Ðây là những lời Ðức Thánh Cha trình bày trong buổi đọc Kinh Truyền Tin ngày 4 tháng 8 năm 2002.

1. Cha vưà mới trở về từ chuyến công du tại Canada, Guatamala và Mexico, Cha cám tạ Thiên Chúa đã giúp Cha hòan tất chuyến đi với một sứ vụ tông đồ mới. Cha cám ơn tát cả những ai đã đóng góp để chuyến đi này được thành tựu, và cả những ai đã theo dỏi bước chân Cha bằng lời cầu nguyên sốt sắng nhiệt tình. Cha sẽ đến thăm lớp giáo lý vào ngày thứ tư tuần tới và sẽ nói về những biến chuyển ở Guatamala và Mexico, nhưng hôm nay Cha muốn khơi lại những kỷ niệm ở Toronto, về ngày Giới trẻ thứ XVIỊ Các bạn trẽ trai gái khắp nơi trên thế giới tuôn trào về đây và dân chúng Canada đã chào đón niềm nở trong tình thân hữu, xứ sở này có một nền nhân bản phong phú và đa dạng.

2.Trên bờ hồ Ontario, dường như đã làm sống lại kinh nghiệm cuả dân chúng Galilê bên bờ hồ Tiberiade, khi Chúa Jesus kêu gọi đám đông, Chúa đã rao giảng Những Mối Phúc Thật tuyệt vời và khẩ n thiết. Những người trẻ ở Toronto đã cảm nhận lời của Chúa Jesus, họ đã đáp ứng với niềm vui và hy vọng tràn trề trong tâm hồn. Một đáp ứng thật cương quyết bởi vì Chúa không chỉ rao giảng Những Mối Phúc Thật mà Chúa đã sống một đời sống như lời Chúa rao giảng cho đến khi hiến đâng cả chính mình

Chúa đã sống một cuộc đời khó nghèo, hiền lành, hay thương xót, và trong sạch trong tâm hồn. Chúa đòi hỏi thực hành công chính, an ủi kẻ bị áp bức, xây dựng hòa bình và Chúa đã phải trả gía trên Thập Tự. Bởi vậy trong mọi cuộc gặp gỡ đều thực hiện dưới bóng Thánh Giá. Thánh giá song hành với những người có mang theo Những Mối Phúc Thật, đó là những Người Trẻ trên đang đi trên mọi nẻo đường đời.

3. Phúc thật cho các ngươi. Những Mối Phúc Thật là Hiến Chưong cho những ai muớn gieo vào thế giới một nền văn minh mới. Những người trẻ đã am hiểu, khi rời khỏi Canada họ đặt hết tin tưởng vào Ðấng Kitô và họ biết chỉ có Chúa mới có lời ban sự sống đời đời mà thôi (Jn6,68) Theo như lời công bố tại Toronto thì một thế giới không có Chúa Kitô thì thế giới đó trước sau cũng chống lại con người. Lịch sử và cũng như chính cả trong hiện tại đã chứng minh điều đó. Nếu người ta có thể từ bỏ Thượng dế thì họ cũng có thể từ bỏ con người.

Bởi vậy những người trẻ từ 170 quốc gia trên thế giới đã được Chúa Kitô đón nhận như Muối của Ðất và Ánh sáng của Thế gian. Trước tiên tự mình phải là Muối và Ánh sáng rồi mới đi đến hành động như Muối và Ánh sáng. Ðó chính là mối thách thức của Ngày Giới trẻ Thế giới. Những người trẻ đã vươn lên và trở về trong xứ sở của mình để trở nên những người xây dựng một nền văn minh tình thương mới mẽ.

Sau những kinh nghiệm phong phú ở Canada, họ lại ước nguyện tham dự Ðại Hội Giới Trẻ tương lai ở Cologne, Ðức quốc vào năm 2005.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội, xin Mẹ hướng dẩn những người bạn trẻ trong cuộc hành trình thiêng liêng và mục vụ.

Hỡi các bạn hành hương, tụ họp tại đây trong buổi đọc kinh Truyền Tin, Cha thân ái chào các con. Trong niềm Ánh sáng của Ðại Hôi Giới Trẻ ở Toronto, ước gì các con luôn là Muối và Ánh Sáng của Thế gian. Cha ban Phép lành Tòa thánh cho các con.

Cúi xin Ðức Trinh Nữ Maria, mà chúng ta kêu cầu trong kinh Truyền Tin hôm nay giúp chúng ta trung thành với ơn gọi trở nên thánh thiện mà Ðức Kitô trao ban cho mỗi Kitô hữu.