Gulu, Uganda Thi thể của nhà truyền giáo bác sỹ Piero Corti đã đến sân bay Gulu, Bắc Uganda và chiều hôm 01-05-2003, ra đón có các lãnh đạo cao cấp Giáo Hội và các nhà chức trách dân sự và đám đông khổng lồ, làm nhớ lại trong ký ức giới truyền thông biển người tập trung ở thủ đông Acholi nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha năm 1993. Nhà sáng lập Bệnh viện Thánh Maria's Lachor đã qua đời đêm 20 rạng sáng 21-4 trong một bệnh viện ở Milan (Ý) ở tuổi 78.

Dịp này một nhóm vũ điệu múa vũ điệu trống ‘Miel-liel’. Theo tập tục địa phương, đó là nghi lễ chỉ dành riêng cho các nhà lãnh đạo dân tộc Acholi. Thi thể của Bác sỹ quàn thời gian ngắn tại nhà nguyện của bệnh viện, nghi lễ an táng trọng thể được tổ chức trọng thể hôm nay 02-05-2003 tại Nhà thờ chánh toà. Kể từ tháng Hai năm nay, tình trạng sức khoẻ của Bác sỹ đã trở nên xấu đi, bắt buộc phải đưa ông về Ý gấp, nơi ông được chuẩn đoán là bị bứu. Ông sẽ được chôn cất trong nghĩa trang của bệnh viện, kế bên mộ phần của vợ ông Lucille Teasdale, người mà ông chọn hiến dâng đời mình để truyền giáo trong một hành trình đến Uganda năm 1961. Cùng với vợ ông và cộng tác với các nhà truyền giáo dòng Comboni, họ đã mở một phòng khám và một khu sản khoa. Cho đến nay, bác sỹ người Ý này đã bắt đầu việc truyền giáo đáng tuyên dương trong suốt 40 năm để đưa Bệnh viện Thánh Maria's Lachor trở thành một trong những trung tâm y khoa hiện đại nhất Châu Phi và là một vị trí đặc biệt không thể tranh cải trong việc giải quyết cho người dân địa phương chịu đau đớn do bệnh AIDS và những bệnh dịch gây chết người khác; ‘thời cuối cùng của niên đại’ Ebola. Ngày nay, Bệnh viện Thánh Maria's Lachor có sức chứa 460 giường và cung cấp các dịch vụ chuẩn đoán và chữa bệnh đa dạng với số lượng lớn, kết hợp hoạt động hiệu quả giữa giáo dục y khoa cơ bản và phòng ngừa trong lãnh thổ cũng như các chương trình huấn luyện và nghiên cứu khác nhau. Bệnh viện được thành lập bởi Bác sỹ Corti và vợ ông (chết năm 1996) cho đến nay vẫn là nơi các thường dân chọn để ẩn náu các vụ bạo lực của phiến quân LRA (Đạo quân kháng chiến của Chúa - lord’s Resistance Army) gây ra cảnh đổ máu trong vùng nhiều năm qua. Bệnh viện Thánh Maria's Lachor được WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) chọn là trung tâm thí điểm trong cuộc chiến chống AIDS.