Tiếng kêu cứu thống thiết của các trẻ em chết đói đánh động lương tâm của mỗi người chúng ta.
Vatican, ngày 15.06.2003 - Trong cuộc gặp gỡ với 8.000 trẻ em tại Roma, Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô 2 đã phát biểu: tiếng kêu gào thống thiết của các trẻ em đang chết đói và đau yếu đánh động lương tâm của mỗi người chúng ta.
Các trẻ em này tụ họp về thủ đô Roma để mừng lễ kỷ niệm 160 năm của Hội Giáo Hoàng Nhi Đồng Truyền Giáo, do Đức Hồng y Crescenzio Sepe, Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền Giảng Phúc Âm Cho Các Dân Tộc, tổ chức.
Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã phát biểu như sau:
“Tiếng kêu cứu của hàng triệu trẻ em từ vùng phía nam địa cầu, bị kết án phải chết vì đói khát và bệnh tật do nghèo đói, đã trở thành tiếng kêu đứt ruột nát gan và khuấy động mọi người”.
Nhắc nhớ đến khẩu hiệu của Hội Nhi Đồng Truyền Giáo: “Trẻ em giúp đỡ trẻ em”, Đức Thánh Cha đã phân tích những thay đổi thâm sâu của nhân loại trong thế kỷ qua, mà Hội Nhi Đồng Truyền Giáo đã phải trải qua.
Ngài kêu gọi các trẻ em hãy hình thành “một chuỗi liên kết qua năm Lục Địa” nhằm mục đích “gây cho những người nghèo đói nhất có cơ hội để trao ban và những người giầu có nhất có cơ hội để nhận lãnh khi chia sẻ trao ban”.
Hội Giáo Hoàng Nhi Đồng truyền giáo được đức cha Charles de Forbin Janson chủ chăn giáo phận Nancy Pháp thành lập cách đây 160 năm, nhằm mục đích giúp đỡ các trẻ em ở Trung Hoa. Vị Sáng Lập xin các em hội viên đọc một Kinh Kính Mừng mỗi ngày và đóng góp mỗi tháng 1 xu để giúp các trẻ em châu Á. Ngày nay, có hàng triệu thiếu nhi trên thế giới “những nhà truyền giáo tí hon” đang góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc truyền giáo và bác ái của Giáo Hội.
Kết thúc, Đức Thánh Cha cũng xin các trẻ em lần hạt Mân Côi mỗi ngày theo gương hai chân phước Giaxinta và Phanxicô, hai em đã được Đức Mẹ hiện ra tại Fatima vào năm 1917.
Vatican, ngày 15.06.2003 - Trong cuộc gặp gỡ với 8.000 trẻ em tại Roma, Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô 2 đã phát biểu: tiếng kêu gào thống thiết của các trẻ em đang chết đói và đau yếu đánh động lương tâm của mỗi người chúng ta.
Các trẻ em này tụ họp về thủ đô Roma để mừng lễ kỷ niệm 160 năm của Hội Giáo Hoàng Nhi Đồng Truyền Giáo, do Đức Hồng y Crescenzio Sepe, Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền Giảng Phúc Âm Cho Các Dân Tộc, tổ chức.
Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã phát biểu như sau:
“Tiếng kêu cứu của hàng triệu trẻ em từ vùng phía nam địa cầu, bị kết án phải chết vì đói khát và bệnh tật do nghèo đói, đã trở thành tiếng kêu đứt ruột nát gan và khuấy động mọi người”.
Nhắc nhớ đến khẩu hiệu của Hội Nhi Đồng Truyền Giáo: “Trẻ em giúp đỡ trẻ em”, Đức Thánh Cha đã phân tích những thay đổi thâm sâu của nhân loại trong thế kỷ qua, mà Hội Nhi Đồng Truyền Giáo đã phải trải qua.
Ngài kêu gọi các trẻ em hãy hình thành “một chuỗi liên kết qua năm Lục Địa” nhằm mục đích “gây cho những người nghèo đói nhất có cơ hội để trao ban và những người giầu có nhất có cơ hội để nhận lãnh khi chia sẻ trao ban”.
Hội Giáo Hoàng Nhi Đồng truyền giáo được đức cha Charles de Forbin Janson chủ chăn giáo phận Nancy Pháp thành lập cách đây 160 năm, nhằm mục đích giúp đỡ các trẻ em ở Trung Hoa. Vị Sáng Lập xin các em hội viên đọc một Kinh Kính Mừng mỗi ngày và đóng góp mỗi tháng 1 xu để giúp các trẻ em châu Á. Ngày nay, có hàng triệu thiếu nhi trên thế giới “những nhà truyền giáo tí hon” đang góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc truyền giáo và bác ái của Giáo Hội.
Kết thúc, Đức Thánh Cha cũng xin các trẻ em lần hạt Mân Côi mỗi ngày theo gương hai chân phước Giaxinta và Phanxicô, hai em đã được Đức Mẹ hiện ra tại Fatima vào năm 1917.