Havana, Cuba - Các vị giám mục Cuba đã tấn công bản án tử hình do nhà nước Cuba đưa ra cho ba người đã cướp một chiếc tàu để vượt thoát ra khỏi Cuba.
Thông báo của các giám mục viết, "được biết rằng, sau một phiên tòa khởi tố ngắn ngủi, ba bị cáo đã bị kết án tử hình. Chúng tôi, các giám mục Cuba, trong sự hiệp thông hoàn toàn với giáo huấn của ĐTC Gioan Phaolô II, một lần nữa nói lên sự phản đối của chúng tôi trước án tử hình nầy."
Hiệp hội báo chí tường trình rằng, nhà nước Cuba đã nhanh chóng thi hành án tử hình ba người này, để cảnh cáo những ai cố gắng cướp tàu hoặc máy bay vượt biên đến Hoa kỳ. Thông tấn xã AP cho biết, việc xử tử hôm thứ Sáu 11/04/2003 theo sau một loạt nhiều cuộc cướp tàu, và đồng thời việc này cũng trùng với việc việc đàn áp các nhà bất đồng chính kiến tại Cuba.
Trong thông báo, các vị giám mục Cuba tuyên bố, "không ai có quyền gây nguy hiểm đến mạng sống của người khác, như các bị cáo đã làm; nhưng đồng thời, cũng không ai có quyền quyết định giết chết người khác, để đền bù cho những hành động phạm pháp mà họ đã gây ra, đặc biệt khi điều này được thực hiện trong một cuộc xử án ngắn gọn."
Các ngài nói, "Bạo động không thể bị dẹp bỏ bằng bạo động. Điều cần thiết là tận diệt nguyên nhân của nó, và điều này không thể đạt được bởi việc áp dụng án tử hình."
Các vị giám mục cũng biểu lộ mối bận tâm của họ về việc nhà nước cọng sản Cuba đàn áp các nhà bất đồng chính kiến, trong vòng ba tuần qua.
Các vị giám mục nhấn mạnh rằng "mối bận tâm to lớn là những biến cố bạo động tại đất nước Iraq gần đây, cùng với những bản án tù lâu năm dành cho các nhà chính trị bất đồng chính kiến."
Tài liệu kết luận, "chỉ có việc phát triển nền văn hóa của sự sống, một nền văn hóa ám chỉ đến sức mạnh của các giá trị nhân bản và của tất cả những gía trị cổ võ phẩm giá con người, cỗ võ việc chung sống lành mạnh, mới có có thể giải quyết được những căng thẳng trong xã hội."
Thông báo của các giám mục viết, "được biết rằng, sau một phiên tòa khởi tố ngắn ngủi, ba bị cáo đã bị kết án tử hình. Chúng tôi, các giám mục Cuba, trong sự hiệp thông hoàn toàn với giáo huấn của ĐTC Gioan Phaolô II, một lần nữa nói lên sự phản đối của chúng tôi trước án tử hình nầy."
Hiệp hội báo chí tường trình rằng, nhà nước Cuba đã nhanh chóng thi hành án tử hình ba người này, để cảnh cáo những ai cố gắng cướp tàu hoặc máy bay vượt biên đến Hoa kỳ. Thông tấn xã AP cho biết, việc xử tử hôm thứ Sáu 11/04/2003 theo sau một loạt nhiều cuộc cướp tàu, và đồng thời việc này cũng trùng với việc việc đàn áp các nhà bất đồng chính kiến tại Cuba.
Trong thông báo, các vị giám mục Cuba tuyên bố, "không ai có quyền gây nguy hiểm đến mạng sống của người khác, như các bị cáo đã làm; nhưng đồng thời, cũng không ai có quyền quyết định giết chết người khác, để đền bù cho những hành động phạm pháp mà họ đã gây ra, đặc biệt khi điều này được thực hiện trong một cuộc xử án ngắn gọn."
Các ngài nói, "Bạo động không thể bị dẹp bỏ bằng bạo động. Điều cần thiết là tận diệt nguyên nhân của nó, và điều này không thể đạt được bởi việc áp dụng án tử hình."
Các vị giám mục cũng biểu lộ mối bận tâm của họ về việc nhà nước cọng sản Cuba đàn áp các nhà bất đồng chính kiến, trong vòng ba tuần qua.
Các vị giám mục nhấn mạnh rằng "mối bận tâm to lớn là những biến cố bạo động tại đất nước Iraq gần đây, cùng với những bản án tù lâu năm dành cho các nhà chính trị bất đồng chính kiến."
Tài liệu kết luận, "chỉ có việc phát triển nền văn hóa của sự sống, một nền văn hóa ám chỉ đến sức mạnh của các giá trị nhân bản và của tất cả những gía trị cổ võ phẩm giá con người, cỗ võ việc chung sống lành mạnh, mới có có thể giải quyết được những căng thẳng trong xã hội."