Ukraine:Như Vietcatholic đã đăng vào ngày 19/7,nhắc lại đến sự ghê tởm trong lịch sử đẫm máu của Ukraine, các tu sĩ đã tìm thấy mồ chôn tập thể gồm có 226 người bị giết trong những năm hỗn loạn sau thời Ðệ Nhị Thế Chiến.
Mồ chôn tập thể được khám phá tại Tu Viện Chúa Kitô Giáng Sinh của các Cha Dòng Basiliô vào cuối tháng Tư, và được loan báo vào tháng Bảy đã làm sửng sốt 6 Linh Mục và 6 Tu Sĩ đang sống tại Tu Viện này.
Theo Cha Giám Quản tại nhà thờ Tu Viện, Linh Mục Vasily Tuchapets cho biết "Từ khi chúng tôi dời về đây vào năm 1992, chúng tôi cảm thấy có một sự gì không ổn".
"Ở đó có một căn hầm dưới nhà thờ với hai phòng và một đường hầm nối liền nhà thờ với tu viện. Khi chúng tôi đi vào nhà hầm, đó là khi chúng tôi tìm thấy hài cốt".
Vào đầu tháng Bảy, khi các người điều tra hoàn tất khai quang khu hầm nhà thờ, họ đã tìm thấy 226 hài cốt trong đó có 83 trẻ em và 2 phụ nữ có thai. Kẻ sát nhân, đã đánh đập và bắn chết các nạn nhân, chúng cẩn thận lột hết quần áo, có lẽ phi tang để sau này không thể nhận diện ra.
Dựa trên các đồng tiền và các mảnh của tấm hình tìm thấy chung với hài cốt, một người hoạt động cho nhân quyền gần thành phố Lviv cho biết, chắc chắn là vụ thảm sát đã xảy ra sau khi Nazis rút khỏi vùng này do quân đội Sô Viết.
Các Công Tố Viên địa phương bắt đầu mở hồ sơ tội phạm và đang tiến hành điều tra những vụ giết người, để truy lùng tội phạm nếu còn sống ra trước công lý.
Tu Viện Chúa Kitô Giáng Sinh nằm tại tỉnh Zhovka, cách biên giới Ba lan hơn 12 cây số (18 dặm), đã bị tiếp thu và chiếm đóng bởi chính quyền Sô Viết vào năm 1946, được dùng làm căn cứ quân sự kiểm soát trong vùng.
Cha Tuchapets cho biết trong chiến dịch cưỡng bức dã man chống lại người Công Giáo Ukrainia khắp miền Tây Ukraine, mật vụ Sô Viết đã đày 35 Linh Mục và Tu Sĩ thường trú tại Tu Viện qua vùng đông giá Siberia.
Cơ Quan Nội Vụ Nhân Dân gọi tắt là NKVD (Narodnyi Komissarial Vnutrennikh Del) cha đẻ của Cơ Quan An Ninh Quốc Gia KGB (Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti), đã xử dụng Tu Viện từ năm 1946 đến năm 1950, sau đó giao nhà thờ cho Giáo Hội Chính Thống Nga và cơ sở tu viện biến thành trường y tế và văn phòng nha khoa.
Giáo Hội Công Giáo Ukraine, từ xưa đã là một biểu tượng cho sự độc lập của người dân Ukrainia, đã bị cưởng bức bắt nhập chung với Giáo Hội Chính Thống vào năm 1946. Những Tu Sĩ và tín hữu không tuân theo sẽ bị giết, bị đày khổ sai và bị xử tử bởi chính quyền Sô Viết, họ đã hợp pháp hóa 5 triệu tín đồ Chính Thống vào năm 1990.
Ông Yevhen Gryniv, lãnh tụ của Hội Truy Ðiệu trong tổ chức nhân quyền, cho biết việc khám phá ra mồ chôn tập thể lại mở ra vết thương cũ, và thêm hy vọng cho những ai đang kiếm tìm số phận của người thân, bị mất tích trong những năm sau chiến tranh.
"Chúng tôi có nhiều người đến với chúng tôi từ Zhovka, nói với chúng tôi rằng 'anh tôi hay bố tôi hay chị tôi đi khỏi nhà và không bao giờ thấy trở lại'. Có rất nhiều người như thế". Ông Gryniv cũng thêm rằng một người có người anh mất tích, đã cung cấp tin tức được coi là manh mối quan trọng.
Ông Gryniv cũng tiết lộ thêm, một người đàn ông là một người làm trong hãng đã về hưu, trước đây là trùm mật vụ có trách nhiệm tại tu viện trong những năm khi xảy ra vụ giết người tập thể. Người khả nghi đó hiện còn sống và đang sống tại vùng Lviv. Ông Gryniv cũng muốn thẩm cung người này cùng với các viên chức cảnh sát địa phương.
Vấn đề điều tra, đưa án tòa và tìm kiếm những kẻ sát nhân hay kẻ tra tấn, từng làm việc cho mật vụ Sô Viết, là một vấn đề rất tế nhị tại khắp các cựu thuộc địa Liên Bang Sô Viết.
Tại Nga Sô, đối với Tổng Thống Vladimir Putin từng là Ðại Tá trong mật vụ KGB, thì vấn đề này không còn là đề tài để tranh luận một cách công khai. Tại Ukraine, mặc dầu cảm giác chống Nga Sô có lúc lên tới cao điểm, nhưng con người cũng lơ là để phanh phui vấn đề này.
"Không ai muốn dính dáng vô việc này, có người nói 'Bây giờ họ đã già thôi để họ yên thân'. Ông cũng nói "Giáo Hội cũng không muốn dính líu tới chính trị, vì đó không phải là công việc ưu tiên của các Ngài".
Phát ngôn viên của Giáo hội, Linh Mục Yuriy Sakvuk cho biết Giáo Hội đã bàn đến với Tổng Thống Ukraine và Ðức Hồng Y Lubomyr Husar tại Lviv thường nhắc lại vấn đề các nạn nhân Công Giáo bị cưỡng bức dưới thời Cộng Sản Sô Viết.
"Tôi nghĩ Giáo Hội sẽ làm những gì có thể. Vấn đề là thiếu sự hợp tác giữ Giáo Hội và Quốc Gia".
Ông Gryniv ca ngợi các Cha Dòng Basiliô tại Zhovka vì sự hợp tác của các Ngài trong suốt thời gian khai quật và tìm kiếm hài cốt.
Ngoài một chôn tập thể được tìm thấy tại Tu Viện ở Zhovka, năm ngoái tại gần Tu Viện Phan Sinh cũng tìm thấy mồ chôn tập thể 26 người, tổng cộng đến nay tìm thấy được 4868 hài cốt tại 12 mồ chôn khác nhau ở trong vùng.
Nếu đào sâu hơn tại Tu Viện, có thể tìm thấy thêm được nhiều hài cốt vì ban đầu đã tìm thấy nhiều số hài cốt trẻ em.
"Chúng tôi nghĩ rằng phải còn nhiều hài cốt nữa, vì không thể nào có tỉ số giữa trẻ em và người lớn như thế (86/137)".
Khi mọi sự khai quật hoàn tất, Cha Tuchapets muốn "lập một đài tưởng niệm dành cho họ. Chúng tôi muốn ghi chú họ là ai và đó là những người bị đau khổ bởi bàn tay của NKVD".
Mồ chôn tập thể được khám phá tại Tu Viện Chúa Kitô Giáng Sinh của các Cha Dòng Basiliô vào cuối tháng Tư, và được loan báo vào tháng Bảy đã làm sửng sốt 6 Linh Mục và 6 Tu Sĩ đang sống tại Tu Viện này.
Theo Cha Giám Quản tại nhà thờ Tu Viện, Linh Mục Vasily Tuchapets cho biết "Từ khi chúng tôi dời về đây vào năm 1992, chúng tôi cảm thấy có một sự gì không ổn".
"Ở đó có một căn hầm dưới nhà thờ với hai phòng và một đường hầm nối liền nhà thờ với tu viện. Khi chúng tôi đi vào nhà hầm, đó là khi chúng tôi tìm thấy hài cốt".
Vào đầu tháng Bảy, khi các người điều tra hoàn tất khai quang khu hầm nhà thờ, họ đã tìm thấy 226 hài cốt trong đó có 83 trẻ em và 2 phụ nữ có thai. Kẻ sát nhân, đã đánh đập và bắn chết các nạn nhân, chúng cẩn thận lột hết quần áo, có lẽ phi tang để sau này không thể nhận diện ra.
Dựa trên các đồng tiền và các mảnh của tấm hình tìm thấy chung với hài cốt, một người hoạt động cho nhân quyền gần thành phố Lviv cho biết, chắc chắn là vụ thảm sát đã xảy ra sau khi Nazis rút khỏi vùng này do quân đội Sô Viết.
Các Công Tố Viên địa phương bắt đầu mở hồ sơ tội phạm và đang tiến hành điều tra những vụ giết người, để truy lùng tội phạm nếu còn sống ra trước công lý.
Tu Viện Chúa Kitô Giáng Sinh nằm tại tỉnh Zhovka, cách biên giới Ba lan hơn 12 cây số (18 dặm), đã bị tiếp thu và chiếm đóng bởi chính quyền Sô Viết vào năm 1946, được dùng làm căn cứ quân sự kiểm soát trong vùng.
Cha Tuchapets cho biết trong chiến dịch cưỡng bức dã man chống lại người Công Giáo Ukrainia khắp miền Tây Ukraine, mật vụ Sô Viết đã đày 35 Linh Mục và Tu Sĩ thường trú tại Tu Viện qua vùng đông giá Siberia.
Cơ Quan Nội Vụ Nhân Dân gọi tắt là NKVD (Narodnyi Komissarial Vnutrennikh Del) cha đẻ của Cơ Quan An Ninh Quốc Gia KGB (Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti), đã xử dụng Tu Viện từ năm 1946 đến năm 1950, sau đó giao nhà thờ cho Giáo Hội Chính Thống Nga và cơ sở tu viện biến thành trường y tế và văn phòng nha khoa.
Giáo Hội Công Giáo Ukraine, từ xưa đã là một biểu tượng cho sự độc lập của người dân Ukrainia, đã bị cưởng bức bắt nhập chung với Giáo Hội Chính Thống vào năm 1946. Những Tu Sĩ và tín hữu không tuân theo sẽ bị giết, bị đày khổ sai và bị xử tử bởi chính quyền Sô Viết, họ đã hợp pháp hóa 5 triệu tín đồ Chính Thống vào năm 1990.
Ông Yevhen Gryniv, lãnh tụ của Hội Truy Ðiệu trong tổ chức nhân quyền, cho biết việc khám phá ra mồ chôn tập thể lại mở ra vết thương cũ, và thêm hy vọng cho những ai đang kiếm tìm số phận của người thân, bị mất tích trong những năm sau chiến tranh.
"Chúng tôi có nhiều người đến với chúng tôi từ Zhovka, nói với chúng tôi rằng 'anh tôi hay bố tôi hay chị tôi đi khỏi nhà và không bao giờ thấy trở lại'. Có rất nhiều người như thế". Ông Gryniv cũng thêm rằng một người có người anh mất tích, đã cung cấp tin tức được coi là manh mối quan trọng.
Ông Gryniv cũng tiết lộ thêm, một người đàn ông là một người làm trong hãng đã về hưu, trước đây là trùm mật vụ có trách nhiệm tại tu viện trong những năm khi xảy ra vụ giết người tập thể. Người khả nghi đó hiện còn sống và đang sống tại vùng Lviv. Ông Gryniv cũng muốn thẩm cung người này cùng với các viên chức cảnh sát địa phương.
Vấn đề điều tra, đưa án tòa và tìm kiếm những kẻ sát nhân hay kẻ tra tấn, từng làm việc cho mật vụ Sô Viết, là một vấn đề rất tế nhị tại khắp các cựu thuộc địa Liên Bang Sô Viết.
Tại Nga Sô, đối với Tổng Thống Vladimir Putin từng là Ðại Tá trong mật vụ KGB, thì vấn đề này không còn là đề tài để tranh luận một cách công khai. Tại Ukraine, mặc dầu cảm giác chống Nga Sô có lúc lên tới cao điểm, nhưng con người cũng lơ là để phanh phui vấn đề này.
"Không ai muốn dính dáng vô việc này, có người nói 'Bây giờ họ đã già thôi để họ yên thân'. Ông cũng nói "Giáo Hội cũng không muốn dính líu tới chính trị, vì đó không phải là công việc ưu tiên của các Ngài".
Phát ngôn viên của Giáo hội, Linh Mục Yuriy Sakvuk cho biết Giáo Hội đã bàn đến với Tổng Thống Ukraine và Ðức Hồng Y Lubomyr Husar tại Lviv thường nhắc lại vấn đề các nạn nhân Công Giáo bị cưỡng bức dưới thời Cộng Sản Sô Viết.
"Tôi nghĩ Giáo Hội sẽ làm những gì có thể. Vấn đề là thiếu sự hợp tác giữ Giáo Hội và Quốc Gia".
Ông Gryniv ca ngợi các Cha Dòng Basiliô tại Zhovka vì sự hợp tác của các Ngài trong suốt thời gian khai quật và tìm kiếm hài cốt.
Ngoài một chôn tập thể được tìm thấy tại Tu Viện ở Zhovka, năm ngoái tại gần Tu Viện Phan Sinh cũng tìm thấy mồ chôn tập thể 26 người, tổng cộng đến nay tìm thấy được 4868 hài cốt tại 12 mồ chôn khác nhau ở trong vùng.
Nếu đào sâu hơn tại Tu Viện, có thể tìm thấy thêm được nhiều hài cốt vì ban đầu đã tìm thấy nhiều số hài cốt trẻ em.
"Chúng tôi nghĩ rằng phải còn nhiều hài cốt nữa, vì không thể nào có tỉ số giữa trẻ em và người lớn như thế (86/137)".
Khi mọi sự khai quật hoàn tất, Cha Tuchapets muốn "lập một đài tưởng niệm dành cho họ. Chúng tôi muốn ghi chú họ là ai và đó là những người bị đau khổ bởi bàn tay của NKVD".