Seram - Indonesia Mọi người có lẽ chắc còn nhớ việc Hồi giáo hoá - bắt đầu vào khoảng cuối tháng 11 năm 2000 - xảy ra ở Kasui, một đảo nhỏ ở Đông Nam đảo Seram, liên quan đến khoảng 800 Kitô hữu. Sau đó việc ép buộc họ theo Hồi giáo trở thành tin tức nóng bỏng của Thế Giới.

Tháng Hai vừa qua, một nhóm Phục vụ người tản cư dòng Tên (JRS - Jesuit Refugee Service), đặt ở Ambon, đến đó để xem xét liệu tình hình có an toàn cho Kitô hữu - hầu hết những người này sống như những người dân tản cư khắp một số làng mạc ở đảo Kei Kecil - khi quay trở về quê hương của họ ở Kasui không. Trung tâm khủng hoảng Giáo phận của Amboina báo cáo cho MISNA hay cha Sở Joseph Kuda Makin đã gặp gỡ với Hồi giáo địa phương Raja-s (”Kings”) và gặp một đoàn đại biểu những người Kitô hữu tản cư từ Kei Kecil trong những dịp khác nhau. Những buổi gặp gỡ thảo luận được tổ chức duới sự giám sát của Bupati (tỉnh trưởng) của miền Trung Moluccas, Ir. Abdullah Tuasikal, ở Masohi, thủ phủ của miền Trung Moluccas.

Một trong những đề tài thảo luận được sự yêu cầu của Hồi giáo là các các Kitô hữu phải xin lỗi về việc cho thế giới biết rằng họ đã bị Hồi giáo hoá. Các Kitô hữu đã bị miễn cưỡng phải thực hiện sự xin những lỗi trơ trẽn như vậy, nhưng họ đồng ý một sự thú lỗi tổng quát, đặc biệt là họ đã quay về với đức tin Kitô giáo. Sau nhiều cuộc thảo luận, tất cả mọi người tham dự đều đồng ý một bản tuyên bố 10 điểm, trong số đó có điểm khẳng định rằng cả hai phía đã đồng ý xin lỗi lẫn nhau và trở lại chung sống hoà bình. Tiếp đó, Bupati đã được yêu cầu trước tiên phải đến và kiểm tra đảo Kasui để xác định thực sự là không ai ở đó phản đối thoả thuận này. Hiện nay trở ngại duy nhất để phục hồi mối quan hệ bình thường giữa hai phía có thể phải dựa vào quan điểm của thủ lĩnh Hồi giáo người không hiện diện trong cuộc gặp, như là trưởng thôn Tamher Warat, người khét tiếng bài Kitô giáo.