Ðức Giáo Hoàng công bố sẽ ký Thông Ðiệp về Bí Tích Thánh Thể vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh

VATICAN (Zenit,org)- Đây là toàn văn bài huấn dụ của Đức Gioan Phaolô II trước khi đọc Kinh Truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô vào ngày Chúa Nhật 30/3/2003

* * *


Anh chi em thân mến!

1. Hôm nay, Chúa nhật 4 mùa Chay, Tin Mừng nhắc nhở chúng ta "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một, để ai tin vào Con của Người, thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời" (Ga 3: 16).

Chúng ta nghe lời loan báo an ủi này chính vào lúc những vụ xung đột vũ trang đau thương đe dọa niềm hy vọng trong một tương lai tốt đẹp hơn của nhân loại. Chúa Giêsu đã khẳng định "Thiên Chúa yêu thế gian". Do đó, tình yêu của Chúa Cha nhắm tới mọi người sống trong thế gian này.

Làm sao chúng ta có thể không thấy sự dấn thân phát xuất từ một sáng kiến thể ấy của Thiên Chúa? Vì ý thức về một tình yêu cả thể như vậy, con người chỉ cón phải mở lòng mình, trong sự chấp nhận huynh đệ, cho những người anh em của mình.

2. . "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một." Đó là điều đã diễn ra trong hy lễ trên núi Sọ. Chúa Kitô chết và sống lại vì chúng ta, đóng ấn bằng máu của Người cho giao ước mới và cuối cùng với nhân loại.

Bí tích Thánh Thể là kỷ niệm đời đời về bằng chứng tuyệt vời của tình yêu này. Trong đó, Chúa Giêsu, Bánh sự sống đời đời và "manna" đích thưc," nâng đỡ những người tín hữu trên con đường qua "sa mạc" của lịch sử để tiến về "Đất Hứa" Thiên đàng (x. Ga 6: 32-35)

3. .Tôi muốn hiến dâng cho chính chủ đề Thánh Thể, thông điệp mà nếu đẹp lòng Chúa, Tôi sẽ ký trong Thánh lễ Tiệc Ly của Chúa vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh tới đây. Tôi sẽ trao thông điệp đó cách tượng trưng tới các linh mục thay vì Thư tôi thường gởi cho họ và qua họ cho tất cả Dân Chúa trong dịp này.

Từ lúc này tôi phó thác cho Đức Maria văn kiện quan trọng nay, văn kiện tập trung vào giá trị và tầm quan trọng nội tại đối với Giáo hội của bí tích mà Chúa Giêsu để lại cho chúng ta như là một kỷ niệm sống về sự chết và sống lại của Người .

Chúng ta cũng quay về Đức Maria, cầu nguyện cho những nạn nhân các vụ xung đột đang xảy ra. Với sự tha thiết đau buồn và tin cẩn, chúng ta cầu xin Mẹ ban hoà bình cho Iraq và cho mọi nơi trên thế giới.

Sau Kinh Truyền tin. Đức Thánh Cha nói thêm bằng tiếng Ý:

Tôi chào mừng đông đảo các thành viên trong Phong trào Tổ Ấm (Focolare), từ các nước châu Âu, đang tham gia cuộc họp hàng năm tại Castel Gandolfo. Ước gì kinh Mân côi luôn luôn nâng đỡ sự dấn thân của anh chị em cho Giáo Hội và cho xã hội.