CITE DU VATICAN, Mardi 30 Juillet 2002 (Zenit) – Báo Observatore Romano trích đăng bài diển văn chào mừng Ðức Thánh Cha của Thủ Tướng Canada với đàu đề: “Ðời sống của Ðức Thánh Cha làm chứng cho sự khôn ngoan và chân thật trong lời nói.”

Kính thưa Ðức Thánh Cha,

Nhân danh nhân dân Canada, thật là một đặc ân lớn lao cho tôi được đón tiếp Ðức Thánh Cha đến Canada để chủ trì Ngày Quốc tế GiớI trẻ. Những người trẻ từ hơn một trăm quốc gia đến Toronto để dâng lễ và xác định lại Ðức Tin và cũng trong viển tượng của Ðức Thánh Cha là có môt thế giớI hòa bình công nhận những giá trị thiêng liêng, yêu chuộng nhân phẩm và tự do của mọi dân tộc. Như một số ít quốc gia, chúng tôi đã đón nhận những người trên thế gìới đến đây cùng chung sức với chúng tôi để xây dựng môt xã hội phồn thịnh và công bình. Cũng như một số ít quốc gia, chúng tôi đã nhìn thấy những điều tốt đẹp có thể hoàn thành bởi những người khác biệt trong một xã hội hiến dâng cho tự do, khoan dung và hòa dịu, bởi vậy tôi rất sung sướng dành riêng một vùng cho mọi dân tộc trên thế giới đển để tuyên xưng Ðức Tin công giáo.

Nếu Toronto là chỗ lý tưởng để hành lễ, thì chính cá nhân của Ðức Thánh Cha là một ví dụ điển hình trong sự đóng góp. Chủ đề Ngày GiớI Trẻ là: Các con là muối của Ðất và Ánh sáng của Thế gian. Tôi thiết nghĩ những lời này là một thách thức đối với giới trẻ để họ sống dồi dào Ðức Tin, dấn thân vào công việc xã hội mình đang sống và tin rằng mình có thể làm một điều gì khác biệt bằng lối sống hàng ngày. Ðời sống riêng tư của Ðức Thánh Cha làm chứng cho sự khôn ngoan và chân thật trong lời nói. Lòng tin tưởng nhiệt thành về tự do và nhân quyền đã giải thoát quê hương của Ðức Thánh Cha và biến đổi thế giới. Những dấn thân của Ðức Thánh Cha trong bình diện quốc tế nhắc nhở đến nhân phẩm được chia sẻ bởi nhiều dân tộc. Là một chiến sĩ hòa bình, Ðức Thánh Cha đã đánh bại mọi tiên tri bạo lực giả hiệu.

Như một người có Ðức Tin, Ðức Thánh Cha đã cho chúng tôi một bài học, cũng như đối với người đã muốn lấy mạng sống cuả Ðức Thánh Cha, cũng được tha thứ và cứu rổi. Và Ðức Thánh Cha cũng không quên nhắc nhỡ chúng tôi, người có quyền năng cũng như người thấp kém, trong lòng vẫn ước mơ sống trong tình huynh dệ, dù nhiều khi bị thiệt thòi. Tôi nhận biết ngày Giới Trẻ là niềm vui và hãnh diện của Ðức Thánh Cha. Nhân dân Canada, cũng như dân chúng Toronto, lấy làm hãnh diện đón tiếp giới trẻ Công Giáo toàn cầu. Họ rất sung suớng đuợc cùng Ðức Thánh Cha tuyên xưng niềm tin và hy vọng vào tương lai. Sự kiện Ðức Thánh Cha thực hiện hành trình này chứng tỏ lòng cương quyết và can đảm theo đuổi những mục tiêu tinh thần chan chứa trong lòng.

Qua những cuộc viếng thăm của Ðức Thánh Cha, những sáng kiến về hòa bình, hòa hợp, gây thêm niềm hy vọng, và còn thúc đẩy chúng tôi tiến lên một thế giới tốt đẹp hơn, ở đó mọi người sống hòa bình và thực hành lòng tin của mình mà không hề sợ hãi. Tôi biết hàng ngàn người trẻ đến đây để nghe lời Ðức Thánh Cha, lúc trở về sẽ thay đổi tương lai của họ. Canada chào đón Ðức Thánh Cha trong niềm thân ái và ngưỡng mộ lớn lao. Chúng tôi rất sung sướng được Ðức Thánh Cha đến đây, dù chỉ ở lại trong môt thời gian ngắn, và chúng tôi kính chúc đó là một thời gian thật tốt đẹp và sung mãn. Chân thành cám ơn.