Đức Thánh Cha đưa ra lời cầu xin cho chiến tranh sớm kết thúc và bày tỏ quan ngại của ngài đối với thương vong của những người dân không vũ trang bị kẹt trong cuộc xung đột.

"Theo thánh ý Chúa, xin cho cuộc can qua này sớm chấm dứt và mở ra một thời kỳ mới của tha thứ, yêu thương và hòa bình". Đức Thánh Cha đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật 6/4/2003 trước hàng ngàn người tập trung tại quảng trường thánh Phêrô.

Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở mọi người rằng ngày 11/4 tới đây là ngày kỷ niệm 40 năm công bố thông điệp "Hòa Bình Tại Thế" (Pacem in Terris) của Đức Thánh Cha Gioan XXIII.

"Ngay cả ngày nay, thông điệp này tự nó đã để lộ một tầm quan trọng ngoại thường. Xây dựng hòa bình là một dấn thân vĩnh viễn. Thực tại của những ngày này chứng tỏ điều đó một cách đầy bi kịch".

"Ý nghĩ của tôi hướng đặc biệt đến Iraq và đến tất cả những ai liên hệ đến cuộc chiến đang hoành hành tại đây. Tôi nghĩ cách riêng đến những người dân không vũ trang đang phải chịu những thử thách gay go tại nhiều thành phố".

Đức Thánh Cha ghi nhận rằng có một dấu chỉ hy vọng trong đêm đen dựa trên xác tín chung rằng "cuối cùng những cuộc xung đột giữa các dân tộc không thể giải quuyết vằng chiến tranh nhưng qua thương thảo".

Cuối cùng, Đức Thánh Cha tín thác "dấn thân hòa bình" cho những người trẻ. Hôm thứ Năm tới đây, Đức Thánh Cha dự trù sẽ gặp gỡ đông đảo giới trẻ Rôma và khu vực chung quanh Latium vì năm nay ngày Quốc Tế Giới Trẻ sẽ được tổ chức ở cấp giáo phận.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ này vì đó là "dịp không thể thiếu để giáo dục thế hệ mới về hòa bình", một nền hòa bình dựa trên 4 trụ cột đã được đề cập bởi Đức Gioan XXIII: chân lý, công lý, yêu thương và tự do.