Gương mặt Giuseppe Toniolo
VATICAN (ZENIT.org).- Đức Cha Martino khẳng định rằng khoa đạo đức học làm khác biệt tất cả, trong vấn đề kinh tế cũng vậy.
Đức Cha Renato Martino, chủ tịch hội đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình, đã phát biểu trong một đại hội tổ chức ngày 31/5 tại Pieve di Soligo, trong vùng Trévise, quê hương và là nơi an nghỉ của vị đáng kính Giuseppe Toniolo, là giáo dân và là người cha trong gia đình (1845-1918), mặc dầu Ngài qua đời tại Pise.
Ðức Tổng Giám Mục Maritnô nói khoa đạo đức làm nên sự khác biệt tất cả, trong nền kinh tế cũng vậy: đó là bài học cả thể Giuseppe Toniolo để lại hôm nay cho thế giới, Ngài là một trong những gương mặt có ý nghĩa nhất trong hàng giáo dân công giáo cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, bởi đời sống gương mẫu của Ngài, nền văn hóa đại học sâu rộng của Ngài, tình yêu của Ngài đối với Giáo hội và gia đình, sự tham gia tích cực của Ngài vào việc tông đồ xã hội trong thời đại của Ngài.
Khi qui chiếu về huấn giáo xã hội của người cha trong gia đình này, mà đã Ngài đã được mở hồ sơ tiến trình phong Chân Phước, Đức Cha Martino nhấn mạnh rằng “một nhóm người liên kết với nhau để giảm bới tới mức tối thiểu đến những việc kiện tụng và những vụ xung đột, với những tương quan được dễ dàng hóa nhờ sự tin cậy, được nâng đỡ bằng một cảm giác lệ thuộc lẫn nhau, và có sức nhận ra mình trong một truyền thống chung, (nhóm đó) làm việc tốt hơn, với những chi phí thấp hơn, với ít rắc rối hơn và có hiệu nghiệm nhiều hơn”. Đức Cha Martino cũng nhấn mạnh tính thời sự khác cuả huấn giáo Toniolo: thị trường phải được điều hòa bởi những nguyên lý đạo đức chớ không phải những nguyên lý kinh tế mà thôi bởi vì, như thông điệp của Đức Gioan Phaolo II dạy (Centesimus Annus- trăm năm sau Rerum Novarum của Đức Leo XIII), có những nhu cầu tập thể và phẩm chất không chỉ có thể thoả mãn bởi những guồng máy; có những yêu sách nhân bản quan trọng thoát ra ngoài khả năng lập luận của nó; có những của cải tự bản chất không thể và cũng không nên mua bán được “.
Đức cha Martino cũng nhắc lại rằng phải luôn luôn nhấn mạnh tính thời sự của sứ điệp Giuseppe Toniolo, “đạo đức học của việc làm có nguồn gốc tôn giáo, đạo đức học của việc hy sinh của bao nhiêu người kinh doanh xuất xứ từ nông thôn, sự ràng buộc gia đình đã ảnh hưởng biết bao sự xử lý doanh nghiệp trong bao nhiêu vùng nước Ý, đó là những hiện tượng có tác dụng lớn để việc hướng dẫn sinh hoạt đạo đức kinh tế”. Sau cùng, Đức Cha Martino nhận xét rằng một “vụ tranh chấp lành mạnh trong xã hội, không bao giờ bị huấn giáo xã hội của Giáo hội lên án, ngược lại Giáo hội thấy đó là một yếu tố phát triển, miễn là nó không có tính bạo động và ý thức hệ.
VATICAN (ZENIT.org).- Đức Cha Martino khẳng định rằng khoa đạo đức học làm khác biệt tất cả, trong vấn đề kinh tế cũng vậy.
Đức Cha Renato Martino, chủ tịch hội đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình, đã phát biểu trong một đại hội tổ chức ngày 31/5 tại Pieve di Soligo, trong vùng Trévise, quê hương và là nơi an nghỉ của vị đáng kính Giuseppe Toniolo, là giáo dân và là người cha trong gia đình (1845-1918), mặc dầu Ngài qua đời tại Pise.
Ðức Tổng Giám Mục Maritnô nói khoa đạo đức làm nên sự khác biệt tất cả, trong nền kinh tế cũng vậy: đó là bài học cả thể Giuseppe Toniolo để lại hôm nay cho thế giới, Ngài là một trong những gương mặt có ý nghĩa nhất trong hàng giáo dân công giáo cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, bởi đời sống gương mẫu của Ngài, nền văn hóa đại học sâu rộng của Ngài, tình yêu của Ngài đối với Giáo hội và gia đình, sự tham gia tích cực của Ngài vào việc tông đồ xã hội trong thời đại của Ngài.
Khi qui chiếu về huấn giáo xã hội của người cha trong gia đình này, mà đã Ngài đã được mở hồ sơ tiến trình phong Chân Phước, Đức Cha Martino nhấn mạnh rằng “một nhóm người liên kết với nhau để giảm bới tới mức tối thiểu đến những việc kiện tụng và những vụ xung đột, với những tương quan được dễ dàng hóa nhờ sự tin cậy, được nâng đỡ bằng một cảm giác lệ thuộc lẫn nhau, và có sức nhận ra mình trong một truyền thống chung, (nhóm đó) làm việc tốt hơn, với những chi phí thấp hơn, với ít rắc rối hơn và có hiệu nghiệm nhiều hơn”. Đức Cha Martino cũng nhấn mạnh tính thời sự khác cuả huấn giáo Toniolo: thị trường phải được điều hòa bởi những nguyên lý đạo đức chớ không phải những nguyên lý kinh tế mà thôi bởi vì, như thông điệp của Đức Gioan Phaolo II dạy (Centesimus Annus- trăm năm sau Rerum Novarum của Đức Leo XIII), có những nhu cầu tập thể và phẩm chất không chỉ có thể thoả mãn bởi những guồng máy; có những yêu sách nhân bản quan trọng thoát ra ngoài khả năng lập luận của nó; có những của cải tự bản chất không thể và cũng không nên mua bán được “.
Đức cha Martino cũng nhắc lại rằng phải luôn luôn nhấn mạnh tính thời sự của sứ điệp Giuseppe Toniolo, “đạo đức học của việc làm có nguồn gốc tôn giáo, đạo đức học của việc hy sinh của bao nhiêu người kinh doanh xuất xứ từ nông thôn, sự ràng buộc gia đình đã ảnh hưởng biết bao sự xử lý doanh nghiệp trong bao nhiêu vùng nước Ý, đó là những hiện tượng có tác dụng lớn để việc hướng dẫn sinh hoạt đạo đức kinh tế”. Sau cùng, Đức Cha Martino nhận xét rằng một “vụ tranh chấp lành mạnh trong xã hội, không bao giờ bị huấn giáo xã hội của Giáo hội lên án, ngược lại Giáo hội thấy đó là một yếu tố phát triển, miễn là nó không có tính bạo động và ý thức hệ.