) đã qua đời vì bệnh viêm phổi cấp tính (SARS).
Sau khi phát hiện những triệu chứng của bệnh viêm phổi cấp tính, bác sĩ Carlo Urbani đã được đưa sang Bangkok, Thái Lan điều trị nhưng không thể cứu chữa được. Bác sĩ Carlo Urbani đã phục vụ nhiều năm tại Việt Nam, Lào và Campuchia.
Trong điện văn chia buồn hôm thứ Tư 2/4/2003, Đức Thánh Cha đã ca ngợi bác sĩ Carlo Urbani như một "bác sĨ nhiệt thành cống hiến đời mình cho việc làm giảm nhẹ những đau đớn của anh em". Điện văn của Đức Thánh Cha đã được tuyên đọc trong thánh lễ an táng tại nhà thờ Castelpiano, thuộc tỉnh Ancona, Ý Đại Lợi, nơi sinh trưởng của bác sĩ Carlo Urbani.
Tang lễ đã do Đức Giám Mục Oscar Serfilippi của giáo phận Jesi chủ tế. Trong bài phỏng vấn với Radio Vatican, Đức Cha Oscar Serfilippi gọi bác sĩ Carlo là "nhà truyền giáo của sức khoẻ".
"Thiên Chúa ban cho Carlo nhiều tài năng mà ông đã tận dụng với lòng nhân đạo nhưng với quyết tâm mà ngay từ thời thanh niên ông đã đặt việc phục vụ anh em lên hàng đầu".
Quốc hội Ý cũng đã dành một phút tưởng niệm bác sĩ Carlo, một người tham gia rất nhiều những nhóm thiện nguyện nhân đạo.
Sau khi phát hiện những triệu chứng của bệnh viêm phổi cấp tính, bác sĩ Carlo Urbani đã được đưa sang Bangkok, Thái Lan điều trị nhưng không thể cứu chữa được. Bác sĩ Carlo Urbani đã phục vụ nhiều năm tại Việt Nam, Lào và Campuchia.
Trong điện văn chia buồn hôm thứ Tư 2/4/2003, Đức Thánh Cha đã ca ngợi bác sĩ Carlo Urbani như một "bác sĨ nhiệt thành cống hiến đời mình cho việc làm giảm nhẹ những đau đớn của anh em". Điện văn của Đức Thánh Cha đã được tuyên đọc trong thánh lễ an táng tại nhà thờ Castelpiano, thuộc tỉnh Ancona, Ý Đại Lợi, nơi sinh trưởng của bác sĩ Carlo Urbani.
Tang lễ đã do Đức Giám Mục Oscar Serfilippi của giáo phận Jesi chủ tế. Trong bài phỏng vấn với Radio Vatican, Đức Cha Oscar Serfilippi gọi bác sĩ Carlo là "nhà truyền giáo của sức khoẻ".
"Thiên Chúa ban cho Carlo nhiều tài năng mà ông đã tận dụng với lòng nhân đạo nhưng với quyết tâm mà ngay từ thời thanh niên ông đã đặt việc phục vụ anh em lên hàng đầu".
Quốc hội Ý cũng đã dành một phút tưởng niệm bác sĩ Carlo, một người tham gia rất nhiều những nhóm thiện nguyện nhân đạo.