Bài học của hai thánh Cyril và Methodius là sự hòa giải

VATICAN CITY, MAY 23, 200# (Zenit.org).- Đây là diễn văn Đức Gioan Phaolô II đọc hôm Thứ Sáu 23/5 khi Ðức Thánh Cha tiếp kiến một phái đoàn từ nước Cộng hòa Macedonia, dẫn đầu là Thủ tướng Branko Crvenkovski. Phái đoàn đến Rome để kính viếng di tích thánh Cyril lưu giữ trong Nhà thờ Thánh Clement.

* * *



Thưa Thủ tướng,

cùng các bạn quý mến,

Ngày lễ hai thánh Cyril và Methodius đưa quí vị tới Roma một lần nữa, nơi bảo quản di tích thánh của thánh Cyril, và tôi vui mừng chào mừng quí vị. Tôi cảm ơn Chủ tịch Chính phủ của cựu Cộng Hòa Yugoslav tại Macedonia vì những lời khả ái và những lời chúc tốt đẹp của Ngài. Tôi sốt sắng cầu nguyện cho xứ sở quí vị được tăng cường mãi mãi trong việc dấn thân tới sự hiệp nhất và tình liên đới, những ý tưởng mà những người anh em Thánh tại Salonika đã biểu hiện cách hiệu nghiệm trong cuộc đời mình hiến dâng cho việc rao giảng đức tin Kitô hữu.

Trong lúc còn sống dưới thế này,hai vị Thánh này là những cây cầu nối liền Đông và Tây. Nhờ những giá trị các Ngài dạy và nhờ gương các Ngài thi thố, các Ngài đã liên kết những nền văn hóa và truyền thống khác nhau thành một di sản phong phú cho toàn thể gia đình nhân loại. Trên thực tế, chứng từ cuộc sống các Ngài biểu lộ một chân lý vĩnh viễn mà thế giới của Ngàn Năm Thứ Ba cần khẩn thiết khám phá: chỉ trong bác ái và công lý, hòa bình mới có thể trở thành một thực tại bao phủ tất cả con tim nhân loại, khắc phục sự hận thù và chiến thắng sự dữ bằng sự lành. Đức bác ái và công lý này trở thành những thực tại hữu hình khi những người thiện chí trong tất cả mọi nơi trên địa cầu, theo gương các Anh em Cyril và Methodius, kiên quyết dấn thân cho “vấn đề hoà giải, sống chung như bạn, phát triển con người và tôn trọng phẩm giá nội tại của mọi quốc gia”. (Thông điệp “Slavorum Apostoli, “ 1).

Thưa quí ông bà và anh chị em, cuộc hành trình hằng năm này tới Roma không hẳn là để kính viếng thánh Cyril, mà còn là một bằng chứng cho tình bằng hữu ràng buộc giữa quốc gia quí vị và Giáo hội Công giáo. Tôi khuyến khích quí vị liệu sao cho sự ràng buộc này ngày càng mạnh hơn, nhất là trong những cộng đồng địa phương quí vị, , như thế sẽ sinh những hoa trái do lòng thiện chí gia tăng và sự hợp tác rộng rãi hơn đối với Giáo hội Công giáo trong xứ sở quí vị. Xin Thiên Chúa Toàn Năng đổ tràn tâm trí quí vị với hòa bình này, và xin Người chúc phúc dồi dào trên nhân dân nước Cựu Cộng Hòa Yugoslav tại Macedonia.