Từ ngày 25 đến 30 tháng 8 năm 2003, thị trấn Belozem gần thành phố Plovdic sẽ trở thành "thành phố của Thánh Phanxicô thành Assisi" nhân dịp Đại Hội Giới Trẻ Bungari lần thứ 4 heo sáng kiến của các cha dòng Capuchinô và các Giám Mục của giáo phận Sofia-Plovdiv.
Năm 2000, nhân dịp đón chào thiên niên kỷ mới, cha Krzysztof Kurzok đã vận động ráo riết cho dự án Đại Hội Giới Trẻ Bungari. Dự án này đã thành công quá sức tưởng tượng và nay đã là lần thứ tư giới trẻ nước này tổ chức Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo toàn Bungari.
Đại Hội Giới Trẻ Bungari lần thứ tư sẽ được tổ chức với chủ đề "Tôi sẽ hát lên cùng Chúa bằng chính cuộc đời tôi". Mỗi ngày trong đại hội, giới trẻ sẽ suy tư về những đề tài khác nhau như ý nghĩa cuộc sống con người tìm được nơi sự hiểu biết và yêu mến Chúa; không có tình yêu cho Thiên Chúa thì cũng không có tình yêu cho tha nhân; âm nhạc để xây đắp sự hiệp nhất Kitô Giáo.
Cha Krzysztof nhận định rằng: "Đại hội này bắt đầu có một chỗ quan trọng trong đời sống người trẻ Bungari"
Năm 2000, nhân dịp đón chào thiên niên kỷ mới, cha Krzysztof Kurzok đã vận động ráo riết cho dự án Đại Hội Giới Trẻ Bungari. Dự án này đã thành công quá sức tưởng tượng và nay đã là lần thứ tư giới trẻ nước này tổ chức Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo toàn Bungari.
Đại Hội Giới Trẻ Bungari lần thứ tư sẽ được tổ chức với chủ đề "Tôi sẽ hát lên cùng Chúa bằng chính cuộc đời tôi". Mỗi ngày trong đại hội, giới trẻ sẽ suy tư về những đề tài khác nhau như ý nghĩa cuộc sống con người tìm được nơi sự hiểu biết và yêu mến Chúa; không có tình yêu cho Thiên Chúa thì cũng không có tình yêu cho tha nhân; âm nhạc để xây đắp sự hiệp nhất Kitô Giáo.
Cha Krzysztof nhận định rằng: "Đại hội này bắt đầu có một chỗ quan trọng trong đời sống người trẻ Bungari"