UGANDA -- Đức Cha John Baptist Odama là Tổng Giám Mục của một trại tị nạn và nghĩa trang rộng lớn ở miền Bắc Uganda, đó là Gulu. Ngài nhà truyền giáo chân chính, đầy sức sống bằng một tinh thần hoà bình. Tuy nhiên, ‘những tin tức về tội ác’ của vùng Acholi rộng lớn được mô tả hằng ngày bằng các cuộc thảm sát và các cuộc hành hạ bằng mọi kiểu thực hiện bởi LRA (đạo quân kháng chiến của Chúa) chống lại những người dân không có khả năng tự vệ.

Đức Tổng Giám Mục tuyên bố là tình huống là không thể chịu đựng nổi trên khắp Tổng giáo phận của ngài, từ Anaka đến Gulu, từ Kitgum đến Namokora, từ Opit đến Pajule.

Giai đoạn của những ngày gần đây, kể từ thứ Sáu tuần trước đến hôm nay, cơ sở Hội truyền giáo của Omiya-Anyima, đã bị bốc cháy, trong khi người dân vô tội bị biến dạng sau khi bị thương từ những dạng tổn thương khác nhau mà chỉ có đầu óc và đôi bàn tay của người sai lầm tai ác mới có thể thực hiện được".

Theo Đức Tổng Giám Mục Odama, trước tiên thật cần thiết “toàn thể người dân Uganda được thông tin tốt hơn về những kịch tính làm đau khổ người dân Acholi để tất cả các thành viên - chính trị xã hội và tôn giáo - có thể tìm thấy một giải pháp cho thảm kịch kinh khủng”. Không còn nghi ngờ gì nữa, vấn đề cũng có một giá trị quốc tế, với những tiêu chuẩn mà tất cả mọi người đàn ông cũng như phụ nữ là những người dân của thế giới có nghĩa là ‘ngôi làng toàn cầu’.

Với viễn tượng này, Đức Tổng hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ đạt được những thoả thuận với nhà chức trách Uganda - trong sự đương đầu với tình trạng khẩn cấp mà dường như không đủ bằng chứng trong những chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc”.

Ngài nói: “Sau nhiều năm nội chiến, miền Bắc uganda này, Liên Hiệp Quốc có nhiệm vụ đề xuất các giải pháp để bảo đảm sự an toàn cho người dân vô tội. Liên Hiệp Quốc có người, có phương tiện, có kiến thức để giúp chúng tôi tìm kiếm một giải pháp: đó là vấn đề của sự sống và cái chết!”.

Trong một nhà thờ nhỏ của Kitgum, từ năm 2002 có hơn 3 trẻ em bị giết trong các cuộc xung đột vũ trang, trong khi đó số bị bắt có là 500, những đứa trẻ bị chiêu nạp khốc liệt vào vào tổ chức phiến quân thành lập vào thập niên 80.

Đức Tổng kêu gọi rằng tình trạng bị cô lập trong các thành phố chính ở các quận Acholi như Gulu, Kitgum và Pader đang làm cho đông đảo các nạn nhân chết vì đói và bệnh tật. “Điều đó sẽ thành sự thật nhân đạo khủng khiếp cho mọi người nếu chỉ có các biện pháp để ngừng giao chiến mà không cứu trợ càng sớm càng tốt, cho phép cấp cứu và phục hồi những linh hồn và thể xác của những người bị thảm bại bởi chiến tranh”.

Đức Tổng Odama là một anh hùng thật sự, đã chứng tỏ trong những năm qua để luôn là chứng nhân của Tin Mừng và Hoà bình.