ROME, Thu Năm ngày 1 tháng 8, 2002 (ZENIT.org) - ÐTC Gioan Phao Lô II đã từ giả Mexico với những lời lẽ làm đánh động tâm hồn các giáo hữu Mễ Tây Cơ: “Cha ra đi, nhưng con tim đã ở lạI”. Giữa đám đông 24 ngàn người tập trung tại Quảng Trường Guadalupe tham dự lễ phong thánh cho hai thanh niên thổ dân Juan Bautista va Jacinto de los Angeles, lời ÐTC đã làm hàng vạn người bật khóc nức nỡ.
Buổi tiễn đưa lẽ ra sẽ diễn ra tại phi trường, nhưng ngày sau lễ phong thánh tại Quảng Trường Guadalupe, ÐTC đã mỉm cười thốt lên: “Mexico Lindo, Dios te bendiga!” (Hởi xứ sở Mexico xinh đẹp, xin Thiên Chúa chúc lành cho Ngươi!”. Cac giáo dân, cảm động trước lời nới của ÐTC, đã vỗ tay hoan hô vang dậy. Sau khi ÐTC ban phép lành xong, đám đông đã bắt đầu hát lên bài mà ÐTC đã đổi ra thành : “Cielito lindo, ay, ay, ay, ay, canta y no llores!”
Lần lượt rời khỏi quảng trường, giáo dân vẫn còn la lớn: “Xin ÐTC, Vị Chủ Chiên, hãy ở lại thêm một ngày nữa với chúng con!”
ÐTC rời quảng trường để đến ngay phi trường, nơi đây Tổng Thống Mexico Vincente Fox đã làm một cử chỉ hoàn toàn khác với lễ nghi thông thường: chính Tổng Thống cùng lên chiếc xe “papamobile” đặc biệt của ÐTC. Cả hai vị cùng ngồi trao đổi những lời cám ơn và giả từ.
ÐTC đáp máy bay của hãng Hàng Không Aeromexico được đặt tên là : “Mexico luôn luôn trung thành” để trở về Rome.
Và như thế đã chấm dứt chuyến du hành quốc tế thứ 97 của ÐTC Gioan Phao Lô II. Mười một ngày du hành qua ba quốc gia: Canada cho Tuần lễ Ðại Hội Giới Trẻ tại Toronto, Guatemala va Mexico.
Chuyến du hành kế tiếp là từ 16 đến 19 tháng 8 về thăm quê hương Ba Lan của ÐTC.
Buổi tiễn đưa lẽ ra sẽ diễn ra tại phi trường, nhưng ngày sau lễ phong thánh tại Quảng Trường Guadalupe, ÐTC đã mỉm cười thốt lên: “Mexico Lindo, Dios te bendiga!” (Hởi xứ sở Mexico xinh đẹp, xin Thiên Chúa chúc lành cho Ngươi!”. Cac giáo dân, cảm động trước lời nới của ÐTC, đã vỗ tay hoan hô vang dậy. Sau khi ÐTC ban phép lành xong, đám đông đã bắt đầu hát lên bài mà ÐTC đã đổi ra thành : “Cielito lindo, ay, ay, ay, ay, canta y no llores!”
Lần lượt rời khỏi quảng trường, giáo dân vẫn còn la lớn: “Xin ÐTC, Vị Chủ Chiên, hãy ở lại thêm một ngày nữa với chúng con!”
ÐTC rời quảng trường để đến ngay phi trường, nơi đây Tổng Thống Mexico Vincente Fox đã làm một cử chỉ hoàn toàn khác với lễ nghi thông thường: chính Tổng Thống cùng lên chiếc xe “papamobile” đặc biệt của ÐTC. Cả hai vị cùng ngồi trao đổi những lời cám ơn và giả từ.
ÐTC đáp máy bay của hãng Hàng Không Aeromexico được đặt tên là : “Mexico luôn luôn trung thành” để trở về Rome.
Và như thế đã chấm dứt chuyến du hành quốc tế thứ 97 của ÐTC Gioan Phao Lô II. Mười một ngày du hành qua ba quốc gia: Canada cho Tuần lễ Ðại Hội Giới Trẻ tại Toronto, Guatemala va Mexico.
Chuyến du hành kế tiếp là từ 16 đến 19 tháng 8 về thăm quê hương Ba Lan của ÐTC.