Đối với Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, câu trả lời nằm ở việc giải thích ý nghĩa thực sự của bí tích Thánh Thể như là sự hiện diện tiếp tục của Đức Kitô giữa con người.

Đức Hồng Y bộ trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin đã đề cập đến vấn đề này trong cuốn sách vừa mới được xuất bản "Thiên Chúa Đấng gần gũi ta" ("Il Dio Vicino") do nhà xuất bản Thánh Phaolô in. Cuốn sách đã được đưa ra như một chuẩn bị cho tông huấn về Bí Tích Thánh Thể mà Đức Thánh Cha sẽ công bố vào ngày thứ Năm Tuần Thánh tới đây.

Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng "Bí tích Thánh Thể là của lễ hy sinh", nhắc nhớ hy lễ là Đức Giêsu Kitô trên thập giá.

"Khi chúng ta nghe câu này, chúng ta cưỡng lại trong lòng. Câu hỏi nổi lên là: khi ta nói đến hy sinh, có phải ta đang đứng trước một hình ảnh không đáng giá, hay tối thiểu là ngây thơ của Thiên Chúa? Hay ta nghĩ là con người chúng ta có thể và nên ban cho Chúa một điều gì đó?"

Đức Hồng Y nói thêm: "Bí tích Thánh Thể đáp lại chính xác những câu hỏi này: Điều đầu tiên bí tích này nói cùng ta là Thiên Chúa ban tặng chính Ngài cho chúng ta để đến lượt chúng ta, chúng ta có thể cho đi chính mình. Ý hướng trong việc hy sinh của Đức Giêsu Kitô đến từ Thiên Chúa. Tự thuở ban đầu, chính Ngài là Đấng đã tự hạ mình"

"Đức Kitô không phải là quà tặng mà con người chúng ta dâng lên một Thiên Chúa đang nổi giận; trái lại, sự kiện là Ngài hiện diện nơi đây, sống, chịu đau khổ và yêu thương, đã thực sự là một hoạt động của tình yêu Thiên Chúa. Đây là tình yêu đầy thương xót của Thiên Chúa; Đấng xuống trên chúng ta; Thiên Chúa Đấng đã tự hạ mình làm tôi tớ cho chúng ta".

"Dù chúng ta là người gây ra xung đột, và dù Thiên Chúa không phải là thủ phạm, nhưng chính là chúng ta; chính Ngài là Đấng đến gặp chúng ta và chính Ngài, trong Đức Kitô, xin được hòa giải cùng chúng ta".

"Chúng ta càng bước đi bên Ngài, chúng ta càng ý thức hơn rằng Thiên Chúa Đấng tưởng như làm ta lo lắng lại chính là Đấng thực sự yêu thương chúng ta và là Đấng chúng ta có thể nương tựa không cần phải cưỡng lại hay sợ hãi".

Đức Hồng Y nhận định "Chúng ta càng dấn sâu vào đêm đen của mầu nhiệm không thể hiểu này, chúng ta càng tin tưởng nơi Ngài, càng tìm gặp Ngài, chúng ta càng khám phá tình yêu và sự tự do nuôi dưỡng chúng ta qua tất cả mọi bóng đêm. Thiên Chúa cho đi để ta có thể cho lại. Đây là căn cội của hy tế thánh thể, của hy lễ Đức Giêsu Kitô".