“Cũng như mọi ngày, hôm qua 15-04-2003, quân phiến loạn nhắm vào những ngôi làng nhỏ ở vùng Kitgum. Quân phiến loạn cướp bóc một ít của cải của những người dân nghèo ở đây, những người không mong gì hơn là cố giữ lấy trẻ em đừng để bị quân phiến loạn bắt đi”, tin chuyển đến cho MISNA do Cha Tarciscp Pazzaglia, một nhà truyền giáo Coboni gốc Pesaro (Ý) hơn 35 năm sống ở Bắc Uganda.
Điều này chứng tỏ sự việc đầy kịch tính xảy ra cho thường dân ở Bắc Uganda vẫn tiếp tục, nạn nhân của những cuộc tấn công tàn nhẫn của phiến quân LRA (lord’s Resistance Army - đội quân kháng chiến của Chúa). Nhân tố đáng lo nhất là chúng lại bắt đầu bắt cóc những cư dân nhỏ tuổi ở các quận Acholi, những đứa trẻ không còn được đi học do sự sợ hãi bị bắt đi bởi nhóm ‘Olum’ (nghĩa là ‘cỏ’ trong tiếng Acholi, tên người ta thường gọi nhóm phiến loạn này) và ban đêm bọ trẻ ẩn náu vào bất kỳ nơi đâu có thể trốn được, nhà truyền giáo nói tiếp. “Đầu tiên những cuộc phục kích trên các đường phố, và bây giờ sự an toàn cuối cùng cũng từng bước được cải thiện ở các quốc lộ chính, nhưng quân phiến loạn quay về tràn vào quấy phá những vùng nông thôn”, cha kết luận.
Trong một tố cáo bạo lực tiếp diễn ở những vùng phía Nam Uganda đưa ra mới hôm qua 15-04-2003 của một nhà truyền giáo khác, Cha Josef Gerner, Cha Sở truyền giáo của Kitgum (Tổng Giáo phận Gulu) đã nhấn mạnh rằng không đủ “quyết tâm chính trị” cho một giải pháp của cuộc khủng hoảng và xem như dân tộc thiểu số ở Acholi sẽ bị “xoá bỏ bộ mặt trên quả địa cầu”. Nhà truyền giáo đưa ra lời kêu cứu khẩn thiết đến MISNA để cộng đồng quốc tế thúc giục các bên trong cuộc xung đột mở cuộc đàm phán quốc tế để có thể chấm dứt sự chịu đựng của thường dân.
Điều này chứng tỏ sự việc đầy kịch tính xảy ra cho thường dân ở Bắc Uganda vẫn tiếp tục, nạn nhân của những cuộc tấn công tàn nhẫn của phiến quân LRA (lord’s Resistance Army - đội quân kháng chiến của Chúa). Nhân tố đáng lo nhất là chúng lại bắt đầu bắt cóc những cư dân nhỏ tuổi ở các quận Acholi, những đứa trẻ không còn được đi học do sự sợ hãi bị bắt đi bởi nhóm ‘Olum’ (nghĩa là ‘cỏ’ trong tiếng Acholi, tên người ta thường gọi nhóm phiến loạn này) và ban đêm bọ trẻ ẩn náu vào bất kỳ nơi đâu có thể trốn được, nhà truyền giáo nói tiếp. “Đầu tiên những cuộc phục kích trên các đường phố, và bây giờ sự an toàn cuối cùng cũng từng bước được cải thiện ở các quốc lộ chính, nhưng quân phiến loạn quay về tràn vào quấy phá những vùng nông thôn”, cha kết luận.
Trong một tố cáo bạo lực tiếp diễn ở những vùng phía Nam Uganda đưa ra mới hôm qua 15-04-2003 của một nhà truyền giáo khác, Cha Josef Gerner, Cha Sở truyền giáo của Kitgum (Tổng Giáo phận Gulu) đã nhấn mạnh rằng không đủ “quyết tâm chính trị” cho một giải pháp của cuộc khủng hoảng và xem như dân tộc thiểu số ở Acholi sẽ bị “xoá bỏ bộ mặt trên quả địa cầu”. Nhà truyền giáo đưa ra lời kêu cứu khẩn thiết đến MISNA để cộng đồng quốc tế thúc giục các bên trong cuộc xung đột mở cuộc đàm phán quốc tế để có thể chấm dứt sự chịu đựng của thường dân.