Hyderabad: Hàng ngàn người đã tụ tập dưới đáy bờ hồ đã khô cạn tại miền Nam Ấn Ðộ để cầu trời xin đổ cơn mưa và chấm dứt cơn nóng đã giết chết hơn 1000 người.

Vào ngày 1/6, bang Andhra Pradesh đã liên tiếp trải qua 2 tuần bị sóng nhiệt hoành hành, các nhà lãnh đạo chính trị và Ấn giáo cùng liên kết với các ngư phủ cùng cầu nguyện tại đáy hồ Osamansagar đã khô cạn tại trung tâm thành phố Hyderabad, cách New Delhi 1500 cây số. Cũng trong cùng ngày tại nhiều nới, cả trăm tín hữu Hồi Giáo, Phật Giáo cũng tổ chức cầu nguyện riêng theo tôn giáo mình.

Hồ Osamnsagar là nguồn mạch chính cung cấp nước uống cho thành phố, đã khô cạn lần đâu tiên từ khi được thành hình khi xây một cái đập tại sông Musi vào năm 1920. Thành phố hiện nay được cung cấp nước uống trong vòng một giờ cứ mỗi hai ngày.

Các bản tường trình chính thức cho biết 884 người đã chết tại bang Andhra Pradesd vì sóng nhiệt, chỉ nội trong ngày Chúa Nhật 1/6 đã có 89 người chết. Thế nhưng theo các bản tin không chính thức cho biết có hơn 1000 người đã chết trong tiểu bang, là bang thuộc Nam Ấn đã bị tai họa trầm trọng nhất vì nóng và hạn hán.

Theo giám đốc văn phòng khí tượng, C.V.V Bhadram cho biết cơn nóng sẽ tiếp tục trong vòng một vài ngày tới vì gió nóng từ miền Bắc thổi xuống. Trong lúc Hiệp Hội Andhra Pradesh Haritha Viplava Sansthan cônb bố 5 ngày cầu nguyện xin Thượng Ðế đổ cơn mưa bắt đầu từ Thứ Ba 3/6. Chủ tịch tổ chức Ashok Arya nói rằng 50 tấn bơ bò, 200 tấn củi và 50 ta6’n vật liệu khác sẽ được đốt với hy vọng là khói sẽ làm cho những đám mây lại cơn mưa.

Có nhiều ý kiến khác nhau đưa ra vì con số người chết quá nhiều nàỵ Ủy Viên Cứu Tế D.C. Rosaiah cắt nghĩa với Thông Tấn Xã Công Giáo Á Châu rằng tại vì nhiều người ỷ y. Trong các lễ nghi đám cưi hay các buổi tiệc ngoài trời, quan khách bị chết nắng, và nhiều buổi tiệc khổng cung cấp đủ nước uống. Những người bị chết nắng thường ngoài tuổi 50. Trong khi thủ hiến Nara Chandrababu naidu triệu tập các nhân viên cao cấp trong chính quyền vào ngày 30/5, ông lên tiếng trách họ không đưa ra biện pháp để ngăn ngừa chết vì say nắng, không cung cấp đủ nước uống cho các làng mạc và các tỉnh. Nhiều tổ chức phi chính phủ sẽ thành lập các trung cấp nước uống cho dân chúng.

Linh Mục M Pratap, phụ tá giám đốc Tổ chức Phục Vụ Xã Hội của Tổng Giáp Phận cho biết vào cuối tháng 5 Tổng Giáo Phập đã phát động đề án cung cấp nước uống 21 ngày cho 30 làng. Tổ chức cũng đang tiếp tay với các hội đồng làng để mang 1 hay 2 xe chứa nước tới mỗi làng.