Diễn từ của Ðức Thánh Cha cho vị tân đại sứ của Úc Ðại Lợi John Joseph Herron, tại Tòa Thánh

Kính Ngài Ðại sứ,

Là một hân hạnh cho cha được đón tiếp ngài hôm nay kèm theo thư bổ nhiệm ngài là đại sứ của nước Úc Ðại Lợi tại Tòa Thánh. Mấy năm trước đây cha có dịp ghé thăm quê hương của ngài, dịp đó cha được hân hạnh tôn dương Mẹ Maria MacKillop lên hàng Á thánh. Vị á thánh này là một ái nữ trung thành của Giáo Hội Úc Châu, mẹ đã trở thành mẫu gương, là người môn sinh của Chúa Kitô. Cha chân thành cám ơn những lời chào thăm và cầu chúc của qui quốc tới cha. Cha xin gửi lời chào thăm tới chính phủ và nhân dân của ngài kèm theo những lời cầu nguyện và phép lành của cha cho quốc dân của ngài được khang an thịnh vượng.

Lý tưởng và những giá trị nhân bản mà quí quốc cùng với Tòa Thánh đang theo đuổi đang gặp phải những trở ngại to lớn trước những trào lưu chủ nghĩa cá nhân và tinh thần thế tục. Về khía cạnh này, Tòa Thánh mong ước ngài hợp tác để thắp lên một viễn ảnh hy vọng cho một thế giới đầy chia rẽ ngày nay. Giáo Hội sẽ làm hết sức mình để bảo vệ nhân phẩm con người, phát huy quyền làm người, đẩy mạnh công bằng xã hội, tình liên đới mà mọi dân tộc và quốc gia đều khao khát tiến đạt.

Tình liên đới để phát triển các dân tộc là một trong những nét đặc biệt đáng ca ngợi của qúi quốc. Sự cộng tác của Úc Ðại Lợi trong công cuộc gìn giữ hòa bình, những trợ giúp quảng đại, đặc biệt những đóng góp gần đây cho nền độc lập của đất nước Ðông Timor. Vai trò của qúi quốc đang được lớn mạnh tại các quốc gia Á Châu cũng như nắm giữ vai trò quan yếu trong việc phát triển liên đới quốc tế, đáng kể trong nỗ lực chống lại khủng bố hầu mang lại hòa bình cho thế giới.

Hành vi liên đới còn quan trọng hơn cả những giúp đỡ về vật chất, hành vi đó cần phải có thiện ý, theo ý Ðấng Tối Cao làm toàn thể nhân loại trong vũ hoàn này được tốt đẹp. Lòng thiện tâm, trân qúi mạng sống con người là những chân gía trị siêu vượt mà Tông huấn về gia đình đã đề cập tới trong khoản 48, cũng như trong thông điệp về Thiên Niên Kỷ số 38 đề cập tới. Qúi quốc cố gắng đem những gía trị tâm linh Kitô giáo làm nền cho những đảo quốc lân bang... Cũng chính trong cái ống kính của sự đồng nhất này của nhân loại mà những bất đồng và khó khăn về tiếp nhận người tỵ nạn, vấn đề chủ quyền đất đai liên quan tới người Thổ dân sẽ tìm được lối giải quyết thoả đáng.

Kính ngài đại sứ, chính ngài cũng ý thức rằng sức giai bền cộng khổ của quốc dân ngài là đặc điểm để quốc gia ngài trở thành vùng đất của nhiều sắc dân sống hài hòa cùng nhau... Quốc dân ngài đã khắc phục những dị biệt của nhau bằng sự ý thức rằng sự sống là một ân huệ đòi hỏi mọi người tôn trọng cơ cấu tự nhiên và luân lý đã được Thượng Ðế tạo dựng đặt để. Trong khi đó chính trị chỉ nhấn mạnh tới chủ thể nhân bản với những quyền lợi cá nhân. Chính vậy một cái nhìn chính chắn về chính trị phải siêu vượt lên, đảm bảo cho con người quyền tự do và hạnh phúc...

Cũng như ở nhiều quốc gia khác, Úc Ðại Lợi cũng không tránh khỏi những thách đố để duy trì hạnh phúc gia đình. Sự thánh thiện thủy chung của gia đình cần được cả tôn iáo lẫn dân luật bảo vệ và vun góp. Tình yêu tự hiến chính là yếu tố nền tảng không thể thay thế của hôn nhân gia đình...



Giáo Hội Úc Châu hằng nỗ lực nâng đỡ các gia đình, chính vì thế mà Giáo Hội Úc Châu chú tâm đặc biệt vào việc giáo dục giới trẻ cả về tri thức lẫn thiêng liêng trong các trường sở của Giáo Hội. Giáo Hội cũng không ngừng đáp ứng những nhu cầu tông đồ cho việc cai nghiền rượu và ma túy và các vấn nạn khác mà xã hội mới gây nên.

Kính ngài đại sứ, cha biết rằng sứ vụ của ngài sẽ làm cho tình hữu nghị đã có giữa Tòa Thánh và qúi quốc được thăng tiến. Cha đảm bảo rằng các ban ngành nơi đây sẵn sàng giúp đỡ ngài chu toàn nghĩa vụ này. Cha nguyện xin muôn ơn lành của Chúa cho ngài, gia quyến và qúi quốc.

Ðức Gioan Phaolô II

Linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDB