MADRID -- Dù tuổi đời đã 83, Đức Thánh Cha ngày 3/5/2003 đã bay chuyến bay Atalia tới phi trường Barajas ngoại ô Thủ đô Madrid để viếng thăm Tây Ban Nha, mở đầu cho những chuyến viếng thăm trong 9 tháng sắp tới của Ngài. Vua Giuan Carlos và Hoàng hậu Sofia đã đón Ngài tại phi trường trong khu dành cho những thượng khách.
Người ta đã dùng thang máy để đưa Đức Thánh Cha xuống khỏi máy bay và Ngài ngồi trên xe lăn tiến vào phòng khánh tiết, trên thảm đỏ, đi bên cạnh Ngài là Hoàng Hậu. Với tuổi già sức yếu, lại trải qua cuộc không hành hai tiếng, nhưng Đức Thánh Cha vẫn đưa tay vẫy chào dân chúng hàng trăm người, tay cầm cờ Tòa Thánh và cờ Tây Ban Nha đang vẫy chào Ngài.
Đây là cuộc thăm viếng thứ năm tại Tây Ban Nha và cuộc thăm viếng lần thứ 99 Ngài đã thực hiện trong 24 năm Triều Đại Giáo Hoàng của Ngài.
Trong bài diễn văn ngắn gọn tại phi trường, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh tới hòa bình và Ngài nói “Hòa bình là công cuộc của công lý” và Ngài tiếp “Bình an cho các con, những người bạn Tây Ban Nha”. Trong giây phút ngắt quãng, dân chúng đã hô lên băng reo “Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, cả thế giới yêu mến Ngài.”
Và Đức Thánh Cha đã đáp lại: “Điều này đã hiện thực nơi xứ sở của anh chị em.”
Đáp lại huấn từ của Đức Thánh Cha, Vua Juan Carlos đã khen ngợi Đức Thánh Cha, vua nói “Đức Thánh Cha thật là một chiến sĩ không biết mệt mỏi cho những công cuộc tốt lành cao đẹp”.
Sau các thủ tục, Đức Thánh Cha được đua về Tòa Khâm Sứ, có cả 2000 người tề tựu để chào đón Ngài.
Tối thứ Bảy, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ giới trẻ tại một phi trường ngoại ô của thủ đô Madrid và Chúa Nhật Ngài sẽ cử hành Đại lễ phong thánh cho 5 vị tân hiển thánh người Tây Ban Nha.
Dân chúng Tây Ban Nha rất hoan hỷ về cuộc viếng thăm này, dù thời tiết oi nồng nhưng nhiều người đã tiến về quảng trường nơi mà cả triệu người sẽ tham dự Đại Lễ Phong Thánh cho 5 vị hiển thánh mới là 2 linh mục và 3 nữ tu đã anh dũng làm việc cho những người nghèo khổ của thế kỷ 20 vừa qua. Cả năm vị này được phong Á Thánh vào các thập niên 1980. Từ Á thánh lên hiển thánh mỗi vị phải thể hiện ít là một phép lạ. Năm nhân chứng của các phép lạ do các Tân Hiển Thánh thể hiện sẽ tham dự Đại Lễ này.
Một trong số đó là em Manuel Villar, 6 tuổi người Á Căn Đình, em gần bị chết chìm trong một hồ nước vào năm 1998, em bị hôn mê trầm trọng và mẹ em là bà Araceli kêu cầu Á Thánh Maria Maravillas de Jesus, một vị nữ tu đã thành lập nhiều tu viện Carmelô. Mẹ qua đời vào năm 1974 và được phong Á thánh năm 1998. Sau 19 giờ cầu nguyện liên tục, bỗng bé Manuel mở mắt và ôm hôn mẹ mình (trích báo El Mundo).
Một tân hiển thánh khác là linh mục Pedro Poveda, bị giết năm 1936 mở màn của thời nội chiến của nước tây Ban Nha.
Giáo Hội Tây Ban Nha hiện có một danh sách của 4,184 tu sĩ bị giết vì bị tố cáo là quân phiệt, dưới thời của Đại tướng độc tài Francisco Franco cai trị.
Cuộc thăm viếng 32 giờ này cũng là cuộc thử nghiệm xem vị Giáo Hoàng lão thành này có còn đủ sức cho các cuộc hành trình khác trong năm kể cả cuộc viếng thăm tại Crotia và Mông Cổ vào cuối năm nay.
Cuộc thăm viếng này nhằm củng cố lại niềm tin của Giáo Hội Tây Ban Nha. Theo kết quả của những kiểm kê mới đây cho thấy chỉ có ¼ những người Công giáo Tây Ban Nha đi lễ một lần mỗi tháng và tới nửa số người Công giáo không bao giờ đi tham dự Thánh lễ cả.
Có tới 8000 cảnh sát, một lực lượng đông đảo chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử của Madrid được huy động để gìn giữ an ninh trong những giờ tới.
Người ta đã dùng thang máy để đưa Đức Thánh Cha xuống khỏi máy bay và Ngài ngồi trên xe lăn tiến vào phòng khánh tiết, trên thảm đỏ, đi bên cạnh Ngài là Hoàng Hậu. Với tuổi già sức yếu, lại trải qua cuộc không hành hai tiếng, nhưng Đức Thánh Cha vẫn đưa tay vẫy chào dân chúng hàng trăm người, tay cầm cờ Tòa Thánh và cờ Tây Ban Nha đang vẫy chào Ngài.
Đây là cuộc thăm viếng thứ năm tại Tây Ban Nha và cuộc thăm viếng lần thứ 99 Ngài đã thực hiện trong 24 năm Triều Đại Giáo Hoàng của Ngài.
Trong bài diễn văn ngắn gọn tại phi trường, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh tới hòa bình và Ngài nói “Hòa bình là công cuộc của công lý” và Ngài tiếp “Bình an cho các con, những người bạn Tây Ban Nha”. Trong giây phút ngắt quãng, dân chúng đã hô lên băng reo “Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, cả thế giới yêu mến Ngài.”
Và Đức Thánh Cha đã đáp lại: “Điều này đã hiện thực nơi xứ sở của anh chị em.”
Đáp lại huấn từ của Đức Thánh Cha, Vua Juan Carlos đã khen ngợi Đức Thánh Cha, vua nói “Đức Thánh Cha thật là một chiến sĩ không biết mệt mỏi cho những công cuộc tốt lành cao đẹp”.
Sau các thủ tục, Đức Thánh Cha được đua về Tòa Khâm Sứ, có cả 2000 người tề tựu để chào đón Ngài.
Tối thứ Bảy, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ giới trẻ tại một phi trường ngoại ô của thủ đô Madrid và Chúa Nhật Ngài sẽ cử hành Đại lễ phong thánh cho 5 vị tân hiển thánh người Tây Ban Nha.
Dân chúng Tây Ban Nha rất hoan hỷ về cuộc viếng thăm này, dù thời tiết oi nồng nhưng nhiều người đã tiến về quảng trường nơi mà cả triệu người sẽ tham dự Đại Lễ Phong Thánh cho 5 vị hiển thánh mới là 2 linh mục và 3 nữ tu đã anh dũng làm việc cho những người nghèo khổ của thế kỷ 20 vừa qua. Cả năm vị này được phong Á Thánh vào các thập niên 1980. Từ Á thánh lên hiển thánh mỗi vị phải thể hiện ít là một phép lạ. Năm nhân chứng của các phép lạ do các Tân Hiển Thánh thể hiện sẽ tham dự Đại Lễ này.
Một trong số đó là em Manuel Villar, 6 tuổi người Á Căn Đình, em gần bị chết chìm trong một hồ nước vào năm 1998, em bị hôn mê trầm trọng và mẹ em là bà Araceli kêu cầu Á Thánh Maria Maravillas de Jesus, một vị nữ tu đã thành lập nhiều tu viện Carmelô. Mẹ qua đời vào năm 1974 và được phong Á thánh năm 1998. Sau 19 giờ cầu nguyện liên tục, bỗng bé Manuel mở mắt và ôm hôn mẹ mình (trích báo El Mundo).
Một tân hiển thánh khác là linh mục Pedro Poveda, bị giết năm 1936 mở màn của thời nội chiến của nước tây Ban Nha.
Giáo Hội Tây Ban Nha hiện có một danh sách của 4,184 tu sĩ bị giết vì bị tố cáo là quân phiệt, dưới thời của Đại tướng độc tài Francisco Franco cai trị.
Cuộc thăm viếng 32 giờ này cũng là cuộc thử nghiệm xem vị Giáo Hoàng lão thành này có còn đủ sức cho các cuộc hành trình khác trong năm kể cả cuộc viếng thăm tại Crotia và Mông Cổ vào cuối năm nay.
Cuộc thăm viếng này nhằm củng cố lại niềm tin của Giáo Hội Tây Ban Nha. Theo kết quả của những kiểm kê mới đây cho thấy chỉ có ¼ những người Công giáo Tây Ban Nha đi lễ một lần mỗi tháng và tới nửa số người Công giáo không bao giờ đi tham dự Thánh lễ cả.
Có tới 8000 cảnh sát, một lực lượng đông đảo chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử của Madrid được huy động để gìn giữ an ninh trong những giờ tới.