ÐHY Ratzinger giải thích về Bí Tích Thánh Thể: “Thiên Chúa trao ban chính mình cho chúng ta”.
Vatican, ngày 08.04.2003 - Trong cuốn sách mới xuất bản với tựa đề “A God Who Is Near” (Thiên Chúa Ðấng gần gũi), của Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Thánh Bộ Ðức Tin có đưa ra lời giải đáp cho vấn nạn tại sao càng ngày càng ít các tín hữu Công Giáo đến dự lễ ngày Chúa Nhật?
Cuốn sách này được nhà Xuất Bản St. Paul ấn hành và được coi như là cuốn sách dọn đường cho thông điệp của Ðức Giáo Hoàng sắp ban hành vào ngày 17.04.2003 thứ năm Tuần Thánh sắp tới.
Ðể trả lời cho câu hỏi trên đây, Ðức Hồng Y viết: lời giải đáp nằm ngay trong lối giải thích về ý nghĩa đích thực của Bí Tích Thánh Thể: chính là sự hiện diện cho đến tận thế của Ðức Kitô giữa dân của Ngài.
Ngài viết: “Thánh Thể là một hy lễ” tưởng niệm cuộc thương khó của Ðức Giêsu Kitô trên thánh giá. Thánh Thể trả lời thật chính xác cho những vấn nạn trên đây. Trước hết Thánh Thể biểu lộ cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa trao ban chính mình Ngài cho chúng ta, để đến lượt chúng ta cũng dâng hiến mình chúng ta cho Chúa. Sáng kiến về hiến tế của Chúa Giêsu Kitô đến từ chính Thiên Chúa. Ngay từ thuở ban đầu, chính Thiên Chúa tự hạ mình xuống”.
Ðức Hồng Y viết tiếp: “Ðức Kitô không phải là món quà tặng mà con người phàm trần chúng ta vẫn coi như là bởi một Thiên Chúa hay nổi giận. Ngược lại, sự kiện Ngài hiện diện ở đây, sống động, chịu đau khổ và yêu thương, đã là một hành động của Tình Yêu của Thiên Chúa. Chính tình thương xót của Thiên Chúa đã khiến Ngài nghiêng mình xuống với chúng ta. Thiên Chúa tự hiến mình làm tôi tớ cho chúng ta”.
“Dù mà chính chúng ta là kẻ đã gây ra tội tình và dù mà Thiên Chúa không hề vương mắc tội, mà là chính chúng ta, thì chính Ngài đến để gặp gỡ chúng ta, và chính Ngài qua Ðức Kitô van xin sự hòa giải. Chúng ta càng bước đi với Chúa thì chúng ta càng ý thức đuợc rằng Thiên Chúa thay vì là Ðấng xem ra như hành hạ chúng ta, thật ra Ngài là Ðấng yêu thương chúng ta và là Ðấng duy nhất mà chúng ta có thể tin cậy phó thác hoàn toàn mà không sợ hãi. Càng đi sâu vào những tối tăm của mầu nhiệm không thể hiểu được này, chúng ta càng tin cậy Ngài hơn. Chúng ta càng tìm kiếm Ngài, thì càng khám phá ra tình yêu và sự tự do, nhờ đó chúng ta có thể vượt qua mọi đêm tối. Thiên Chúa đã hiến tặng để chúng ta cũng có thể ban tặng. Ðó là cốt yếu của hy lễ Thánh Thể, của cuộc hiến tế của Ðức Giêsu Kitô”.
Vatican, ngày 08.04.2003 - Trong cuốn sách mới xuất bản với tựa đề “A God Who Is Near” (Thiên Chúa Ðấng gần gũi), của Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Thánh Bộ Ðức Tin có đưa ra lời giải đáp cho vấn nạn tại sao càng ngày càng ít các tín hữu Công Giáo đến dự lễ ngày Chúa Nhật?
Cuốn sách này được nhà Xuất Bản St. Paul ấn hành và được coi như là cuốn sách dọn đường cho thông điệp của Ðức Giáo Hoàng sắp ban hành vào ngày 17.04.2003 thứ năm Tuần Thánh sắp tới.
Ðể trả lời cho câu hỏi trên đây, Ðức Hồng Y viết: lời giải đáp nằm ngay trong lối giải thích về ý nghĩa đích thực của Bí Tích Thánh Thể: chính là sự hiện diện cho đến tận thế của Ðức Kitô giữa dân của Ngài.
Ngài viết: “Thánh Thể là một hy lễ” tưởng niệm cuộc thương khó của Ðức Giêsu Kitô trên thánh giá. Thánh Thể trả lời thật chính xác cho những vấn nạn trên đây. Trước hết Thánh Thể biểu lộ cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa trao ban chính mình Ngài cho chúng ta, để đến lượt chúng ta cũng dâng hiến mình chúng ta cho Chúa. Sáng kiến về hiến tế của Chúa Giêsu Kitô đến từ chính Thiên Chúa. Ngay từ thuở ban đầu, chính Thiên Chúa tự hạ mình xuống”.
Ðức Hồng Y viết tiếp: “Ðức Kitô không phải là món quà tặng mà con người phàm trần chúng ta vẫn coi như là bởi một Thiên Chúa hay nổi giận. Ngược lại, sự kiện Ngài hiện diện ở đây, sống động, chịu đau khổ và yêu thương, đã là một hành động của Tình Yêu của Thiên Chúa. Chính tình thương xót của Thiên Chúa đã khiến Ngài nghiêng mình xuống với chúng ta. Thiên Chúa tự hiến mình làm tôi tớ cho chúng ta”.
“Dù mà chính chúng ta là kẻ đã gây ra tội tình và dù mà Thiên Chúa không hề vương mắc tội, mà là chính chúng ta, thì chính Ngài đến để gặp gỡ chúng ta, và chính Ngài qua Ðức Kitô van xin sự hòa giải. Chúng ta càng bước đi với Chúa thì chúng ta càng ý thức đuợc rằng Thiên Chúa thay vì là Ðấng xem ra như hành hạ chúng ta, thật ra Ngài là Ðấng yêu thương chúng ta và là Ðấng duy nhất mà chúng ta có thể tin cậy phó thác hoàn toàn mà không sợ hãi. Càng đi sâu vào những tối tăm của mầu nhiệm không thể hiểu được này, chúng ta càng tin cậy Ngài hơn. Chúng ta càng tìm kiếm Ngài, thì càng khám phá ra tình yêu và sự tự do, nhờ đó chúng ta có thể vượt qua mọi đêm tối. Thiên Chúa đã hiến tặng để chúng ta cũng có thể ban tặng. Ðó là cốt yếu của hy lễ Thánh Thể, của cuộc hiến tế của Ðức Giêsu Kitô”.