Châu Úc mừng 200 năm Thánh Lễ đầu tiên trên lục địa.

Sydney, ngày 14.05.2003 - Vào ngày Chúa Nhật 11.5 vừa qua ở nhà thờ chính tòa Sydney, các đức giám mục châu Úc đã mừng kỷ niệm 200 năm Thánh Lễ đầu tiên được dâng trên mảnh đất của lục địa này.

Theo lịch sử ghi lại, vào năm 1803, linh mục Giames Dixon, gốc Ái Nhĩ Lan, theo lệnh của quan Toàn quyền Philip Gidley của hoàng gia Anh thời đó đã ủy thác cho ngài làm tuyên úy cho các tín hữu Công giáo tại Úc Đại Lợi, lúc đó là thuộc địa của Anh, và vẫn chưa được hưởng tự do tôn giáo hoàn toàn.

Một thông cáo chính thức của tổng giáo phận Sydney đã ghi nhận về biến cố lịch sử này như sau: “Chính vì hai lý do sau đây mà ngày kỷ niệm 200 năm này có ý nghĩa đặc biệt: ngày kỷ niệm này tưởng nhớ lại lần đầu tiên các tín hữu Công giáo được thực hành niềm tin của mình và cũng nhắc nhớ lại việc chính quyền công nhận Tự do tôn giáo cho các nhóm thiểu số”.

Đức TGM Gheorge Pell. Chủ chăn tổng giáo phận Sydney trong bài giảng đã nhắc đến Cha Dixon: “Đây không phải là một câu chuyện anh hùng trong lịch sử, bởi vì vị mục tử đầu tiên đảm nhận sứ mệnh chăn dắt đoàn chiên, bấy giờ Ngài là một tù nhân, nhưng Ngài đã được sự ủng hộ của nhóm thiếu số của các tù nhân, của các cựu tù binh và của một số công dân tự do. Từ chính nguồn mạch nhỏ bé này đã tuôn trào ra mạch nước sự sống phong phú, làm tươi mát cuộc sống tại châu Úc. Kể từ đấy, cộng đoàn Công giáo không còn là một đạo quân nhỏ bé và một thiểu số bị bách hại nữa, nhưng bắt đầu tích cực tham gia vào cuộc sống tại châu Úc”.

Vào ngày 22 tháng 5 sắp tới, một buổi lễ kỷ niệm đạo luật tự do tôn giáo đã được ban hành, nhìn nhận giáo hội Công Giáo trong tất cả mọi miền đất thuộc địa của Anh, sẽ được cử hành chính thức tại vùng Parramatta ngoại ô của Sydney với đại diện của chính quyến và Đức Cha Kevin Michael Manning.

Theo niên giám Tòa Thánh năm 2002, hiện nay có khoảng 27,75% trong số gần 20 triệu dân số châu Úc là Công giáo.

‬桴