Đây là bản dịch bài giảng của Đức Gioan Phaolô II trong lễ phong chân phước Juan Bautista và Jacinto de los angeles.
Hai người thổ dân, cả hai là những người chồng và những người cha có gia đình, chịu tử đạo ngày 16/9/1700, tại San Francisco Cajonos, Mexico.
Anh chị em thân mến,
1. "Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ" (Mt 5:10). Trong các mối phúc Tin Mừng, chúng ta gặp lời khuyên cuối cùng này là đừng ngã lòng vì những sự bắt bớ mà Giáo hội đã đương đầu từ lúc sơ khai. Trong bài giảng trên Núi, Chúa Giêsu hứa hạnh phúc thật cho những ai nghèo khó tinh thần, khóc lóc hay hiền lành, và cũng hứa hạnh phúc thật cho những ai đói và khát sự công chính, những ai hành động với lòng thương xót và có lòng trong sạch.
Chạm trán với sự đau khổ nhân loại đi kèm theo cuộc hành trình đức tin, thánh Phêrô cố thuyết phục: "Được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cũng được vui mừng hoan hỉ" (1 Pt 4:13). Với niềm xác tín này, Juan Bautista và Jacinto de los angeles đương đầu với sự tử đạo, vẫn trung thành với sự sùng kính của mình đối với Thiên Chúa chân thật, hằng sống và từ bỏ các ngẫu tượng.
Khi chịu khổ hình, các ngài được khuyên bảo từ bỏ đức tin Công giáo của mình và cứu mạng mình. Nhưng các ngài đã trả lời cách can đảm: Một khi chúng tôi đã tuyên xưng bí tích Rửa tội, chúng tôi sẽ luôn luôn theo tôn giáo thật: một gương tốt đẹp cho thấy không có sự gì, dầu sự sống chúng ta, có thể qua mặt sự cam kết rửa tội của chúng ta. Đây cũng chính là gương các người Kitô hữu sơ khai để lại, những Kitô hữu đó, được sinh ra trong sự sống mới nhờ bí tích Rửa tội, đã từ bỏ mọi hình thức thờ ngẫu tượng (x. Tertullian, De baptismo, 12, 15).
2. Tôi thân ái chào các Hồng Y và Giám mục tập hợp trong Vương Cung này, và cách riêng Tổng Giám mục Hector Gonzalez Martinez of Oaxaca, và các linh mục, tu sĩ và giáo dân, cách riêng những anh chị em tới từ Oaxaca, nơi sinh trưởng của các Chân Phước mới nơi đây ký ức của các ngài vẫn còn rất sống động.
Quê hương anh chị em là một sự tổng hợp phong phú các nền văn hóa. Tin Mừng tới đây năm 1529 với các Cha Dominican, các Cha này sử dụng những tiếng nói thổ dân và những cung cách và những tập quán của các cộng đồng địa phương. Như vậy quê hương anh chị em được nhận biết Chúa trong những ngôn ngữ địa phương. Hai vị tử đạo vĩ đại này nổi bật giữa những hoa quả của hạt giống Kitô hữu này.
3. Trong bài đọc thứ hai, thánh Phêrô đã nhắc chúng ta rằng nếu có ai phải chịu khổ vì danh hiệu Kitô hữu, thì đừng xấu hổ, nhưng tôn vinh Thiên Chúa vì được mang danh hiệu đó (1Pt 4: 16). Juan Bautista và Jacinto de los angeles, đã đổ máu mình vì Chúa Kitô, là những vị tử đạo thật sự vì đức tin. Như thánh Phaolô, các ngài đã có thể hỏi mình: "Ai có thể tách chúng ta khỏi tình yêu của Chúa Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo?" (Rom 8:36).
Hai người Kitô hữu bản xứ này, mà đời sống cá nhân và gia đình không có gì đáng trách, đã chịu tử đạo vì lòng trung của các ngài đối với đức tin Công giáo, lấy làm hạnh phúc vì được rửa tội. Các ngài là một gương cho người giáo dân, là những kẻ được kêu gọi thánh hóa bản thân trong những tình huống thông thường của đời sống mổi ngày.
4. Với sự tôn phong Chân Phước này, Giáo Hội đề cao sứ vụ rao giảng Tin mừng cho tất cả các dân tộc. Những vị Chân Phước mới, hoa quả của sự thánh thiện thuộc lần Rao giảng Tin Mừng đầu tiên, giữa những người thổ dân Zapotec, khuyến khích những người bản xứ ngày nay biết quí mến những văn hóa và ngôn ngữ của mình, và hơn hết phẩm giá của mình là được làm con cái Chúa. Phẩm giá này phải được tôn trọng bởi những kẻ khác trong bối cảnh quốc gia Mexico, được hình thành bởi các dân tộc thuộc nhiều nguồn gốc khác nhau nhưng muốn xây dựng một gia đình chung trong tình liên đới và công lý.
Hai vị Chân Phước là một tấm gương chứng tỏ, vì không coi những tập quán tổ tiên mình như là những thần thoại, người ta có thể tới gần Chúa mà không từ bỏ văn hóa của mình, nhưng để mình được soi sáng bởi ánh sáng Chúa Kitô, thứ ánh sáng đổi mới tinh thần tôn giáo của những truyền thống bình dân tốt nhất.
5. Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại; ta thấy mình chan chứa một niềm vui (Tv 125:3). Với những lời tác giả Thánh vịnh, lòng chúng ta tràn đầy niềm vui, vì Chúa đã chúc lành Giáo hội Oaxaca và dân Mexico với hai trong số con cái mình hôm nay được đưa lên vinh quang bàn thờ. Là gương mẫu trong việc thực hiện những bổn phận công của mình, các ngài là một gương cho mọi người, trong những ngôi làng nhỏ hay trong những cấu trúc xã hội rộng lớn, mà nhiệm vụ là cổ võ công ích với sự chăm lo và vị tha nhiều.
Juan Bautista và Jacinto de los angeles, những người chồng và cha gia đình, và là những người mà cách ứng xử không thể chê trách như các đồng bào công dân nhìn nhận, nhắc các gia đình Mexico hôm nay về sự cao cả của ơn gọi mình, về giá trị lòng trung và tình yêu, và về sự đón nhận quảng đại sự sống.
Do đó ước chi Giáo hội có thể vui mừng, vì với những Chân Phước mói này Giáo hội đã nhận lấy bằng chứng rõ rệt về tình yêu của Chúa cho chúng ta (x. Kinh Tiền tụng II về các Thánh). Ươc chi cộng đồng Kitô hữu Oaxaca và toàn thể Mexico cũng vui mừng, vì Đấng Toàn năng đã nhìn đến hai trong số các con mình
6. Trước gương mặt dịu hiền Đức bà Guadalupe, Bà là một sự nâng đỡ kiên trì cho đức tin của con cái Mexican của Bà, chúng ta hãy đổi mới cam kết rao giảng tin mừng, việc cam kết này cũng là đặc điểm của Juan Bautista và Jacinto de los angeles.
Chúng ta phải giúp mọi cộng đồng Kitô hữu chia sẻ trong nhiệm vụ này, ngõ hầu họ có thể công bố đức tin của họ vời sự hăng say và chuyển đức tin đó tới các thế hệ mai sau trong sự toàn vẹn đức tin. Anh chị em hãy rao giảng tin mừng bằng cách tăng cường những ràng buộc của hiệp thông huynh đệ và bằng cách làm chứng cho đức tin của anh chị em bằng một sự sống gương mẫu, trong gia đình, lúc lao động và trong những liên quan xã hội! Hãy tìm kiếm Nước Chúa và sự công chính Người ở đây trên mặt đất qua tình liên đới hiêu nghiệm, huynh đệ với những kẻ túng thiếu nhất và những kẻ bị bỏ rơi (x. Mt 25: 34-35)! Anh chị em hãy nên những kẻ xây dựng niềm hy vọng cho toàn thể xã hội!
Chúng ta hãy tỏ bày với Mẹ chúng ta trên trời niềm vui chúng ta cảm thấy khi chứng kiến hai người con của Mẹ được đưa lên bàn thờ, đồng thời chúng ta xin Mẹ chúc phúc, an ủi, và giúp dân thân yêu Mexico và toàn thể Mỹ Châu, cũng như Mẹ luôn luôn làm từ Đền Tepeyac này.
[Bản gốc: Tây-ban-nha. Bản dịch do Cơ quan Báo Chí Vatican phát hành]
Hai người thổ dân, cả hai là những người chồng và những người cha có gia đình, chịu tử đạo ngày 16/9/1700, tại San Francisco Cajonos, Mexico.
Anh chị em thân mến,
1. "Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ" (Mt 5:10). Trong các mối phúc Tin Mừng, chúng ta gặp lời khuyên cuối cùng này là đừng ngã lòng vì những sự bắt bớ mà Giáo hội đã đương đầu từ lúc sơ khai. Trong bài giảng trên Núi, Chúa Giêsu hứa hạnh phúc thật cho những ai nghèo khó tinh thần, khóc lóc hay hiền lành, và cũng hứa hạnh phúc thật cho những ai đói và khát sự công chính, những ai hành động với lòng thương xót và có lòng trong sạch.
Chạm trán với sự đau khổ nhân loại đi kèm theo cuộc hành trình đức tin, thánh Phêrô cố thuyết phục: "Được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cũng được vui mừng hoan hỉ" (1 Pt 4:13). Với niềm xác tín này, Juan Bautista và Jacinto de los angeles đương đầu với sự tử đạo, vẫn trung thành với sự sùng kính của mình đối với Thiên Chúa chân thật, hằng sống và từ bỏ các ngẫu tượng.
Khi chịu khổ hình, các ngài được khuyên bảo từ bỏ đức tin Công giáo của mình và cứu mạng mình. Nhưng các ngài đã trả lời cách can đảm: Một khi chúng tôi đã tuyên xưng bí tích Rửa tội, chúng tôi sẽ luôn luôn theo tôn giáo thật: một gương tốt đẹp cho thấy không có sự gì, dầu sự sống chúng ta, có thể qua mặt sự cam kết rửa tội của chúng ta. Đây cũng chính là gương các người Kitô hữu sơ khai để lại, những Kitô hữu đó, được sinh ra trong sự sống mới nhờ bí tích Rửa tội, đã từ bỏ mọi hình thức thờ ngẫu tượng (x. Tertullian, De baptismo, 12, 15).
2. Tôi thân ái chào các Hồng Y và Giám mục tập hợp trong Vương Cung này, và cách riêng Tổng Giám mục Hector Gonzalez Martinez of Oaxaca, và các linh mục, tu sĩ và giáo dân, cách riêng những anh chị em tới từ Oaxaca, nơi sinh trưởng của các Chân Phước mới nơi đây ký ức của các ngài vẫn còn rất sống động.
Quê hương anh chị em là một sự tổng hợp phong phú các nền văn hóa. Tin Mừng tới đây năm 1529 với các Cha Dominican, các Cha này sử dụng những tiếng nói thổ dân và những cung cách và những tập quán của các cộng đồng địa phương. Như vậy quê hương anh chị em được nhận biết Chúa trong những ngôn ngữ địa phương. Hai vị tử đạo vĩ đại này nổi bật giữa những hoa quả của hạt giống Kitô hữu này.
3. Trong bài đọc thứ hai, thánh Phêrô đã nhắc chúng ta rằng nếu có ai phải chịu khổ vì danh hiệu Kitô hữu, thì đừng xấu hổ, nhưng tôn vinh Thiên Chúa vì được mang danh hiệu đó (1Pt 4: 16). Juan Bautista và Jacinto de los angeles, đã đổ máu mình vì Chúa Kitô, là những vị tử đạo thật sự vì đức tin. Như thánh Phaolô, các ngài đã có thể hỏi mình: "Ai có thể tách chúng ta khỏi tình yêu của Chúa Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo?" (Rom 8:36).
Hai người Kitô hữu bản xứ này, mà đời sống cá nhân và gia đình không có gì đáng trách, đã chịu tử đạo vì lòng trung của các ngài đối với đức tin Công giáo, lấy làm hạnh phúc vì được rửa tội. Các ngài là một gương cho người giáo dân, là những kẻ được kêu gọi thánh hóa bản thân trong những tình huống thông thường của đời sống mổi ngày.
4. Với sự tôn phong Chân Phước này, Giáo Hội đề cao sứ vụ rao giảng Tin mừng cho tất cả các dân tộc. Những vị Chân Phước mới, hoa quả của sự thánh thiện thuộc lần Rao giảng Tin Mừng đầu tiên, giữa những người thổ dân Zapotec, khuyến khích những người bản xứ ngày nay biết quí mến những văn hóa và ngôn ngữ của mình, và hơn hết phẩm giá của mình là được làm con cái Chúa. Phẩm giá này phải được tôn trọng bởi những kẻ khác trong bối cảnh quốc gia Mexico, được hình thành bởi các dân tộc thuộc nhiều nguồn gốc khác nhau nhưng muốn xây dựng một gia đình chung trong tình liên đới và công lý.
Hai vị Chân Phước là một tấm gương chứng tỏ, vì không coi những tập quán tổ tiên mình như là những thần thoại, người ta có thể tới gần Chúa mà không từ bỏ văn hóa của mình, nhưng để mình được soi sáng bởi ánh sáng Chúa Kitô, thứ ánh sáng đổi mới tinh thần tôn giáo của những truyền thống bình dân tốt nhất.
5. Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại; ta thấy mình chan chứa một niềm vui (Tv 125:3). Với những lời tác giả Thánh vịnh, lòng chúng ta tràn đầy niềm vui, vì Chúa đã chúc lành Giáo hội Oaxaca và dân Mexico với hai trong số con cái mình hôm nay được đưa lên vinh quang bàn thờ. Là gương mẫu trong việc thực hiện những bổn phận công của mình, các ngài là một gương cho mọi người, trong những ngôi làng nhỏ hay trong những cấu trúc xã hội rộng lớn, mà nhiệm vụ là cổ võ công ích với sự chăm lo và vị tha nhiều.
Juan Bautista và Jacinto de los angeles, những người chồng và cha gia đình, và là những người mà cách ứng xử không thể chê trách như các đồng bào công dân nhìn nhận, nhắc các gia đình Mexico hôm nay về sự cao cả của ơn gọi mình, về giá trị lòng trung và tình yêu, và về sự đón nhận quảng đại sự sống.
Do đó ước chi Giáo hội có thể vui mừng, vì với những Chân Phước mói này Giáo hội đã nhận lấy bằng chứng rõ rệt về tình yêu của Chúa cho chúng ta (x. Kinh Tiền tụng II về các Thánh). Ươc chi cộng đồng Kitô hữu Oaxaca và toàn thể Mexico cũng vui mừng, vì Đấng Toàn năng đã nhìn đến hai trong số các con mình
6. Trước gương mặt dịu hiền Đức bà Guadalupe, Bà là một sự nâng đỡ kiên trì cho đức tin của con cái Mexican của Bà, chúng ta hãy đổi mới cam kết rao giảng tin mừng, việc cam kết này cũng là đặc điểm của Juan Bautista và Jacinto de los angeles.
Chúng ta phải giúp mọi cộng đồng Kitô hữu chia sẻ trong nhiệm vụ này, ngõ hầu họ có thể công bố đức tin của họ vời sự hăng say và chuyển đức tin đó tới các thế hệ mai sau trong sự toàn vẹn đức tin. Anh chị em hãy rao giảng tin mừng bằng cách tăng cường những ràng buộc của hiệp thông huynh đệ và bằng cách làm chứng cho đức tin của anh chị em bằng một sự sống gương mẫu, trong gia đình, lúc lao động và trong những liên quan xã hội! Hãy tìm kiếm Nước Chúa và sự công chính Người ở đây trên mặt đất qua tình liên đới hiêu nghiệm, huynh đệ với những kẻ túng thiếu nhất và những kẻ bị bỏ rơi (x. Mt 25: 34-35)! Anh chị em hãy nên những kẻ xây dựng niềm hy vọng cho toàn thể xã hội!
Chúng ta hãy tỏ bày với Mẹ chúng ta trên trời niềm vui chúng ta cảm thấy khi chứng kiến hai người con của Mẹ được đưa lên bàn thờ, đồng thời chúng ta xin Mẹ chúc phúc, an ủi, và giúp dân thân yêu Mexico và toàn thể Mỹ Châu, cũng như Mẹ luôn luôn làm từ Đền Tepeyac này.
[Bản gốc: Tây-ban-nha. Bản dịch do Cơ quan Báo Chí Vatican phát hành]