Uganda -- “Giáo xứ của Adjumani chỉ cách trại mồ côi 400m nơi mà 15 trẻ em quốc tịch Sudan bị bắt cóc tối hôm qua (17-06-2003)”. Sơ Mary Nyiirrumbe của Hội đồng tu sỹ Dòng Thánh Tâm xác nhận với Thông tấn xã Công Giáo MISNA.
Trong khi Sơ Mary nói qua điện thoại bằng giọng xúc động, Sơ nói Sơ đang giữ tấm ảnh đứa bé nhỏ nhất bị bắt cóc tên Francis: “Chúng tôi chỉ mới chuyển nó đến Adjumani từ trại mồ côi của Moyo. Nó là một cậu bé rất lanh lợi và khi các phiến quân đến, nó đang ngủ. Bị đánh thức bởi tiếng ồn ào, nó nhìn những đứa bạn đứng lặng yên và tất cả đều bị trói. Nghĩ rằng đó là một trò chơi, nó cũng muốn bị trói”.
Không rõ có bao nhiêu phiến quân LRA tham dự vào vụ đột kích, nhưng dường như chúng có khoảng 20 người. Trại mồ côi ở Adjumani được tài trợ bởi tổ chức ‘Niềm tin của người tản cư Quốc tế’, một tổ chức nhân đạo có trụ sở ở Chiswick (Luân Đôn, Anh Quốc).
Trong khi Sơ Mary nói qua điện thoại bằng giọng xúc động, Sơ nói Sơ đang giữ tấm ảnh đứa bé nhỏ nhất bị bắt cóc tên Francis: “Chúng tôi chỉ mới chuyển nó đến Adjumani từ trại mồ côi của Moyo. Nó là một cậu bé rất lanh lợi và khi các phiến quân đến, nó đang ngủ. Bị đánh thức bởi tiếng ồn ào, nó nhìn những đứa bạn đứng lặng yên và tất cả đều bị trói. Nghĩ rằng đó là một trò chơi, nó cũng muốn bị trói”.
Không rõ có bao nhiêu phiến quân LRA tham dự vào vụ đột kích, nhưng dường như chúng có khoảng 20 người. Trại mồ côi ở Adjumani được tài trợ bởi tổ chức ‘Niềm tin của người tản cư Quốc tế’, một tổ chức nhân đạo có trụ sở ở Chiswick (Luân Đôn, Anh Quốc).