“Những người làm nghề Phương tiện truyền Thông được kêu gọi nên những tác nhân Hòa bình”
VATICAN(Zenit.org).- Đấy là bản dịch huấn dụ của Đức Gioan Phaolo II hôm nay cho các nhóm người tập hợp tại Quảng Trường Thánh Phêrô trước lúc đọc kinh Nữ Vương Thiên Ðàng vào buổi trưa.
* * *
Các anh chị em thân mến!
1. Ngày Chúa nhật này, lễ trọng Chúa Giêsu Thăng thiên được cử hành trong nhiều vùng. Bốn mươi ngày sau lễ Phục sinh--chúng ta đọc trong Tin Mừng--Chúa Giêsu dẫn các Tông đồ “tới gần Betania rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và đươc đem lên trời” (Lc 24: 50-51). Việc Thăng thiên là lúc cuối cùng mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô,” mà thánh Gioan Tin mừng diễn tả cách chính xác, như là một sư vượt qua”khỏi thế giới này về với Chúa Cha” (Ga 13:1). Người muốn dẫn toàn thể nhân loại tới một Cha duy nhất trên trời. “Thầy đi dọn chỗ cho anh em,” Người nói với các môn đệ Người trong bửa Tiệc Ly, để Thầy ở đâu, anh em cũng sẽ ở đó” (Ga 14: 3). Ước chi bửa tiệc hôm nay đánh thức trong con tim chúng ta sự ao ước về trời, quê hương vĩnh viễn của chúng ta.
2. Hơn nữa, hôm nay là Ngày Truyền thông Thế giới, với chủ đề “Những Phương tiện Truyền Thông Xã hội Phục vụ cho Hòa bình Đích thưc, trong ánh sáng ‘Pacem in Terris’ “
Bốn mươi năm sau khi phổ biến Thông điệp lịch sử của Chân phước Gioan XXIII, điều càng quan trọng hơn là suy tư về vai trò các phương tiện truyền thông trong việc xây dựng một thế giới hòa bình, đặt nền tảng trên chân lý, công lý, tình yêu và tự do. Trên thực tế, mong sao những phương tiện truyền thông xã hội góp phần hiệu lực cho hòa bình, hạ xuống những rào cản của sự bất tín nhiệm, khuyến khích sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, và hơn nữa, nuôi dưỡng sự hòa giải và thương xót. Do đó, vì ơn gọi và nghề nghiệp của họ, các người chuyên về các phương tiện truyền thông cũng được kêu gọi nên những tác nhân hòa bình.
3. Xin Đức Maria Chí Thánh, Ngôi Sao Phuc Âm Hóa, bảo vệ và trợ giúp tất cả những ai làm việc trong lãnh vực truyền thông xã hội, nhất là để phục vụ Tin Mừng và Giáo hội. Cũng vậy, xin Đức Maria, Nữ Vương Thiên Ðàng, giúp tất cả chúng ta sống với cái nhìn luôn luôn hướng về Chúa Kitô, Đấng hôm nay chiến thắng thăng thiên vào thiên đường vinh quang.
VATICAN(Zenit.org).- Đấy là bản dịch huấn dụ của Đức Gioan Phaolo II hôm nay cho các nhóm người tập hợp tại Quảng Trường Thánh Phêrô trước lúc đọc kinh Nữ Vương Thiên Ðàng vào buổi trưa.
* * *
Các anh chị em thân mến!
1. Ngày Chúa nhật này, lễ trọng Chúa Giêsu Thăng thiên được cử hành trong nhiều vùng. Bốn mươi ngày sau lễ Phục sinh--chúng ta đọc trong Tin Mừng--Chúa Giêsu dẫn các Tông đồ “tới gần Betania rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và đươc đem lên trời” (Lc 24: 50-51). Việc Thăng thiên là lúc cuối cùng mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô,” mà thánh Gioan Tin mừng diễn tả cách chính xác, như là một sư vượt qua”khỏi thế giới này về với Chúa Cha” (Ga 13:1). Người muốn dẫn toàn thể nhân loại tới một Cha duy nhất trên trời. “Thầy đi dọn chỗ cho anh em,” Người nói với các môn đệ Người trong bửa Tiệc Ly, để Thầy ở đâu, anh em cũng sẽ ở đó” (Ga 14: 3). Ước chi bửa tiệc hôm nay đánh thức trong con tim chúng ta sự ao ước về trời, quê hương vĩnh viễn của chúng ta.
2. Hơn nữa, hôm nay là Ngày Truyền thông Thế giới, với chủ đề “Những Phương tiện Truyền Thông Xã hội Phục vụ cho Hòa bình Đích thưc, trong ánh sáng ‘Pacem in Terris’ “
Bốn mươi năm sau khi phổ biến Thông điệp lịch sử của Chân phước Gioan XXIII, điều càng quan trọng hơn là suy tư về vai trò các phương tiện truyền thông trong việc xây dựng một thế giới hòa bình, đặt nền tảng trên chân lý, công lý, tình yêu và tự do. Trên thực tế, mong sao những phương tiện truyền thông xã hội góp phần hiệu lực cho hòa bình, hạ xuống những rào cản của sự bất tín nhiệm, khuyến khích sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, và hơn nữa, nuôi dưỡng sự hòa giải và thương xót. Do đó, vì ơn gọi và nghề nghiệp của họ, các người chuyên về các phương tiện truyền thông cũng được kêu gọi nên những tác nhân hòa bình.
3. Xin Đức Maria Chí Thánh, Ngôi Sao Phuc Âm Hóa, bảo vệ và trợ giúp tất cả những ai làm việc trong lãnh vực truyền thông xã hội, nhất là để phục vụ Tin Mừng và Giáo hội. Cũng vậy, xin Đức Maria, Nữ Vương Thiên Ðàng, giúp tất cả chúng ta sống với cái nhìn luôn luôn hướng về Chúa Kitô, Đấng hôm nay chiến thắng thăng thiên vào thiên đường vinh quang.