(LSN.ca) WASHINGTON. – Nhân dịp ký ban hành Luật Bảo vệ trẻ Sơ sinh hôm thứ Hai, TT Bush khuyến khích những cố gắng phò sinh. Theo TT, luật này "bảo đảm rằng mọi trẻ sơ sinh--kể cả trẻ sơ sinh sau khi bị phá thai mà còn sống--phải được pháp luật Liên bang thừa nhận là một nhân vị."

Trong buổi lễ ban hành luật, TT lưu ý sự có mặt của cô Gianna Jessen, cũng là một "kẻ sống sót sau khi bị trục ra khỏi lòng mẹ và là một người biện hộ phò sinh". Không những TT vui mừng "hứa bảo vệ những thành phần yếu đuối nhất trong xã hội"-những trẻ sống sót sau khi bị trục ra khỏi lòng mẹ chúng- mà còn cho thấy sẽ đi đến việc bảo vệ cả những bào thai.

Tổng Thống nói: "Luật Bảo vệ trẻ sơ sinh là một bước tiến đến ngày mà mọi trẻ sơ sinh được đón chào và được luật pháp bảo vệ. Ðó là một bước tiến đến ngày những lời hứa trong Tuyên Ngôn Ðộc lập được áp dụng cho mọi người, chứ không chỉ cho những ai có tiếng nói và khả năng bảo vệ quyền lợi của mình mà thôi. Luật này là một một bước tiến đến ngày Hoa kỳ, theo lời Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, sẽ có một nền văn hóa hiếu khách và yêu thương." và TT được vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt.

Tổng Thống thêm: "Ngày nay, nhờ kỹ thuật siêu âm và các kỹ thuật khác, chúng ta có thể thấy được rằng những thai nhi trong bụng mẹ cũng là những thành viên của gia đình nhân loại. Chúng giống hình ảnh của chúng ta và chúng được Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh của Ngài."

Tổng Thống kết thúc bằng cách cảm ơn những người phò-sinh đến dự lễ ban hành luật. Tổng Thống nói: "Tôi cảm ơn quí vị đã kiên trì nhân danh mục đích cao cả này. Tôi cảm ơn công lao của quí vị."